Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủPHIMHậu Lãng - Bộ phim bất ổn từ nội dung, vai diễn...

Hậu Lãng – Bộ phim bất ổn từ nội dung, vai diễn đến diễn viên

Lên sóng từ ngày 14/5, Hậu Lãng từng được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ với đề tài Trung y khá mới mẻ. Nhưng đi qua được 1/3 chặng đường, mình thấy phản hồi về Hậu Lãng ngày càng tiêu cực, nhiều khán giả cho rằng bộ phim này còn tệ hơn những gì mà họ từng nghĩ. Mình đã xem 12 tập phim và cũng thấy ngạc nhiên, không nghĩ Hậu Lãng lại bất ổn từ nội dung, vai diễn cho đến cả diễn viên.

Một bộ phim với nội dung dở tệ

Trước khi Hậu Lãng ra mắt, điều khiến khán giả đánh giá cao bộ phim này chính là ý nghĩ muốn quảng bá Trung y cho mọi người biết đến rộng rãi. Rõ ràng, bất kỳ ai nhìn vào những dòng giới thiệu về Hậu Lãng đều sẽ bị thu hút, còn nghĩ sẽ được xem một bộ phim chất lượng. 

Nhưng không, biên kịch phóng đại quá nhiều tình tiết, làm giảm đi độ chính xác và chân thực về Trung y. Mình thấy, Hậu Lãng rất giống với Nữ Bác Sĩ Tâm Lý khi bộ phim do Dương Tử đóng chính cũng từng bị phàn nàn vì làm sai lệch suy nghĩ của mọi người về tâm lý học.

Vốn Hậu Lãng được coi như là một dự án hơi hướng chính kịch nhưng khi chiếu rồi, bộ phim này chẳng khác gì phim thần tượng. Những tình tiết trở nên lố lăng, đặc biệt là liên quan đến 2 nhân vật Tôn Đầu Đầu (Triệu Lộ Tư) và Nhậm Thiên Chân (La Nhất Châu), không ít khán giả xem đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Khai thác về Trung y, mình nghĩ bộ phim hẳn sẽ phải có sự nghiêm túc nhất định nhưng lớp học do Nhậm Tân Chính (Ngô Cương) giảng dạy chẳng khác gì một cái chợ cả. Loạn, thật sự rất loạn luôn đó.

Thêm vào đó, biên kịch còn cố gắng thêm những tình tiết hài hước vào để khiến phim không bị khô khan nhưng điều này lại phản tác dụng. Trên Douban, có rất nhiều netizen tặng cho phim 1 sao vì nội dung tệ, thậm chí còn so sánh Hậu Lãng với thảm họa Các Quý Ông Khu Đông Bát của Trương Hàn lên sóng năm ngoái nữa chứ. Để rồi cuối cùng, các diễn viên gạo cội từ Ngô Cương, Giang San, Lý Quang Phục lại phải gánh phim còng lưng nhưng nội dung “báo” quá thế này thì họ cũng chẳng gánh nổi nữa.

Hình tượng nhân vật bất ổn

Mình xem Hậu Lãng mà cũng đã phải tròn mắt lên khi thấy cách mà biên kịch xây dựng hình tượng 2 nhân vật Tôn Đầu Đầu và Nhậm Thiên Chân. 

Nói đến Tôn Đầu Đầu, nhân vật này được miêu tả là thẳng thắn, trượng nghĩa nhưng sâu bên trong lại mong manh, nhạy cảm. Tuy nhiên, Tôn Đầu Đầu trên màn ảnh lại xấc xược, chuyên nói dối, trộm cắp và cứ như mẹ thiên hạ, lại còn thích nói đạo lý nữa chứ. Như phân cảnh đi giao hàng, đã trễ giờ lại còn nói dối, khách không nhận nữa thì ném đồ ăn vào khách. Đây là tình tiết gì vậy trời?

Còn Nhậm Thiên Chân, ban đầu mình thấy nhân vật này khá ổn, biết cách khai thác thì chắc chắn sẽ tạo ra sức hút. Nhưng Tôn Đầu Đầu là kiểu nhân vật lệch tam quan còn chưa đủ, biên kịch còn kéo theo cả Nhậm Thiên Chân vào nữa. Có thể Nhậm Thiên Chân không thích Tôn Đầu Đầu nhưng hà cớ gì lại để một cô gái đang xỉn nằm ngủ ngoài đường được chứ, xong còn về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chắc biên kịch nghĩ, đã lệch tam quan thì không chỉ mỗi nữ chính chịu, còn phải kéo thêm nam phụ vào nữa cho đủ bộ.

Diễn xuất kém đến không thể kém hơn

Với một bộ phim như Hậu Lãng đương nhiên là sẽ có sự xuất hiện của nhiều lão làng, mình cứ nghĩ diễn xuất của Triệu Lộ Tư sẽ tiến bộ hơn. Đáng tiếc, hy vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng, cách diễn của Triệu Lộ Tư vẫn y chang như mấy bộ phim thần tượng cô ấy từng đóng. 

Lối diễn khoa trương, mắt lúc nào cũng trợn lên và còn nhìn chằm chằm, khuôn miệng theo kiểu “bay tán loạn” luôn. Hình tượng nhân vật Tôn Đầu Đầu đã tệ rồi, diễn xuất của ngôi sao Tinh Hán Xán Lạn còn tạo ra combo hủy diệt khiến khán giả không thể yêu thương nổi.

Có Triệu Lộ Tư thì không thể thiếu La Nhất Châu được. Nếu người đẹp 95 diễn quá khoa trương thì La Nhất Châu lại đơ không tả nổi, dù bất kỳ hoàn cảnh nào anh vẫn chỉ giữ nguyên một nét mặt cùng biểu cảm hạn chế. La Nhất Châu cố gồng mình lên để vào được vai Nhậm Thiên Chân nhưng kết quả là thất bại, đáng buồn thật đấy. Mình cho rằng, nếu bỏ qua mấy tình tiết lệch tam quan thì Nhậm Thiên Chân cũng được coi là một vai diễn khá thú vị, chỉ có điều qua tay La Nhất Châu lại biến thành hình ảnh tệ nhất. 

Với tình hình bất ổn hiện nay của Hậu Lãng, mình cảm thấy bộ phim này rất khó để có thể lật ngược tình thế trong những tập tiếp theo. Từng là một bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng nhất, vậy mà cuối cùng Hậu Lãng chỉ đem lại sự thất vọng thôi. Nói về Hậu Lãng, dùng câu “biên kịch dám viết, đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn” quả không sai mà.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN