Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMJin Do Joon và dàn cậu chủ nhà tài phiệt nổi bần...

Jin Do Joon và dàn cậu chủ nhà tài phiệt nổi bần bật trong phim Hàn

Các tổng tài, chủ tịch trong phim Hàn đều có những đại diện vô cùng nổi bật, tương tự như vậy, cậu chủ nhà tài phiệt cũng không hề lép vế chút nào. Những cậu chủ nhà tài phiệt thậm chí còn lưu lại trong lòng tôi rất nhiều ký ức bởi họ đặc biệt và thú vị lắm. Cùng tôi điểm qua những chàng thiếu gia nhà tài phiệt trong phim Hàn nhé.

Goo Jun Pyo (Boys Over Flowers)

Goo Jun Pyo đích thị là cậu chủ nhỏ được nuông chiều mà sinh hư của gia đình tài phiệt đấy. Tính cách ngông cuồng, thích thể hiện, lại đẹp trai và nhà siêu giàu nên anh chàng này đi đến đâu cũng gây chú ý, được săn đón nên sinh kiêu ngạo, không coi ai ra gì. 

Thực tế, Goo Jun Pyo không phải người có bản tính xấu xa, chỉ là vì đang tuổi dậy thì nên tính cách có phần nổi loạn và bất kham mà thôi. Sau khi được “giáo huấn” bởi cô gái nghèo Geum Jan Di rồi dần dần yêu người ta, cậu thiếu gia Xoăn đã biến ngay thành chàng trai si tình, hết mình với tình yêu rồi.

Kim Tan (The Heirs)

So với cậu chủ Goo phía trên thì cậu út Kim Tan của gia tộc họ Kim lại có số phận thảm hơn một chút bởi là con của vợ hai. Không có được tình yêu thương của anh trai, cũng không được bố che chở, Kim Tan du học ở nước ngoài, sống cuộc đời khá là cô đơn. Sau đó, Kim Tan đã về nước theo tiếng gọi của tình yêu. Anh chàng trở lại trường học và bắt đầu hành trình theo đuổi cô gái nghèo Cha Eun Sang, cũng vượt lên rào cản địa vị để bảo vệ tình yêu ấy. 

Tuy thường ngày Kim Tan khá là nhây và hài hước nhưng lại là chàng trai rất chín chắn, biết suy nghĩ và lựa chọn. Anh không can thiệp vào chuyện kinh doanh của gia đình, chấp nhận làm một nhân vật vô hại, không tham vọng để được sống theo ý mình. Vậy nên cuối cùng, anh đã được ở bên người mình yêu, sống cuộc đời bình yên không cần phải chọn lựa hay áp lực.

>>>> Xem thêm: Tập hợp loạt nhân vật xứng góp mặt “biệt đội anh hùng” màn ảnh nhỏ Hàn

Choi Young Do (The Heirs)

Là người bạn cũng là đối thủ của Kim Tan, cậu thiếu gia Choi Young Do có cá tính và mạnh mẽ hơn, một khi đã thích là sẽ làm tới cùng, sẵn sàng ra mặt chống đối cha mình để được tự do và sống theo ý muốn. Đương nhiên để được như vậy, anh cũng phải chịu không ít áp lực, cũng trở thành cái gai trong gia đình, bị tổn thương không ít. 

Young Do bề ngoài là cậu thiếu gia ngạo mạn và khó gần, nhưng nội tâm lại nhạy cảm, luôn giấu đau đớn trong lòng. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh chàng này sẽ là phản diện cơ, nhưng tới cuối cùng lại là một chàng trai không hề tồi, cảm tình thực sự tăng lên rất nhiều.

Jang Geun Won (Itaewon Class)

Ở phía trên đây toàn là những thiếu gia nếu không tài giỏi, thông minh thì cũng ngang tàng nhưng chịu sửa đổi nhanh, còn cậu chủ Jang Geun Won trong Itaewon Class lại là một con người tồi tệ hoàn toàn. Jang Geun Won tự cao tự đại, ngông cuồng kiêu ngạo, ương ngạnh và thực sự không coi ai ra gì. Một khi cậu ta không ưa ai là sẽ không buông tha. 

Trưởng thành rồi tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, Jang Geun Won càng thể hiện sự ác của mình, anh bất chấp thủ đoạn, vô nhân tính, lại còn đặc biệt bất tài, thực sự khiến người ta không thể nào ưa được. Đây đích thực là một thiếu gia phản diện của phim Hàn đấy.

Ju Seok Hoon (Penthouse)

Chàng thiếu gia tài phiệt tiếp theo thì tôi nghĩ chắc mọi người vẫn còn nhớ chứ chưa quên đâu, chính là cậu chủ Ju Seok Hoon của Penthouse đấy. Ju Seok Hoon ban đầu cũng là chàng trai ba phải, hay hùa theo việc xấu của đám con cháu nhà giàu, nhưng sau đó đã dần thay đổi, anh biết đúng biết sai và biết sửa đổi. Ju Seok Hoon yêu thương mẹ, thương em gái, với tình yêu cũng rất vững tin và nỗ lực bảo vệ. 

Tuy rằng tuổi cũng vẫn còn nhỏ nhưng nhìn rõ bộ mặt thật của bố, nhận ra phải làm sao để bảo vệ những người phụ nữ quanh mình, Ju Seok Hoon đã dần trưởng thành và làm ra được đại sự. Chàng thiếu gia này được fan nữ yêu thích lắm đấy, ban đầu tôi cũng không ưa nhưng theo biểu hiện dần dần thì tôi cũng có cảm tình với nhân vật từ từ.

Jin Do Joon (Reborn Rich)

Cậu chủ cuối cùng trong dàn thế hệ tiếp theo nhà tài phiệt chính là cậu út Jin Do Joon của Reborn Rich. Thế nhưng khác biệt với những cậu chủ phía trên, cậu út này lại có ký ức của một người đàn ông tuổi 40 đã lăn lộn bao năm trên thương trường, đã sống qua một kiếp vất vả, khổ sở và biết rõ mục tiêu của mình là trả thù, là giành lại những gì thuộc về mình. Jin Do Joon mới chỉ đang là sinh viên thôi nhưng đã ngầm tạo dựng sự nghiệp và tích lũy tài sản cho mình rồi, là một cậu chủ rất có tiền đồ đấy nhé.

Jin Do Joon có trí thông minh, sự toan tính, lại biết trước thời cuộc, anh hành động rất nhanh, suy nghĩ cũng thấu đáo, làm việc chắc chắn. Có thể nói, về sự mạnh mẽ hay suy nghĩ thâm sâu thì chẳng ai qua được Jin Do Joon cả. Thậm chí cộng tất cả những cậu thiếu gia phía trên cũng đấu không lại cậu út này. Kẻ mạnh thực sự, một người không động vào được đâu.

>>>> Xem thêm: Cứ 3 năm làng phim Hàn lại có 1 năm ngập tràn siêu phẩm

Mọi người có công nhận rằng những cậu chủ trên đây một khi đã xem là sẽ nhớ mãi không? Mỗi người một vẻ, một sắc thái khác nhau nhưng tất cả đều thu hút. Thường nhân vật cậu chủ trong gia đình nhà giàu hay được khai thác về khía cạnh tâm tư, tình cảm của họ khi trưởng thành trong môi trường “ngậm thìa vàng” như vậy, và tôi rất thích cách khai thác này bởi chúng ta sẽ hiểu rõ được sinh ra có bối cảnh cao thì cũng đồng nghĩa với có trách nhiệm lớn, ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ riêng của mình, các cậu chủ cũng vậy, có khi cuộc đấu tranh để sinh tồn của họ còn khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều đấy. 

 

 

 


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN