Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMHậu trường vỡ mộng trong phim Hàn: Cười mệt vì ôm công...

Hậu trường vỡ mộng trong phim Hàn: Cười mệt vì ôm công chúa “pha kè”

Phim Hàn rất lãng mạn, rất tình cảm, nam chính lúc nào cũng ga lăng hết cỡ và bá đạo vô cùng, ôm công chúa, xuống sông cứu người, bế nữ chính thoăn thoắt đã quá thân quen rồi. Nhưng sự thật đôi khi lạ lắm, chỉ khi xem hậu trường chúng ta mới được thấy thôi, thấy rồi cũng vỡ mộng luôn đấy.

Thể loại phim tình cảm thì những cảnh bế công chúa đã quá quen thuộc, đây cũng là cảnh giúp các nam chính ghi điểm về độ nam tính của mình. Còn nhớ phim Trung có không ít cảnh bế công chúa “vỡ mộng”, cứ tưởng bên Hàn sẽ không như vậy, thế nhưng sự thật chưa chắc đâu nha. Để tôi liệt kê vài trường hợp tưởng vậy mà không phải vậy nè.

Chẳng hạn như cảnh bế công chúa nhẹ tâng vì có dây hỗ trợ như Lee Dong Wook và Jo Bo Ah trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Có lẽ vì đây là phim kỳ ảo, đoàn phim cần giăng dây khắp người để bay tới bay lui, sẵn tiện giúp Lee Dong Wook luôn. 

Vỡ mộng nhất trong số các cảnh bế công chúa phim Hàn thì phải kể đến phân đoạn Taek bế Duk Sun trong Lời Hồi Đáp 1988. Ai mà ngờ phân cảnh lãng mạn trên phim thật ra cần sự trợ giúp của chiếc xe, anh chàng Park Bo Gum chỉ cần ôm Hyeri ngồi lên rồi diễn thôi, nhẹ tênh luôn. Thật muốn hỏi là bế công chúa dữ chưa ta? Bế thế này ai mà không bế được anh ơi.

Cô Nàng Siêu Mạnh Mẽ Do Bong Soon cũng có cảnh tương tự Lời Hồi Đáp 1988 nè, nhưng hơi ngược chút vì đàng gái bế đàng trai. Đương nhiên Park Bo Young nhỏ xíu xiu làm sao bế Park Hyung Sik được, nên cuối cùng nam diễn viên nằm xe đẩy nha. Dù sao cũng hơn phía trên rồi, dù không có bế chạy thì ít ra Park Bo Young cũng có chạy, nhờ xe bế dùm, người kéo hộ thôi mà.

>>>> Xem thêm: Dàn bạn diễn đẹp nhất bên Lee Dong Wook: Kim So Yeon nào có thua ai

Phải nhấn mạnh lại là phim Hàn rất hay giúp các anh thể hiện độ ngầu bằng những cảnh ôm bế bá đạo. Ví dụ như quân vương Lee Min Ho chẳng có cảnh bế người yêu lên ngựa cái một là gì. Nhưng thực ra có bế được đâu, nhấc lên một chút thì được, còn muốn lên được ngựa thì phải có người trợ giúp phía sau hơi nhiều đấy. Bảo sao phim Hàn ảo, ảo tung chảo luôn ấy chứ.

Tới cảnh “tắm sông” của True Beauty, trong phim thì nữ ngã xuống, nam lao theo cứu quá là lãng mạn. Nhưng sự thật thì sao, không có ai xuống sông hết trơn, khỏe re trên thuyền nha. Hai anh chị chỉ biểu diễn kỹ thuật suýt ngã, giả bộ nhào rồi ôm nhau ngồi cười mà thôi. Tóm lại té sông là giả mà anh hùng cứu mỹ nhân cũng giả nốt. Tính ra đóng phim như này cũng nhàn ha.

Phim Hàn vừa quay vừa chiếu, diễn viên đóng một bộ phải vất vả lắm. Thế nên anh chàng Lee Do Hyun đã ngủ quên luôn trong lúc “mẹ” và “vợ” đang nói thoại nhiệt tình, đến nỗi 2 người kia bị NG giữa chừng vì tiếng ngáy vang vọng mà chủ nhân nào có hay biết. Mà thôi, đang mệt lại có giường ấm nệm êm, tranh thủ chút cũng bình thường mà, sau đừng ngáy là được anh nha.

Anh chàng Sam Sik thì lại có màn xả nước làm cả đoàn phim hết hồn, bảo làm vừa thôi thì ổng làm tới bến hết mình luôn, rồi sau đó phải trùm khăn trùm mền giữ ấm như em bé. Dù sao thì chúng ta cũng được chứng kiến cảnh Sam Sik thật là nam tính và diễn hết mình, vỗ tay vỗ tay.

>>>> Xem thêm: Diễn viên Hàn được thích mê vì diễn vai “vạn người chê”

Dạo này mọt phim Hàn đã có thói quen cảm động hết mình khi xem phim và cười hết cỡ khi xem hậu trường, có lẽ chính nhờ những phút giây “vỡ mộng” như thế này đây. Tuy rằng sẽ phải xem những sự thật không được lãng mạn cho lắm nhưng dù sao tôi cũng thích xem hậu trường, vừa vui mà còn để nhìn nhận rõ đời không như phim, thú vị lắm.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN