Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMLoạt phim Hàn sao thế này: Hết phát triển dở hơi lại...

Loạt phim Hàn sao thế này: Hết phát triển dở hơi lại kết thúc trời ơi

Vấn đề muôn thuở của một số phim Hàn từ xưa đến nay chính là khi mới ra mắt thì rất thú vị, gây tò mò, nhưng tới giai đoạn giữa hay cuối là lập tức gặp vấn đề không ở điểm này thì cũng ở điểm khác. Trong năm 2022, tôi thấy cũng có không ít phim vẫn tiếp tục đi vào lối mòn này khiến người xem thực sự rối ren, rồi đi tới bước chán nản luôn đấy.

Phát triển dở hơi giữa đường khiến người xem từ tranh cãi tới chán nản

Những tác phẩm khởi đầu vô cùng thú vị và hứa hẹn thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả, sau đó là người xem sẽ theo dõi từng tập một để khám phá câu chuyện rồi dự đoán tình tiết. Ai mà có ngờ càng xem càng thấy không thể tin được. 

Điển hình nhất cho việc khởi đầu thú vị rồi sau đó đi xuống là Forecasting Love And WeatherWhy Her?. Hai bộ phim này vừa lên sóng là lập tức được dự đoán sẽ thành hiện tượng, nhưng tới giữa phim thì sa đà vào chuyện yêu đương, mất mạch hấp dẫn ban đầu. Khán giả từ chê bai, chỉ trích rồi sau đó là chán không buồn nói và bỏ phim dần. Cả hai phim đều cùng cảnh rating đi xuống tới cuối cũng không cứu lại được đấy.

The Golden Spoon của MBC khi mới ra mắt cũng rất ổn, câu chuyện xoay quanh chàng trai sinh ra với chiếc thìa đất và muốn đổi đời khiến người ta tò mò vô cùng. Ấy thế mà cho đến giai đoạn giữa thì các nhân vật bắt đầu liên tục hoán đổi thân phận, tình tiết cũng rối rắm ơn rất nhiều, ai cũng có thể sử dụng chiếc thìa vàng khiến câu chuyện phức tạp không có điểm dừng. Tóm lại, khởi đầu phim rất ổn, đoạn giữa bắt đầu rối loạn, thế là rating chỉ còn duy trì mức thấp cho đến cuối. Tới khi kết thúc phát sóng thì phản hồi cũng không mấy gọi là hào hứng, mừng vui, tôi thấy giống như là được giải thoát thì đúng hơn.

>>>> Xem thêm: Tài tử “đỉnh lưu” Kbiz một thời sau 20 năm người bỏ nghề, kẻ hết nhiệt

Hay gần nhất thì tôi lập tức nhớ ra bộ phim Cheer Up của SBS với dàn sao trẻ Han Ji Hyun, Bae In Hyuk và Kim Hyun Jin. Ngay từ đầu câu chuyện tình tay ba của nữ chính với hai nam chính đã khiến khán giả chia làm hai phe tranh luận không ngừng, nhưng nữ chính đã thể hiện rõ ràng lập trường rằng mình thích nam chính và cự tuyệt nam 8. Cứ tưởng là câu chuyện sẽ phát triển tiếp thật ổn thì chẳng hiểu vì sao giai đoạn giữa và đi về cuối biên kịch lại tiếp tục xây dựng chuyện dây dưa tình cảm của ba người này khiến cộng đồng mạng hoang mang, fan nam chính phẫn nộ, fan nam 8 nuôi lại hy vọng. 

Đỉnh điểm là tôi thấy bỗng dưng nữ chính hôn cả nam 8 lẫn nam chính khiến toàn mạng dậy sóng chỉ trích. Kịch bản là biên kịch viết ra nhưng người chịu bình luận phê phán, đánh giá là nhân vật, thậm chí lây sang cả diễn viên. 

Mặc dù tôi biết cách xây dựng câu chuyện tình cảm lấp lửng sẽ kéo chú ý và tranh cãi cũng giúp phim tăng nhiệt, nhưng nếu lạm dụng quá thì sẽ phản tác dụng. Chẳng lẽ biên kịch không còn gì để câu view ngoài tình tay ba sao, Cheer Up còn có chủ đề đội cổ vũ nữa cơ mà, chán ghê.

Đang đi đúng mạch ổn thì cái kết “cua gắt” làm khán giả cạn lời

Nhắc tới chuyện “đầu voi đuôi chuột” hay kết thúc dở dang ngang hông thì tôi lại lập tức nhớ ra ngay Twenty Five Twenty One. Đây đúng là cái kết huyền thoại gây nuối tiếc và buồn không chịu nổi của khán giả phim Hàn năm 2022 này. Cặp chính đang yên ổn cứ tưởng sẽ đi đến kết thúc viên mãn thì cuối cùng biên kịch lại chia cắt họ bởi thời cuộc, bởi cái nguyên lý tình đầu không thành, cứ như thể thấy họ hạnh phúc là không vui trong lòng ấy. Cuối cùng khổ nhất là khán giả, tôi nhớ xem xong kết phim dù cố chấp nhận thế nào thì tôi cũng vẫn cảm thấy rất bực bội với cách xoay chuyển vấn đề quá nhanh ấy.

Big Mouth cũng nào có khác gì, phim đang đi theo mạch nam chính bị oan rồi tìm cách giải oan, bước ra khỏi vùng u tối để tìm lại công lý, xây dựng lại xã hội tốt đẹp hơn, thì bỗng dưng cái kết buồn đổ ập xuống khiến ai cũng hụt hẫng. Sau cùng cặp đôi chính chịu bao đau khổ, chia cắt, mãi mới đoàn tụ, mãi mới được ở bên nhau thì nữ chính bị bệnh rồi ra đi mãi mãi. Tôi biết cuộc sống sẽ có những chuyện tàn khốc như thế, nhưng điều đó cũng không cần thể hiện trong một bộ phim như thế này chứ, cho người ta chút hy vọng khó tới vậy sao.

>>>> Xem thêm: 4 mỹ nhân Hàn sinh năm 2000 sắc đủ, tài dư mà mãi chẳng bật lên nổi

Đây không phải là tất cả, chỉ là một vài ví dụ rõ nét và nổi trội nhất mà tôi muốn nhắc tới để giải thích cho suy nghĩ: “Phim Hàn năm nay bị sao thế?” của tôi mà thôi. Những tình tiết phát triển dở hơi rồi những cái kết quá là trời ơi thực sự là những nhân tố biến một tác phẩm tốt lập tức trở thành một bộ phim đáng quên. Nhìn nhận lại thì phần nửa đầu năm nay khá nhiều phim hay, nửa cuối thì lại hơi đuối sức, hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải “bội thực” vì những kiểu phát triển tình tiết như thế này nữa, biên kịch hãy tỉnh táo tới cùng cho khán giả được nhờ đi nào. 

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN