Chủ Nhật, Tháng Mười 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLoạt "yang hồ" khét tiếng của phim Việt tấu hài trong Ga-ra...

Loạt “yang hồ” khét tiếng của phim Việt tấu hài trong Ga-ra Hạnh Phúc

Ga-ra Hạnh Phúc là bộ phim giờ vàng của VTV khi quy tụ rất nhiều những diễn viên đã quen mặt với hầu hết khán giả. Một trong số đó là sự xuất hiện của loạt “yang hồ” khét tiếng màn ảnh Việt như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng hay Trương Hoàng. Nghe đến đây tưởng rằng trong phim này họ sẽ “dữ dằn” lắm nhưng ai dè lại tấu hài cười muốn xỉu.

Đầu tiên là Doãn Quốc Đam, có thể anh chàng này quá quen mắt với mọi người qua những vai diễn siêu ngầu, chuyên trị những vai lạnh lùng, ít nói. Trong hầu hết các phim, Doãn Quốc Đam đều phải “khoác áo kẻ sọc”, phim mới nhất gần đây là Đấu Trí cũng là một tay buôn khét tiếng, vậy mà giờ trong Ga-ra Hạnh Phúc lại trở thành gã mù chỉ xuất hiện vài giây.

Dù là vai chính hay phụ, tôi thấy Doãn Quốc Đam đều để lại dấu ấn ít nhiều trong lòng khán giả. Mấy phim kia ngầu bao nhiêu thì qua phim này tấu hài bấy nhiêu, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Gì chứ tôi thấy Doãn Quốc Đam cũng thiên biến vạn hóa dữ lắm, vai diễn nào cũng có nét riêng mà không bị trùng lặp gây nhàm chán. Cũng chính vì vậy mà tôi thấy tên tuổi của anh cũng ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Tiếp theo và không thể thiếu trong danh sách này đó chính là Duy Hưng trong vai Trung phó lãnh đạo. Nếu như anh Đồng trong Mùa Hoa Tìm Lại cục súc bao nhiêu thì Trung “gà” trong Ga-ra Hạnh Phúc lại “tấu hài” bấy nhiêu. Một chàng trai cao to, lực lưỡng có khiếu hài hước và có sở thích độc lạ là ngậm tăm. Nhiêu đây thôi đã thấy hài hước, đã thế còn thêm combo sợ gà làm cho tôi mỗi khi xem đến khúc của Trung là cười không nhặt được mồm. 

Thế nhưng, đặc điểm có tính gây cười tới mức nội thương nhất vẫn là cách thoại kiểu “người ngoại quốc” khi rất hay thêm “s” vào sau mỗi từ khi nói. Cái tài nhất của Duy Hưng chính là biết cách chọn lọc thời điểm và lượng từ phát âm để vừa đạt được mục đích gây cười, vừa không gây sự mệt mỏi cho người nghe. Tôi chưa thấy ai mà “mận” như Trung “trâu” trong phim này, từ tướng đi đứng cho đến cách nói, nhả chữ, tôi nghĩ mấy diễn viên chắc cũng áp lực lắm vì phải nhịn cười với tần suất cao quá mà.

Và cuối cùng là Trương Hoàng, cũng là người có “thâm niên” làm “yang hồ” của VFC từ lâu. Anh đã từng tham gia nhiều bộ phim như Hương Vị Tình Thân, Quỳnh Búp Bê, Lối Nhỏ Vào Đời,.. và gần đây nhất là Ga-ra Hạnh Phúc trong vai đàn em của Khải (Bảo Anh). Trong phim này, dù ngoài mặt vẫn là “yang hồ” nhưng sao tôi thấy lạ lắm, mới gặp thôi mà tôi cảm nhận anh chàng này chẳng nguy hiểm gì, đã thế còn “bắt sóng” ngay với cây hài Trung “trâu”. Mà chỉ có những người cùng tần số mới như vậy thôi.

Dù sở hữu ngoại hình bặm trợn, bụi bặm nhưng trong Ga-ra Hạnh Phúc anh có vẻ về phe chính nghĩa. Việc sinh sống trong thế giới ngầm có lẽ không ảnh hưởng gì đến tình anh em giữa họ, tình cảm này luôn được đề cao chứ không phải kẻ xấu gì.

Tóm lại, cả ba anh chàng dù là dạng vai như thế nào thì tôi thấy cũng rất hợp. Trong Ga-ra Hạnh Phúc này đây, có người xuất hiện nhiều, có người xuất hiện chớp nhoáng nhưng nhìn chung mấy anh “yang hồ” này đã có khiếu hài hước ăn trong máu. Còn bạn, bạn thích nhất là ai trong 3 anh chàng này, cùng để lại bình luận bên dưới nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (97 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN