Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMHội nam phụ khó ưa trên phim Hàn 2023: Sam Shik là...

Hội nam phụ khó ưa trên phim Hàn 2023: Sam Shik là báo thủ của ấp Jou

Dù không chính thức dẫn dắt tác phẩm những nhưng nam phụ trong các bộ phim gần đây vẫn gây bão trên màn ảnh nhỏ nhờ hình tượng độc đáo của họ. Điển hình như nhân vật Sam Shik (Yoo In Soo) trong bộ phim The Good Bad Mother khiến mình vừa bất bình nhưng cũng vừa thương trước sự ngô nghê của anh chàng.

Sam Shik (Yoo In Soo) – The Good Bad Mother

Sam Shik vốn là bạn thân của cặp đôi chính ngay từ thuở nhỏ. Anh là một người hướng ngoại, phá phách, từng trêu đùa Kang Ho (Lee Do Hyun) vì nhà nam chính nuôi lợn. Cũng chính anh từng là người bày trò nhốt Kang Ho và Mi Joo (Ahn Eun Jin) trong phòng dụng cụ thể dục, báo hại cả làng phải cất công đi tìm khắp nơi.

Đến tuổi trưởng thành, nam phụ này vẫn khiến bố mẹ anh hoảng lên hoảng xuống khi vừa mới đi “ăn cơm nhà nước” nay lại nợ dân anh chị đến 200 triệu. Và để có tiền trả nợ, Sam Shik còn lấy trộm túi của mẹ đem đi bán, “cầm nhầm” bộ trang sức kim cương đắt giá của mẹ Kang Ho. 

Và không ít những tình huống dở khóc dở cười đến từ “báo thủ” Sam Shik khi anh vừa phải trốn nợ nhưng vẫn tìm cách để giữ lửa tình với “crush” Mi Joo.

Tuy ăn hại là thế nhưng chàng trai này đôi lúc cũng khá hiểu chuyện. Chính anh đã bày tỏ sự thương hại cho mẹ Kang Ho khi cả làng đang dự định tẩy chay trang trại lợn. Hay mới đây, “hôn thê” của Kang Ho còn hỗ trợ nam chính trong công cuộc làm rõ sự thật về kẻ phản diện Oh Tae Soo và trở thành tay sai đắc lực của Mi Joo trên hành trình phá án.

Nhận xét về nhân vật này, mình thấy anh chàng đôi khi hành xử hơi trẻ con và có không ít tật xấu. Dù vậy thì nam phụ vẫn cho thấy bản thân là một người biết trên biết dưới, hỗ trợ bạn khi cần và luôn đứng sau dõi theo người thương Mi Joo. Chính những tính cách đó đã làm Sam Shik trở nên ngô nghê, dễ thương và không khán giả nào nỡ lòng ghét nổi.

>>Xem thêm: Những cặp đôi phụ dễ thương hết sảy 2023: Kim Bum tập tành yêu đương

Mu Yeong (Ryu Kyung Soo) – Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2

Mu Yeong từng là bạn thân của hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook) thưở nhỏ. Vì một sự hiểu nhầm mà anh luôn cho rằng nam chính đã “tiễn” anh trai của anh sang thế giới bên kia. Từ đây, nam phụ quyết tâm làm mọi chuyện xấu để tìm cơ hội trả thù Lee Yeon.

Ban đầu, anh lén bỏ túi trấn thạch, báo hại Lee Yeon mắc kẹt tại bối cảnh năm 1938. Hết lần này đến lần khác, Mu Yeong liên tục tìm cách ra tay với hai anh em nhà hồ ly, khiến họ suýt mất mạng. Chính nam phụ này đã bày đủ trò khiến xã hội ở thời điểm đó hỗn loạn và phức tạp như khiến các cô gái biến thành zombies tấn công Lee Yeon, hay rước quỷ vào nơi Hong Ju (Kim So Yeon) đang quản lý.

Dù điên cuồng trả thù là thế nhưng Mu Yeong lại rất thương và lo lắng cho cựu sơn thần Hong Ju. Để cứu người thương, anh sẵn sàng gạt bỏ tư thù cá nhân để cứu nữ chính thoát khỏi một cuộc chơi của một gã quỷ dữ. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó khi anh vẫn tận dụng cơ hội tiêu diệt Lee Yeon và chia rẽ Lee Rang với anh trai bằng những lời khích bác.

Jae Jun (Park Sung Hoon) – The Glory

Jae Jun ắt hẳn là nam phụ có sức hút nhất đầu năm nay. Anh là bạn thân của Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon) – người đã chèn ép nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Về sau, anh qua lại với nữ phụ và có con chung.

Jae Jun được biết đến là một người nóng tính và háo sắc. Xưa kia, anh bắt nữ chính đứng dưới mưa, anh cũng từng khiến một nữ sinh cùng lớp mang thai đang trong độ tuổi đi học. Đến tuổi trưởng thành, nam phụ này vẫn giữ thói hống hách và coi thường những người yếu thế hơn. Anh không ngại dùng thủ đoạn với kẻ cản đường hoặc phản đối anh.

Dù tính cách xấu xa đến mấy nhưng mình thừa nhận Jae Jun rất thương con. Anh luôn muốn những điều tốt nhất cho con gái. Jae Jun tìm đủ mọi cách để bảo vệ Ye Sol và đưa cô bé về với anh, hàn gắn tình cha con. Nhưng rồi đến cuối, anh lại phải đăng xuất vì dám khiêu chiến và thách thức người bố hiện tại của Ye Sol.

>>Xem thêm: Những mối tình lằng nhằng nhất phim Hàn 2023: Doctor Cha rối như tơ vò

Mình đã điểm qua những nam phụ khó ưa nhất trong thời gian gần đây. Riêng với Sam Shik, mình khá thích sự vui tính, hài hước của anh. Dù có tật hay cầm nhầm và liên tục “báo” cha, “báo” mẹ nhưng trong thâm tâm anh vẫn là một người tốt, lo nghĩ cho người xung quanh. 

Đôi khi sự làm màu của anh cũng khiến người xem như mình phải cười bò. Mình mong rằng đến cuối phim, Sam Shik sẽ sớm quay đầu trở về một người lương thiện và có công ăn việc làm ổn định.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN