Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMKang ngay từ đầu đã…không phải trung tâm của Multiverse Saga

Kang ngay từ đầu đã…không phải trung tâm của Multiverse Saga

Sau màn thể hiện của Thanos trong Infinity Saga, Marvel Studios rất cần xây dựng một phản diện đủ tầm để có thể làm trung tâm của Multiverse Saga. Với việc khai thác Đa vũ trụ, Multiverse Saga có quy mô rộng hơn nhiều so với Infinity Saga, nên tất nhiên phản diện họ cần cũng phải “xịn” hơn Thanos. Kết quả là chúng ta có Hội đồng Kang – những kẻ từng xuất hiện trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Tuy nhiên, các bạn có biết rằng vốn Kang…không hề được định là phản diện trung tâm của Multiverse Saga không? Tại sao lại như thế? Hãy cùng tìm hiểu trong bài này nhé!

Đầu tiên, dù chúng ta hay nói rằng Kang “chính thức” xuất hiện trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nhưng thực chất thì những gã này vốn đã được nhắc đến từ series Loki rồi, cụ thể là qua lời kể của He Who Remains – một trong các “biến thể” của Kang.

Theo những gì được tiết lộ, các biến thể của Kang đều là những nhà khoa học tài ba đến từ thế kỷ 31, có tên là Nathaniel Richards. Nhờ trí tuệ hơn người, họ đã bắt đầu tìm ra sự tồn tại của Đa vũ trụ, đồng ý liên lạc với nhau cũng như chia sẻ công nghệ và tri thức để cải tạo vũ trụ của họ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một số biến thể đã cố gắng chinh phục tất cả các dòng thời gian và gây nên cuộc Chiến tranh Đa vũ trụ đầu tiên.

Để ngăn chặn thảm họa này, một biến thể đã tìm ra cách khống chế thực thể Alioth, biến nó thành vũ khí “nhai nuốt” không-thời gian nhằm kiểm soát các thực tại thay thế, thiết lập nên “dòng thời gian thiêng liêng”. Sau đó, ông lấy biệt danh He Who Remains, thành lập TVA nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của các biến thể khác. Mọi thứ vốn đã diễn ra tốt đẹp, cho đến khi Sylvie vì thù hận mà ra tay với ông ta, khiến thực tại bắt đầu bị phân nhánh và các Kang có cơ hội trở lại.

Trong truyện tranh, Kang là hậu duệ của Nathaniel Richards – cha ruột của Mister Fantastic Reed Richards. Do đó, có thể nói là gia đình Reed vốn có mối quan hệ họ hàng xa với Kang về mặt sinh học, dù không rõ gia phả chính xác của họ thật sự gắn kết thế nào. Vậy nên, hắn mới được đặt tên “Nathaniel Richards” để vinh danh tổ tiên. Do đó, việc này cũng sẽ giúp “dọn đường” cho Fantastic Four lên MCU ấy nhỉ?

Quay trở lại câu chuyện, kể từ đó thì các Kang có vẻ như đã được thiết lập để trở thành thế lực phản diện mới của MCU. Tuy nhiên, theo những tiết lộ của nhà văn Joanna Robinson trên sóng của podcast The Big Picture, Kevin Feige và các lãnh đạo khác của Marvel Studios vốn không hề có ý định sử dụng Kang làm phản diện chính của Multiverse Saga, cho đến khi ấn tượng với màn thể hiện của diễn viên Jonathan Majors trong vai He Who Remains.

Nói cách khác, mặc dù chắc chắn các biến thể của Kang sẽ xuất hiện với vai trò phản diện, nhưng phản diện trung tâm ban đầu thì có lẽ sẽ không phải Kang. Nhưng nhờ có Loki, họ đã quyết định thay đổi kế hoạch rồi thay đổi sao cho mọi thứ sẽ xoay quanh nhân vật này. Về cơ bản thì kế hoạch này cũng tốt, Kang thật sự là một phản diện rất hấp dẫn và đầy tiềm năng, nhưng vấn đề lại…nằm ở chính Jonathan Majors cơ.

Mặc dù là một diễn viên có thực lực, thậm chí còn được coi là vô cùng tâm huyết là đằng khác, nhưng Jonathan Majors mới đây lại dính vào hàng loạt vấn đề kiện cáo. Nổi bật nhất trong số đó là tội danh “bạo hành, thóa mạ” bạn gái, rồi kể từ đó thì có hàng loạt cá nhân khác đứng lên tố cáo anh. Cho tới nay thì những vụ kiện này vẫn chưa được giải quyết, nên Marvel Studios giờ đang ở trạng thái tiến thoái lưỡng nan vì không biết phải làm thế nào cả.

Như vậy, từ một diễn viên giỏi đến mức khiến Marvel phải thay đổi kế hoạch đường dài, Jonathan Majors lại khiến cho họ rơi vào thế khó. Vậy, sắp tới Marvel sẽ làm làm gì? Liệu có tiến hành recast không, hay sẽ chờ cho đến khi vụ kiện kết thúc đây? 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN