Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimLittle Women: Tình thân và cuộc chiến khốc liệt giới thượng lưu

Little Women: Tình thân và cuộc chiến khốc liệt giới thượng lưu

Những ngày gần đây mình đã xem drama mới công chiếu trong đầu tháng 9 này là Little Women (Ba Chị Em) và ấn tượng với nội dung đặc sắc, cuốn hút về số phận của ba người chị em gái ở xứ Hàn.


Phim được giới thiệu là chuyển thể từ tiểu thuyết nổi danh cùng tên của tác giả Louisa May Alcott nhưng những gì diễn ra trong drama này lại có nhiều cải biên, khác biệt so với nguyên tác. 

 Bối cảnh phim diễn ra vào thời hiện đại, tại thành phố Seoul hoa lệ, ở đó có ba cô con gái nhà họ Oh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải tự vươn mình lớn lên, tự lập trong xã hội. Họ là In Joo (Kim Go Eun), In Kyung (Nam Ji Hyun) và In Hye (Park Ji Hoo).

 Người chị đầu In Joo làm kế toán viên và bị đồng nghiệp xa lánh và là người bị tẩy chay của tầng 13. Cô em thứ In Kyung là phóng viên điều tra và gặp vấn đề về tâm lý phải dùng đồ uống có cồn để trấn an bản thân khi làm việc. Em gái út In Hye thì vẽ rất đẹp nhưng tự ti, thu mình trong lớp học toàn con nhà giàu, cô nàng sống trầm lặng và cô độc.

 Họ cũng có mẹ nhưng bà ta lại vô tâm và lấy tiền mà các con dành dụm rồi bỏ trốn. Cuộc sống của ba chị em rơi vào cảnh khốn khó, nợ nần và lúc nào cũng nghĩ, lo toan về tiền bạc. Cái nghèo khiến họ bị mỉa mai, coi thường trong xã hội Hàn Quốc vốn coi trọng địa vị và của cải vật chất. Dẫu thiếu thốn, nghèo khó nhưng ba chị em vẫn nương tựa, đùm bọc lẫn nhau.

 Tuy nhiên, Little Women không đơn giản là câu chuyện kể về hành trình vượt qua khó khăn đầy cảm động và ấm áp của những người phụ nữ kiên cường mà drama này lại ẩn chứa nhiều bí ẩn kinh hoàng về giới thượng lưu. Lôi cuốn, khó đoán với nhiều tình tiết hay và bất ngờ là những gì mà phim mang đến cho mình qua hai tập đầu vừa lên sóng.

 Bộ phim này không mang màu sắc “healing” thường thấy với những bài học cuộc sống ý nghĩa bình dị mà lại đi theo hướng kịch tính, khó đoán cùng loạt diễn biến mà mình không thể lường trước được, phải tò mò xem và tìm kiếm câu trả lời.

 Ba chị em gái vì muốn thoát nghèo đã vô tình bị cuốn vào cuộc chiến giới thượng lưu với nhiều bí mật đáng sợ. Bắt đầu với sự ra đi của Hwa Young, người chị đồng nghiệp thân thiết của In Joo. 

 Chị ấy đã qua đời tại nhà riêng và vướng vào nghi án biển thủ 70 tỷ won tiền công quỹ của công ty. Lúc ra đi Hwa Young đi đôi giày cao gót màu đỏ và trong nhà nạn nhân có cắm một bông hoa lan màu xanh lam kỳ bí. 

 In Joo rất đau buồn trước sự ra đi của Hwa Young, sau khi lo hậu sự cho chị thì tình cờ phát hiện trong tủ đồ của đồng nghiệp có một túi tiền rất lớn cùng lá thư tuyệt mệnh. Từ đây In Joo nhen nhóm ý nghĩ Hwa Young không phải tự kết liễu đời mình vì chẳng ai ngu ngốc khi có nhiều tiền đến vậy mà tự tìm đến sự giải thoát. 

Vì vậy cô đã quyết tâm điều tra chân tướng của sự việc cùng với tư vấn viên đến từ London, anh Choi Do Il (Wi Ha Joon), người đàn ông điển trai, học thức cao và đang điều tra để tìm ra số tiền 70 tỷ won.

 Cả hai cùng nhau truy tìm dấu vết về số tiền khủng ấy và cho rằng giám đốc Oh Jung Se là kẻ tình nghi số một, liên quan đến sựu ra đi của Hwa Young. Lý do vì kế toán trước đây làm việc cho ông ta cũng ra đi tương tự như Hwa Young, tại nhà với đôi chân mang đôi giày cao gót màu đỏ, lúc sống cũng từng chăm sóc lan và làm kế toán cho Jung Se. Có một điều là vị giám đốc này lại sợ hãi khi nhìn thấy bông hoa lan xanh trong nhà của Hwa Young.

 Bông hoa này còn xuất hiện tại hiện trường của một người có liên quan đến vụ việc của ngân hàng Bobae năm xưa. Ngân hàng này đã làm việc có nhiều khúc mắc với vụ ra đi của bốn khách hàng mà cô em thứ In Kyung đang điều tra, tìm hiểu. 

 In Kyung đang truy tìm thông tin về Park Jae Sang (Uhm Ki Joon), người này từng là luật sư cho các vụ việc của ngân hàng Bobae và giờ đang ứng cử chức Thị trưởng Seoul. Điều thú vị là cô bạn của In Hye, người đã đánh cắp tác phẩm của cô em út lại là con gái của Park Jae Sang. Và cũng chính vị tiểu thư này đã dẫn dắt In Hye bước vào giới thượng lưu.

 Diễn biến được đẩy lên cao trào khi cô chị In Joo được gửi tặng một đôi giày cao gót màu đỏ và nữ chính đã hoang mang, sợ hãi tìm đến Oh Jung Se nhưng sau đó ông ta đã mất mạng vì tai nạn xe hơi. Chiếc xe đó đã bị mất phanh và không điều khiển được tốc độ giống y hệt nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của ông Kim, nạn nhân có liên quan đến ngân hàng Bobae mà In Kyung điều tra.

 Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ai sẽ phải ra đi tiếp theo? Bí mật gì sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Ba chị em nhà họ Oh sẽ phải đối mặt với thử thách nguy hiểm gì? Kịch bản của Little Women đã đặt ra nhiều câu hỏi thôi thúc mình tìm kiếm câu trả lời trong những tập tiếp theo của phim. 

 Một drama hay và kịch tính, mang tính hiện thực và lồng ghép sự kỳ bí với nhiều mưu mô, toan tính khó mà lường trước được. Ba cô gái nhà nghèo vì cuộc sống mưu sinh đã bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực. Họ phải tự đấu tranh, tìm cách thoát ra khỏi cám dỗ của tiền tài, danh vọng và tìm kiếm hạnh phúc, sự an toàn cho người thân.

 Theo mình, Little Women có một nội dung hay, lôi cuốn, bối cảnh đẹp có sự đầu tư chỉn chu cùng diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên thực lực. Kim Go Eun và Nam Ji Hyun đã làm tốt, diễn tròn vai nhân vật mà họ đảm nhận. 

 Park Ji Hoo thì có phần “lép vế” hơn so với hai đàn chị vì cô nàng diễn vẫn còn gượng gạo, lối diễn nhạt nhòa không khác gì hồi All Of Us Are Dead là mấy, “đất diễn” của cô nàng cũng không nhiều nên cũng chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt. 

 Trong dàn diễn viên thì mình chú ý đến Uhm Ki Joon với vai Park Jae Sang, theo mình dự đoán thì chú Uhm tiếp tục lại hóa thân thành kẻ phản diện ranh ma của giới thượng lưu. 

 Ngoài ra thì sự xuất hiện của người đẹp Choo Ja Hyun trong vai Hwa Young cũng để lại trong mình nhiều ấn tượng. Mặc dù nhân vật Hwa Young sớm “bay màu” ngay từ tập đầu nhưng chị gái này xuất hiện với một thần thái quyến rũ, bí ẩn mà ma mị, rất cuốn hút. Sưj ra đi của chị sẽ dẫn dắt chúng ta khám phá ra nhiều bí mật kinh hoàng của hội nhà giàu.

 Hội tụ nhiều yếu tố ghi điểm nên theo mình Little Women là một tác phẩm truyền hình rất đáng xem. Hiện phim đang chiếu trên tvN và Netflix vào mỗi tối Thứ bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (175 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN