Lee Min Ho – cái tên gắn liền với hình ảnh nam chính điển trai, giàu có trên màn ảnh Hàn Quốc – vừa trở lại với vai diễn hoàn toàn khác lạ trong phim điện ảnh “Toàn Trí Độc Giả”. Không còn những phân cảnh lãng mạn hay lời thoại sắc sảo, Lee Min Ho lần này chọn một lối đi ít người ngờ đến: lạnh lùng, kiệm lời, và đầy chiều sâu nội tâm. Vai diễn mới không chỉ thử thách khả năng diễn xuất của anh mà còn cho thấy khát khao phá vỡ giới hạn bản thân trên con đường điện ảnh.
Mục lục
Lee Min Ho lột xác với hình tượng lạnh lùng và ít thoại
Trong phim Toàn Trí Độc Giả (tựa tiếng Anh: Omniscient Reader: The Prophet), Lee Min Ho thủ vai Yoo Joong Hyuk – một nhân vật trung tâm của tiểu thuyết viễn tưởng đang trở thành hiện thực. Bộ phim nhanh chóng dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc sau ngày công chiếu đầu tiên, nhưng chính vai diễn trầm mặc của Lee Min Ho mới là điều khiến người xem tò mò.
Khác hẳn với những vai diễn nổi tiếng trước đây như Goo Jun Pyo trong Boys Over Flowers hay Kim Tan trong The Heirs, lần này anh gần như không có lời thoại, không có tuyến cảm xúc rõ ràng, và xuất hiện trong bối cảnh khắc nghiệt hậu tận thế. Đây là một thử thách không nhỏ đối với nam diễn viên vốn quen thuộc với những nhân vật “đầy hào quang”.

Vai diễn phản ánh chiều sâu nội tâm, không cần thoại để tỏa sáng
Lee Min Ho chia sẻ rằng điểm khó nhất trong vai diễn lần này chính là “lấp đầy khoảng trống kịch bản để lại”. Khi nhân vật không có lời thoại, không có mối liên kết rõ ràng với các nhân vật khác, thì việc truyền tải cảm xúc, trạng thái tâm lý lại càng đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất tinh tế.
Tuy ít xuất hiện trong phần đầu phim, nhưng nhân vật Yoo Joong Hyuk lại đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan của câu chuyện. Nhân vật này từng trải qua vô số vòng lặp sinh tử, dần mất cảm xúc và chỉ còn vận hành bằng bản năng. Chính sự lạnh lùng đó lại làm bật lên sự phi nhân tính của thế giới mà Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop thủ vai) phải đối mặt.

Không còn tìm kiếm “khoảnh khắc ngầu”, Lee Min Ho chọn chiều sâu nhân vật
Ở tuổi 38, Lee Min Ho dường như không còn quan tâm đến việc tạo ra những cảnh phim “đẹp” để thu hút fan. Thay vào đó, anh chọn các nhân vật phức tạp, ít lời nhưng đầy sức nặng. “Tôi không có khoảnh khắc ngầu nào cả,” nam diễn viên cười chia sẻ. “Nhưng chính điều đó khiến tôi cảm thấy hào hứng. Làm sao để nhân vật vẫn có trọng lượng trong một câu chuyện lớn hơn?”
Cùng với sự thay đổi đó cũng cho thấy thái độ nghiêm túc với điện ảnh. Anh không đặt nặng vấn đề thương mại, mà tập trung vào câu chuyện. “Tôi từng hứa sẽ chỉ quay lại điện ảnh khi thực sự sẵn sàng,” anh nói. “Giờ đây, tôi muốn kể những câu chuyện mãnh liệt chỉ gói gọn trong hai tiếng đồng hồ.”

Lee Min Ho tái định hình bản thân giữa áp lực doanh thu
Mặc dù Toàn Trí Độc Giả cần đạt mốc 6 triệu lượt xem để hòa vốn, và thị trường hiện tại khá ảm đạm, nhưng Lee Min Ho không lo lắng về thành tích thương mại. Điều anh quan tâm là khán giả có tin vào nhân vật chính – Kim Dok Ja – hay không. Chỉ khi khán giả tin, thì vai trò của Yoo Joong Hyuk mới thực sự có ý nghĩa.

Anh không còn đơn thuần là “nam thần màn ảnh nhỏ”, mà là một diễn viên sẵn sàng hy sinh ánh hào quang để khám phá chiều sâu nhân vật – một hướng đi ít ai dám chọn, nhưng rất cần thiết để khẳng định giá trị nghệ thuật lâu dài.
Đây không chỉ là nỗ lực làm mới hình ảnh mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nam diễn viên sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Với khởi đầu ấn tượng của bộ phim tại phòng vé, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một vũ trụ điện ảnh mới.




