Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMHoa Nhung: Cúc Tịnh Y diễn kém và vẫn makeup lòe loẹt

Hoa Nhung: Cúc Tịnh Y diễn kém và vẫn makeup lòe loẹt

Vào tối ngày 1/6, bộ phim Hoa Nhung với sự tham gia của Cúc Tịnh Y, Quách Tuấn Thần đã chính thức gặp mặt khán giả trên Iqiyi. Là dự án tiên hiệp tiếp theo lên sóng, mình thấy khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng vào Hoa Nhung, nếu bộ phim này không thể hot như Trường Nguyệt Tẫn Minh thì ít nhất cũng tạo được danh tiếng tốt như Hộ Tâm. Đáng tiếc, Hoa Nhung đã khiến cho những người xem phim phải thất vọng rồi.

Nội dung nhàm chán gây buồn ngủ

Chuyển thể từ bộ truyện Ngộ Trường Sinh của tác giả Lâm Gia Thành, Hoa Nhung kể về cuộc đời đầy éo le của Ngụy Chi (Cúc Tịnh Y) – một người vốn là phượng hoàng chuyển thế. Vì để thoát khỏi cảnh làm nha hoàn và cho mẹ cùng em trai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, Ngụy Chi quyết tâm theo học tại học viện Bạch Lộ. Cũng tại học viện, Ngụy Chi gặp được Viêm Việt (Quách Tuấn Thần), tuy mang danh tiên sứ phụ trách việc dạy học nhưng thực tế anh chính là con trai của thiên quan, xuống phàm để tìm tung tích phượng hoàng.

Trong suy nghĩ của mọi người, phượng hoàng là điềm lành nhưng đối với thiên giới, đây lại là một hiểm họa khôn lường, có thể hủy diệt tam giới. Chính điều này đã tạo nên chuyện tình ngược thảm của Ngụy Chi và Viêm Việt, tình tiết này hẳn các bạn cũng thấy rất nhiều trong các bộ phim tiên hiệp rồi đấy. Xem qua 6 tập phim đầu tiên, mình không cảm thấy được sức hút của Hoa Nhung khi các tình tiết không có sự kịch tính và dễ gây nhàm chán. Thậm chí không ít khán giả cho rằng, sự nhạt nhẽo của Hoa Nhung khiến họ thấy buồn ngủ.

Hình tượng nhân vật không tạo ra sức hút

Vốn là nhân vật trung tâm của Hoa Nhung nên mình từng hy vọng Ngụy Chi sẽ mang đến sự mới mẻ và màu sắc, như thế mới có thể thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhưng xem phim rồi mới thấy, Ngụy Chi vẫn mang phong cách của một “ngốc bạch ngọt”, dễ mềm lòng lại hay thích nói đạo lý và thể hiện ra bên ngoài vẻ đáng thương, nhẫn nhịn. Kiểu “ngốc bạch ngọt” xuất hiện trên màn ảnh hơn chục năm trước rồi, đến bây giờ mình không còn thấy khán giả yêu thích nhân vật như thế này nữa.

Thêm vào đó, biên kịch vì “múa bút quá tay” cũng khiến khán giả trừ điểm nặng nhân vật Ngụy Chi này. Như trong một phân cảnh Ngụy Chi ngã từ trên cây cao xuống, Viêm Việt đã kịp thời xuất hiện và cứu cô nàng. Nhưng thay vì biết ơn Viêm Việt, Ngụy Chi lại thẳng tay cho chính sư tôn của mình một cú trời giáng khiến khán giả xem cũng phải tròn mắt. Sau đó, nữ chính của chúng ta lại tiếp tục nói ra một tràng đạo lý nghe mà đau cả đầu, sao bảo nhân vật này lương thiện hiểu chuyện lắm mà?

Bên cạnh Ngụy Chi, nhân vật Viêm Việt cũng chẳng có sức hấp dẫn mấy. Thiết lập nhân vật Viêm Việt vẫn y chang nhiều nam chính tiên hiệp trước đó, thân phận cao quý, giỏi giang nhưng lạnh lùng và xa cách. Tuy nhiên, dù có cao lãnh đến mức nào thì với thân phận nam chính, Viêm Việt vẫn phải nảy sinh tình cảm với nữ chính và cùng nàng trải qua vài kiếp ngược tơi bời hoa lá thôi. Quả thật, hình ảnh sư tôn lạnh lùng nảy sinh tình cảm với đồ đệ nhan nhản trên màn ảnh rồi, trước có Hoa Thiên Cốt, gần đây kết nạp thêm Trọng Tử và sắp tới là Ngọc Cốt Dao.

Cúc Tịnh Y thành “hố đen” của phim

Nhân vật Ngụy Chi không được lòng khán giả, cả diễn viên đảm nhận cũng vậy. Bạn nào hay xem phim của Cúc Tịnh Y rồi thì sẽ thấy, sang đến Hoa Nhung cô ấy vẫn chẳng có sự tiến bộ nào cả. Một kiểu diễn xuất bê từ phim này qua phim khác, đôi mắt vô hồn và diễn lố quá mức khiến cho khán giả càng xem càng thấy “cay mắt”. Thêm vào đó, chemistry của Cúc Tịnh Y với Quách Tuấn Thần cũng yếu, mình thấy nam chính với gương mặt khá non nớt trông như em trai của nữ chính vậy, chẳng hề mang đến cảm giác couple nào cả.

Còn một điểm khác ở Cúc Tịnh Y mà mình cũng xin chê, đó là cô ấy vẫn giữ nguyên kiểu trang điểm lòe loẹt. Ngụy Chi vốn là một nha hoàn trong Ngụy phủ nhưng Cúc Tịnh Y lại makeup đậm đến mức hơn cả tiểu thư luôn. Với phương châm đẹp trong mọi hoàn cảnh, Cúc Tịnh Y sợ bản thân bị dìm trên màn ảnh và ngay cả cảnh ngủ, cô ấy vẫn phải trang điểm rất đậm, y chang Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Cuối cùng thì sự kính nghiệp của người đẹp 9x này đâu rồi, bị chỉ trích nhiều như vậy nhưng vẫn không chịu thay đổi ư?

Nói chung, Hoa Nhung vẫn đi theo lối mòn của những bộ phim tiên hiệp trước đó, nội dung không có sự sáng tạo, nhân vật cũng không mang đến điểm mới mẻ nào cả. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Cúc Tịnh Y lại càng khiến cho Hoa Nhung nhận thêm nhiều lời chê, diễn xuất đã kém rồi mà ngay cả kính nghiệp cũng chẳng có luôn.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN