Chủ Nhật, Tháng Mười 13, 2024
Trang chủPHIMĐánh giáJoker: Điên Một Đôi - Giải thích đoạn kết

Joker: Điên Một Đôi – Giải thích đoạn kết

Joker: Điên Một Đôi là bộ phim kinh dị tâm lý âm nhạc của Mỹ năm 2024 do Warner Bros. sản xuất. Đây là phần tiếp theo rất được mong đợi của Joker (2019), do Todd Phillips đạo diễn, với sự trở lại của Joaquin Phoenix trong vai Arthur Fleck (hay còn gọi là Joker). Lady Gaga cũng góp mặt trong vai Harley Quinn – người tình của Joker, cùng với sự tham gia của Brendan Gleeson, Catherine Keener và Steve Coogan.

joker and harley quinn

Ban đầu, Joker chỉ được lên kế hoạch là một phim độc lập, nhưng sự thành công vang dội khi thu về hơn 1 tỷ USD trên toàn cầu đã khiến dự án tiếp tục. Todd Phillips quyết định thực hiện phần hai và quá trình sản xuất chính thức bắt đầu vào tháng 6 năm 2022. Joker: Điên Một Đôi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 81 vào ngày 4 tháng 9 năm 2024. Tuy nhiên, phản hồi ban đầu không mấy tích cực, với số điểm chỉ 33% từ cả giới phê bình và khán giả trên Rotten Tomatoes. Doanh thu mở màn dự kiến rơi vào khoảng 50-60 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số 96 triệu USD của phần phim đầu tiên vào năm 2019.

Nội dung chính của Joker: Điên Một Đôi

Joker: Điên Một Đôi lấy bối cảnh hai năm sau khi Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) thực hiện sáu vụ giết người và bị giam giữ tại Bệnh viện Tâm thần Arkham chờ xét xử. Luật sư của anh, Maryanne Stewart (Catherine Keener), dự định chứng minh rằng Arthur mắc chứng rối loạn nhân cách phân ly, và rằng chính “Joker” mới là người thực hiện các vụ giết người. Một trong những bảo vệ, Jackie Sullivan (Brendan Gleeson), khuyên Arthur tham gia liệu pháp âm nhạc để điều trị, và nhờ đó Arthur gặp Harleen “Lee” Quinzel (Lady Gaga) – một người có quá khứ bất hạnh giống anh.

joker and harley in courtroom

Lee tiết lộ rằng cô từng bị cha ruột bạo hành và cha cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cô cũng từng bị giam giữ sau khi đốt căn hộ của gia đình. Lee còn tiết lộ rằng cô là một người hâm mộ các tội ác của Joker. Trong một buổi chiếu phim, Lee gây ra một vụ cháy và cùng Arthur cố gắng trốn thoát, nhưng cả hai đều bị bắt lại. Arthur sau đó bị phạt biệt giam và Lee đến gặp anh, thông báo rằng cô sắp được thả tự do.

Kết cục của bộ phim

Trong phiên tòa, công tố viên Harvey Dent (Harry Lawtey) cố gắng bác bỏ các tuyên bố của Arthur về tình trạng tâm lý. Maryanne tiết lộ rằng Lee thực ra là một sinh viên tâm lý học lớn lên trong một gia đình giàu có tại khu Upper East Side, và cha cô – một bác sĩ – vẫn còn sống. Lee đã tự nguyện vào Arkham và tự kiểm tra ra ngoài, và câu chuyện về việc đốt cháy căn hộ cũng chỉ là dối trá. Khi đối mặt với Arthur, Lee thú nhận rằng tất cả chỉ là để tiếp cận anh. Cô còn nói rằng mình đang mang thai con của Arthur và đã chuẩn bị sẵn một mái ấm cho cả hai ở căn hộ cũ.

joker being taken by the guards

Ngày hôm sau, Arthur quyết định tự bào chữa và bắt đầu xuất hiện với lớp trang điểm Joker quen thuộc. Trong lúc Arthur bị giam giữ, anh bị các cai ngục hành hạ và cưỡng bức, gây ra hàng loạt bi kịch. Arthur sau đó từ bỏ nhân cách Joker và nhận hoàn toàn trách nhiệm về các tội ác của mình. Tuy nhiên, một vụ nổ bom xe bên ngoài tòa án làm náo loạn mọi thứ, khiến nửa khuôn mặt của Harvey Dent bị hủy hoại.

Arthur trốn thoát trong hỗn loạn và tìm đến Lee bên ngoài căn hộ cũ. Tuy nhiên, Lee từ chối Arthur vì anh đã từ bỏ nhân cách Joker và tiết lộ rằng việc mang thai cũng chỉ là dối trá. Arthur bị bắt lại và đưa trở lại Arkham. Ngày hôm sau, một bệnh nhân trẻ tiến đến và kể một câu chuyện cười trước khi đâm Arthur nhiều lần, khiến anh chết trong khi cậu ta khắc một nụ cười lên khuôn mặt mình.

Joker 2 Theory Connects It to Heath Ledger & The Dark Knight - Comic Book  Movies and Superhero Movie News - SuperHeroHype

Đoạn kết của Joker 2 khép lại với một chuỗi bi kịch đầy ám ảnh, không chỉ làm nổi bật sự suy thoái của Arthur mà còn nhấn mạnh thông điệp về bản chất hỗn loạn và bạo lực của xã hội. Việc Arthur từ bỏ nhân cách Joker cho thấy một sự chối bỏ cuối cùng của anh đối với cái ác và trách nhiệm về những tội lỗi mình đã gây ra. Tuy nhiên, sự hỗn loạn ngoài xã hội, được thể hiện qua vụ nổ và hành động của bệnh nhân trẻ, nhấn mạnh rằng bạo lực không ngừng nghỉ, và những ám ảnh của Joker vẫn tồn tại. Kết cục này cho thấy rằng, dù Arthur có chọn từ bỏ Joker, sự hỗn loạn mà anh đã khơi dậy vẫn sẽ tiếp tục lan rộng, như một vết thương không bao giờ lành trong lòng xã hội.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN