Kéo xuống để xem tiếp


Sự thành công của Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory) chắc chắn sẽ giúp dàn diễn viên nổi tiếng hơn nữa. Đặc biệt là diễn viên chính Song Hye Kyo, khi chị đã thoát ra khỏi những vai diễn ngây thơ trong sáng mệnh danh “Mary Sue” thường thấy. Ở Vinh Quang Trong Thù Hận, Song Hye Kyo “lột xác” ngoạn mục, không còn vẻ đẹp tươi sáng vốn có nữa. Chị hoàn toàn nhập vai nhân vật Dong Eun trong những phân đoạn giằng xé nội tâm, biểu lộ được quá khứ đau thương trên từng cử chỉ gương mặt, kể cả khi cười thì cũng man mác nỗi buồn thê thiết.

 

Diễn xuất của Song Hye Kyo cực kỳ xuất thần | Ảnh từ phim
Diễn xuất của Song Hye Kyo cực kỳ xuất thần | Ảnh từ phim

 

Nếu như ở phần 1, Vinh Quang Trong Thù Hận đã tạo dựng lên bức tranh u ám về cuộc đời nữ chính Dong Eun và giải thích lý do đẩy cô đến bước đường phải trả thù, thì ở phần 2, câu chuyện đã kết lại bằng sự trả giá xứng đáng của những kẻ thủ ác nhẫn tâm gây đau thương cho người khác. Phim khép lại, nhưng đã mở ra nhiều điều đáng suy ngẫm cho mỗi chúng ta.

Cuộc đời Dong Eun dường như dừng lại ở năm 18 tuổi, cho dù 18 năm đã trôi qua thì cô vẫn loay hoay mãi trong những ký ức của thời đi học, không làm cách nào thoát ra được. Dong Eun đã từng tuyên bố rằng: Yeon Jin là ước mơ cả đời của cô. Ước mơ ấy, không phải Dong Eun muốn trở thành một người thành công giàu có như Yeon Jin. Mà chính là Dong Eun muốn phá huỷ mọi thứ Yeon Jin có, từ sự nghiệp đỉnh cao khi làm MC thời tiết sang chảnh được mọi người yêu quý, tới người chồng CEO đẹp trai giàu có như món trang sức đắt tiền, và cô con gái Ye Sol xinh xắn đáng yêu. Ngay cả người mẹ luôn bảo vệ Yeon Jin, cùng hội bạn thân “đáng mơ ước” của cô cũng không thoát khỏi màn trả thù của nữ chính. Vinh quang mà Dong Eun muốn nhận được, chính là đưa kẻ ác đến địa ngục của cô.

 

Vinh quang của nữ chính là đưa kẻ ác đến địa ngục do cô tạo nên | Ảnh từ phim
Vinh quang của nữ chính là đưa kẻ ác đến địa ngục do cô tạo nên | Ảnh từ phim

 

Mô-típ nhân vật tự trả thù không còn xa lạ trong phim Hàn Quốc thời gian gần đây. Có vẻ như họ không còn tin vào công lý, hoặc không cảm thấy hài lòng bởi sự trừng phạt của pháp luật. Đôi khi, nhân vật không chờ được đến lúc kẻ thủ ác bị luật pháp trừng trị. Mạch phim nhanh, như có sự chạy đua của hai phe: Dong Eun lên kế hoạch từng bước luận tội Yeon Jin, thì ngược lại Yeon Jin cũng tìm “máy uốn tóc khác” để dùng lên người nữ chính.

Điều khác biệt của màn trả thù trong Vinh Quang Trong Thù Hận đó là nữ chính không tự tay làm bất kỳ điều gì cả. Cô chỉ vạch ra một con đường, đưa sẵn vài công cụ và để chính bọn ác tự lựa chọn. Giống như ở phần 1, cô đã vạch tội thầy giáo cũ với con trai Soo Han yêu quý của ông ấy. Cô chỉ ra rằng, chiếc đồng hồ mà vị tiền bối đang đeo chẳng phải truyền thống tốt đẹp về một nhà giáo ưu tú, mà chính là nhân chứng cho tội ác của người thầy đã làm ngơ và tiếp tay thực hiện bạo lực học đường. Dong Eun không trừng phạt thầy giáo, cô chỉ đem đến công cụ là bó hoa gây dị ứng cho người mắc bệnh suyễn và nhường sự phán xét lại cho Soo Han, để anh ta tự chối bỏ, tự đẩy cha mình đến chỗ chết.

 

Số phận những nhân vật này sẽ như thế nào trong phần 2 | Ảnh từ phim
Số phận những nhân vật này sẽ như thế nào trong phần 2 | Ảnh từ phim

 

Chúng ta hãy xem xét Dong Eun đã làm gì với từng nhân vật. Bắt đầu từ Son Myeong Oh – kẻ tưởng chừng như nguy hiểm nhất lại là kẻ vô hại nhất. Tiếp đến là Lee Sa Ra, cô nàng hoạ sĩ – con gái vị giáo mục đáng kính nhưng lại chơi thuốc đến hoang tưởng. Sau đó là Choi Hye Jeong – cô tiếp viên hàng không với cái miệng thích cười trước nỗi đau của người khác. Hay tên nhà giàu ngạo mạn Jeon Jae Joon vừa mù màu vừa bị bệnh tăng nhãn áp, nhưng thích chơi gái và cực kỳ dâm loạn. Và cuối cùng là kẻ ác nhất – Yeon Jin với vỏ bọc hoàn hảo trước tất cả mọi người. Kết cục của tất cả kẻ sẽ đau đớn khốc liệt như thế nào – nếu tò mò thì bạn phải theo dõi toàn bộ phần 2 rồi.

Kể cả với mẹ của Yeon Jin, nữ chính cũng cho bà ta tự lựa chọn, rằng sẽ bảo vệ con gái mình như bao năm qua, hay từ bỏ con gái để tự thoát thân. Diễn biến ở đoạn phim này thực sự xuất sắc, khi nữ chính đã chứng minh cho kẻ thù Yeon Jin thấy rằng, mẹ của cô ta cũng chẳng khác gì mẹ nữ chính, đều là những bà mẹ tệ hại sẵn sàng ruồng bỏ và nhẫn tâm với con mình. Bức tường thành vững chắc nhất của Yeon Jin đã sụp đổ như thế. Đây mới là điều đau đớn nhất, sự trả giá mãn nhãn nhất. Quả thật diễn viên Lim Ji Yeon đã thể hiện tuyệt vời đoạn tâm lý này, sự đau đớn tột cùng của nữ phụ khi bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

 

Diễn xuất của Lim Ji Yeon là điểm cộng lớn của The Glory | Ảnh từ phim
Diễn xuất của Lim Ji Yeon là điểm cộng lớn của The Glory | Ảnh từ phim

 

Kịch bản Vinh Quang Trong Thù Hận chặt chẽ đến từng chi tiết, hành động nối tiếp nhau hồi hộp tới nỗi không thể tua nhanh bất kỳ giây nào. Mối liên kết tưởng chừng như vững chắc của nhóm bạn 5 người, tình mẫu tử có vẻ như tốt đẹp yêu thương nhau của nữ phụ và mẹ, của nữ phụ và con gái cô ta, cuộc hôn nhân có bề ngoài hào nhoáng hạnh phúc của nữ phụ, tất cả vỡ tan tành. Họ đố kỵ, ghen ghét, xâu xé và tự làm hại lẫn nhau. Họ ích kỷ chỉ biết bảo vệ bản thân mình. Nữ chính chỉ việc đứng ở ngoài, cho họ một cái cớ, một công cụ mà thôi.

Điều đặc biệt nhất của Vinh Quang Trong Thù Hận khi xây dựng hình tượng nhân vật Dong Eun, có thể lớn lên không trở thành người tốt, nhưng chắc chắn cô là người tử tế. Mặc dù cô trả thù, nhưng cô không hề xấu xa. Cô không đụng đến những người không liên quan là chồng và con gái Yeon Jin. Cô đã không mượn một đứa trẻ con là Ye Sol để khiến Yeon Jin đau khổ. Và cô nguyện sẽ xin lỗi con bé suốt cả đời nếu con bé yêu cầu điều đó. Ít nhất trong nhân vật Dong Eun vẫn còn tình người và tính người.

Khi vị cảnh sát điều tra xuyên suốt bộ phim hiểu ra được “kịch bản” mà Dong Eun vẽ nên, cứ nghĩ anh ấy sẽ kết tội Dong Eun, nhưng hoàn toàn không. “Tôi chỉ làm điều đúng đắn thôi, dù đã đến trễ 18 năm”. Thật bất ngờ và cảm động. Bởi dù đã trễ 18 năm, nhưng cuối cùng thì kẻ ác cũng bị trừng trị. Dù Dong Eun đã phải đau khổ suốt 18 năm, nhưng trong suốt quá trình đó, hoá ra cô không hề cô đơn hay một mình. Vì xung quanh Dong Eun vẫn có những người lớn tử tế. Là cô y tá trong trường cấp ba bị buộc thôi việc vẫn đứng về phía cô. Là bà chủ chung cư đã nói với cô rằng “Đợi qua mùa xuân rồi hẵng chết”. Là bà cô giúp việc Kang Hyun Nam vừa bảo vệ con gái trước người chồng bạo hành, vừa lo lắng cho sự an nguy và giúp đỡ cô. Là anh bác sĩ Joo Yeo Jeong tình nguyện làm “đao phủ” cho cô.

 

Ý nghĩa nhân văn của bộ phim The Glory | Ảnh từ phim
Ý nghĩa nhân văn của bộ phim The Glory | Ảnh từ phim

 

[Review] Vinh Quang Trong Thù Hận Phần 2 (The Glory)