Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 5, 2025
spot_img
Trang chủPHIMNetflixHãy Lấy Em Đi (Would You Marry Me?): “Cưới trước, yêu sau”...

Hãy Lấy Em Đi (Would You Marry Me?): “Cưới trước, yêu sau” nhưng đầy duyên dáng và cảm xúc

Ra mắt ngày 10/10, bộ phim “Would You Marry Me?” (tựa Việt: Hãy Lấy Em Đi) nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng yêu phim Hàn. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Choi Woo ShikJung So Min – hai cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình, mang đến một câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn nhưng cũng đầy cảm xúc chữa lành.

“Hãy Lấy Em Đi” gây sốt ngay từ tập đầu

Ngay sau khi phát sóng, Hãy Lấy Em Đi đã lập tức chiếm lĩnh khung giờ vàng thứ Sáu trên đài SBS. Chỉ sau 10 phút lên sóng, tỷ suất người xem realtime đạt 10,43%, và kết thúc tập đầu tiên ở mốc 13,54% – một con số ấn tượng với dòng phim tình cảm – hài. Sự khởi đầu bùng nổ này khiến bộ phim trở thành chương trình được xem nhiều nhất toàn quốc trong cùng khung giờ.

Nội dung phim Hãy Lấy Em Đi: Hài hước và duyên dáng

Phim xoay quanh Kim Woo Joo (Choi Woo Shik) – người thừa kế đời thứ tư của thương hiệu bánh ngọt danh tiếng Myungsoondang. Anh là người logic, cầu toàn và điềm đạm, mang trong mình khát vọng nối tiếp di sản gia đình sau khi cha qua đời.

Hãy lấy em đi thuộc mô-típ “cưới trước yêu sau”

Trái ngược hoàn toàn, Yoo Me Ri (Jung So Min) là một cô gái cảm tính, thẳng thắn và có phần bốc đồng. Là giám đốc trẻ của một công ty thiết kế nhỏ, Me Ri đang chuẩn bị kết hôn thì bất ngờ bị phản bội, mất nhà và lâm vào khủng hoảng. Trong cơn say, cô vô tình gặp Woo Joo, nhầm anh với kẻ đã khiến cuộc đời mình rối loạn và liều lĩnh nhờ anh đóng giả làm chồng để giữ lại phần thưởng cho các cặp đôi – một căn hộ sang trọng.

Từ một “hợp đồng hôn nhân giả”, cả hai dần bị cuốn vào chuỗi tình huống hài hước nhưng cũng đầy éo le. Giữa những lần “diễn kịch” để che mắt người khác, cảm xúc thật bắt đầu nảy mầm, khiến lý trí và trái tim dần trở nên mâu thuẫn.

Choi Woo Shik và Jung So Min trong phim Hãy lấy em đi

Mô-típ quen thuộc nhưng vẫn có sức hút riêng

Hãy Lấy Em Đi theo đuổi mô-típ “cưới trước, yêu sau” quen thuộc trong phim Hàn, cùng những tình huống thường thấy như “va chạm khi say”, “sống chung bất đắc dĩ” hay “hiểu lầm định mệnh”. Tuy vậy, điểm mạnh của phim nằm ở diễn xuất duyên dáng và tương tác tự nhiên giữa hai diễn viên chính.

Choi Woo Shik hóa thân trọn vẹn vào hình tượng người đàn ông lịch lãm, tỉnh táo nhưng vẫn ấm áp, trong khi Jung So Min thể hiện sự mạnh mẽ, chân thật và dễ thương vốn là thương hiệu diễn xuất của cô. Cặp đôi tạo nên “phản ứng hóa học” vừa đủ, không bùng nổ nhưng tự nhiên, khiến khán giả cảm thấy gần gũi và dễ đồng cảm.

Phim của Jung So Min, Choi Woo Sik mô típ cũ vẫn mở màn khả quan

Thông điệp nhẹ nhàng, chạm đến cảm xúc

Không chỉ là chuyện tình yêu giữa hai con người xa lạ, Hãy Lấy Em Đi còn là hành trình chữa lành của những người từng bị tổn thương. Phim khắc họa tinh tế cách hai nhân vật học cách tin tưởng, tha thứ và yêu thương lại chính mình thông qua mối quan hệ tưởng như giả tạo.

Không có những cú twist kịch tính, bộ phim chạm vào trái tim người xem bằng những chi tiết đời thường: ánh nhìn bối rối, cái nắm tay vụng về, lời xin lỗi muộn màng. Cùng với lời thoại tinh tế, khung hình nên thơ và âm nhạc ấm áp, phim mang đến cảm giác như một tách trà ngọt giữa ngày mưa – dịu dàng, chân thành và thấm lâu.

Phim của Jung So Min giảm rating vẫn áp đảo phim của Song Joong Ki

Diễn xuất nổi bật của Choi Woo Shik và Jung So Min

Jung So Min tiếp tục ghi điểm với phong độ ổn định, lối diễn tinh tế và tự nhiên. Dù nhân vật Me Ri không mới mẻ trong sự nghiệp của cô, nhưng cách thể hiện đầy cảm xúc khiến khán giả yêu mến. Ngược lại, Choi Woo Shik gây bất ngờ khi lần đầu đảm nhận vai “tổng tài” – vừa lạnh lùng vừa ấm áp – mang lại hình ảnh mới mẻ so với các vai diễn trước đây.

Sự kết hợp của họ giúp Hãy Lấy Em Đi trở nên cuốn hút và chân thực, khiến người xem dễ dàng tin vào mối tình “giả mà thật” này.

Đánh giá tổng quan

Với phản ứng tích cực ngay từ tập đầu tiên, Hãy Lấy Em Đi đang được xem là át chủ bài mới của đài SBS trong khung giờ cuối tuần. Đạo diễn Song Hyun Wook đặt mục tiêu đưa rating vượt mốc 15% – con số hoàn toàn khả thi nếu phim giữ được nhịp cảm xúc ổn định như hiện tại.

Không cần quá kịch tính, Would You Marry Me? vẫn khiến người xem mỉm cười bởi thông điệp giản dị: đôi khi, tình yêu thật đến từ những điều bình thường nhất. Đây có thể là “viên kẹo ngọt” khép lại năm 2025, nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng đủ khiến khán giả nhớ mãi.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN