Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMLoạt phim Hàn chẳng cần truyền thông rầm rộ vẫn chiếm sạch...

Loạt phim Hàn chẳng cần truyền thông rầm rộ vẫn chiếm sạch spotlight

Đối với một dự án phim sắp ra mắt, mình nghĩ công tác truyền thông là yếu tố quan trọng để tăng độ hấp dẫn. Thế nhưng khi lên sóng, không phải cứ tác phẩm nào được quảng bá rầm rộ thì chắc chắn sẽ hút khách đâu. Mình để ý thấy nhiều phim Hàn dù khâu “chào hàng” có phần sơ sài, dàn diễn viên cũng không phải những tên tuổi đình đám nhưng lại chiếm sóng khi phát hành đấy ạ. Vậy mới thấy, sức hút của một tác phẩm truyền hình đôi khi còn đến từ nhiều yếu tố khác nhau. 

Love To Hate You

Đang thu hút sự chú ý của các mọt phim tình cảm Hàn Quốc thời gian gần đây là Love To Hate You (Ghét Mà Vẫn Yêu). Tác phẩm này ra mắt vào đúng dịp Valentine nên đã nhanh chóng được dân tình tìm kiếm. Và thật bất ngờ, Love To Hate You đã “xưng bá” trên các bảng xếp hạng rating phim truyền hình xứ kim chi.

Bạn biết không, đây là một bộ phim không có dàn cast đình đám, thậm chí nội dung cũng chẳng phải mới mẻ gì nhưng vẫn chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Vì sao ư? Theo mình, Love To Hate You đích thị là một rom-com “chuẩn mực” với những tình tiết vừa hài hước nhưng không kém phần ngọt ngào về những con người mất niềm tin với tình yêu. Ở điểm này, mình phải nể phục biên kịch vì đã khai thác được những khía cạnh “lắt léo” trong tình yêu. 

Nữ chính Yeo Mi Ran (Kim Ok Bin) là một nữ luật sư tài giỏi, cá tính, nhưng lại lận đận trong tình duyên sau những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. Yeo Mi Ran mạnh mẽ và thông thạo mọi thứ trên đời, kể cả những bộ môn như đua xe, võ thuật. Tất cả đã thay đổi khi cô gặp ngôi sao màn ảnh Nam Kang Ho (Yoo Teo), một người luôn nghi ngờ, cảnh giác với phụ nữ. 

>>Xem thêm: Mãn nhãn với combo visual mơn mởn thanh xuân ở các tác phẩm “boy love”

Mình xem phim và thực sự bị thu hút bởi những tình tiết hấp dẫn. Hai nhân vật tưởng chừng như chẳng liên quan đến nhau vô tình lại gặp gỡ. Sau bao xung đột, hiểu lầm, họ đã chuyển đến rung động, xao xuyến rồi yêu nhau chân thành, say đắm từ khi nào không hay. Tất nhiên, mô típ “oan gia ngõ hẹp” của phim không mới, nhưng qua diễn xuất tự nhiên của dàn cast, mình thấy bộ phim đã mang đến cho khán giả cảm giác rất vừa vặn, dễ chịu với một mối tình đẹp tưởng như chỉ có trong mơ. 

Hẹn Hò Chốn Công Sở

Mọt phim Hàn chắc hẳn không thể bỏ qua siêu phẩm Hẹn Hò Chốn Công Sở (A Business Proposal) từng “làm mưa làm gió” khắp cõi mạng. Đây cũng là một bộ phim không được quảng bá rầm rộ ngày ra mắt và phim cũng không có sự tham gia của những cái tên nổi bật trong làng điện ảnh xứ kim chi. Tuy nhiên, ngay từ 2 tập đầu, Hẹn Hò Chốn Công Sở đã chứng minh được sức hút đặc biệt với những tình tiết thú vị.

Càng xem, mình càng bị cuốn vào câu chuyện tình yêu chốn công sở của 2 cặp đôi Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) – Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) và Cha Sung Hoon (Kim Min Gue) – Jin Yeong Seo (Seol In Ah). Một cặp là anh tổng tài “bá đạo” và cô nhân viên đáng yêu, còn một đôi là cô tiểu thư nhà tài phiệt và chàng thư ký xuất thân nghèo khó, cả 2 mô típ tình cảm này đều không mới nhưng lại cực kỳ thu hút.

Loạt tình huống hài hước, đáng yêu xen lẫn ngọt ngào, lãng mạn khó đoán đã đẩy mạch phim lên cao trào. Bên cạnh đó, mình còn cảm nhận đây là bộ phim không có “lỗ hổng” diễn xuất bởi sự dễ thương, tự nhiên của dàn cast toàn trai xinh gái đẹp. Ngoài 4 gương mặt nổi bật thì sự thể hiện của Choi Byung Chan hay Seo Hye Won cũng ấn tượng không kém đâu ạ. 

>>Xem thêm: Bóc hậu trường khác xa loạt cảnh gay cấn ở phim Hàn đình đám

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo

Thêm một bộ phim từng không được truyền thông chú ý, thậm chí còn có số phận “long đong lận đận” nhưng càng về sau càng “bật” cao, đó là Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo). Mình còn nhớ tập đầu phim chỉ thu về rating chưa đến 1%, đến khi kết thúc thì đã ở mức hơn 17.5%. Bộ phim đã liên tục bám trụ ở vị trí cao trong danh sách phim hot tại các địa phương, trên toàn quốc hay cả thị trường nước ngoài cũng vậy. 

Đây vốn là một bộ phim mang đề tài khó tiếp cận, đó là cuộc sống và quá trình hòa nhập xã hội của người mắc chứng tự kỷ. Nội dung về câu chuyện của Woo Young Woo (Park Eun Bin), một cô gái trẻ thông minh với trí nhớ vượt trội nhưng thiếu kỹ năng xã hội do mắc bệnh tự kỷ. 

Khi bắt đầu với công việc luật sư, cô đã phải đối mặt với những thách thức và định kiến bên ngoài phòng xử án. Với sự giúp đỡ của luật sư tập sự Lee Jun Ho (Kang Tae Oh) và luật sư cấp cao Jung Myung Seok (Kang Ki Young), nữ chính đã liên tiếp thắng các vụ kiện. 

Dù là một tác phẩm về chứng tự kỷ và liên quan đến luật pháp, nhưng mình thấy phim không hề khô khan và nặng nề từ ngữ chuyên môn chút nào đâu ạ. Những tình tiết trong phim được đưa đến một cách nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn. Bên cạnh đó, tình cảm chớm nở của cặp đôi chính cũng là điều thu hút khán giả ở bộ phim này. 

Diễn xuất tuyệt vời của Park Eun Bin cũng chiếm spotlight khắp cõi mạng đấy nhé. Mình thực sự ấn tượng với sự thể hiện của cô nàng khi vào vai một nữ luật sư tự kỷ. Mọi lời nói, biểu cảm và hành động của Park Eun Bin đều lột tả được hết nội tâm nhân vật, đem đến cho người xem cái nhìn toàn diện và chân thực nhất. 

Bạn thấy đấy, 3 bộ phim này tuy không được quảng bá quá rầm rộ, nhưng sau khi ra mắt đã xuất sắc đạt được nhiều thành công rực rỡ. Thậm chí còn tạo ra hiện tượng trên toàn cầu gây được tiếng vang cho làng phim ảnh Hàn nữa đấy. Bạn còn biết tác phẩm nào như vậy, hãy chia sẻ cùng mình nhé!

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN