Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang chủPHIMLiệu phim của Trần Phi Vũ có thắng thế trước tác phẩm...

Liệu phim của Trần Phi Vũ có thắng thế trước tác phẩm của Dương Mịch?

Cảm Ơn Bác Sĩ Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) là hai tác phẩm truyền hình nhận được nhiều sự chú ý của khán giả những ngày gần đây. Mình thấy cả hai tác phẩm đều chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của các tác giả đình đám, phim lại quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp nên thành công cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu đặt lên bàn cân so sánh, liệu Cảm Ơn Bác Sĩ hay Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sẽ tạo nên đột phá?

Cảm Ơn Bác Sĩ

Cảm Ơn Bác Sĩ là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách ICU 48 Giờ của tác giả Sênh Ly, chủ đề phim xoay quanh chuyện tình cảm cũng như tôn vinh những anh hùng thầm lặng trong ngành y đã bảo vệ tính mạng cho mọi người. 

Đối với mình thì đề tài y khoa trong phim ảnh chưa bao giờ là lỗi thời. Đặc biệt với tình hình dịch bệnh Covid những năm gần đây, nghề y cũng như tinh thần cao quý của các y bác sĩ nhận được rất nhiều sự tôn kính. Chưa kể, phim quy tụ dàn diễn viên đình đám như tiểu hoa lưu lượng Dương Mịch và tiểu sinh phái thực lực Bạch Vũ. Với danh tiếng và sức hút của họ tự nhiên cũng giúp Cảm Ơn Bác Sĩ nhận được nhiều sự thảo luận.

Thế nhưng, song song với ưu điểm, tác phẩm cũng tồn tại nhiều khuyết điểm. Một là diễn xuất của Bạch Vũ trong tác phẩm này hơi “gượng gạo”, và một là Dương Mịch vẫn chưa thoát khỏi cái mác “thần tượng”.

Trong phim, Bạch Vũ vào vai Bạch Thuật – một bác sĩ khoa ngoại tim mạch tuổi trẻ tài cao, lời nói rất có trọng lượng trong bệnh viện. Thế nhưng, mình thấy diễn xuất của Bạch Vũ lần này khá tệ, đặc biệt là diễn xuất bằng ánh mắt. Khi nói chuyện hoặc đóng góp ý kiến, anh thường hay lắc đầu, trừng mắt trông cứ như muốn “đúm nhau” tới nơi, hoàn toàn mất đi phong thái ngày nào. 

Về phía Dương Mịch, cô vào vai Tiêu Nghiên – một bác sĩ đa khoa thông minh, xinh đẹp và hết lòng với nghề. Nếu những bác sĩ khác xuất hiện với gương mặt mệt mỏi hay làn da đen thì Dương Mịch lại khá “thời thượng”. Chẳng những da trắng, kẻ mắt, đeo len mà còn để tóc xoăn, mang lại cảm giác hơi hướng phim “thần tượng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Twentine. Phim xoay quanh câu chuyện tình và cuộc sống từ vườn trường đến khi trưởng thành của Chu Vận (Trương Tịnh Nghi diễn) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ diễn).

Với đề tài thanh xuân vườn trường được yêu thích, lại có sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp như Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đang trở nên sốt xình xịch. Mình rất thích cặp chính trong phim bởi chemistry của họ, trông thật tình bể bình, đẹp đôi u là trời luôn.

Một Lý Tuân đậm chất ngông với “chiếc mỏ hơi hỗn”, mái tóc vàng kim cứ như xé xách bước ra, và một Chu Vận xinh đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân, những khung cảnh lãng mạn, hài hước của cặp đôi cứ làm khán giả xoắn xuýt mãi không thôi.

Thế nhưng, bên cạnh lời khen thì phim cũng vấp phải một số sự chê bai như cốt truyện phần mở đầu được xây dựng khá yếu, không có nhiều điểm đặc sắc. Chưa kể diễn xuất của Trần Phi Vũ cũng khá tẻ nhạt, loại tẻ nhạt này rất giống với diễn xuất của các tiểu thịt tươi hiện nay, không có chiều sâu.

Theo mình nghĩ, tuy diễn xuất của Trần Phi Vũ không được đánh giá cao nhưng bù lại anh rất đẹp trai, lại là phim tình cảm nên dễ dàng được khán giả chấp nhận. Vì vậy, cơ hội thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cao hơn một tác phẩm “khô khan”, dàn diễn viên lại lớn tuổi, ít chemistry như Cảm Ơn Bác Sĩ. Còn bạn thì đánh giá sao, hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới bài viết nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN