Thứ Năm, Tháng Mười 17, 2024
Trang chủPHIMHành Trình Công Lý tập 32: Hoàng nói lời ly hôn với...

Hành Trình Công Lý tập 32: Hoàng nói lời ly hôn với Phương

Tôi thật sự khá bất ngờ khi trong tập hôm nay của Hành Trình Công Lý, Hoàng (Việt Anh) đã mở lời ly hôn với vợ mình là Phương (Hồng Diễm). Từ điều này, tôi mới cho rằng phụ nữ nói lời chia tay lúc nào cũng là giả, đàn ông nói chia tay chắc chắn là sự thật.

>> Xem thêm: Những chi tiết khó hiểu trong Hành Trình Công Lý: Tua lại mãi một cảnh

Lời chia tay được phát ra từ phụ nữ có thể rất đơn giản, việc họ đòi chia tay bao giờ cũng chỉ muốn người kia xuống nước dành sự quan tâm mình hơn một chút. Đàn ông thì lại khác. Họ có thể chịu đựng, nhường nhịn rất nhiều sự vô tâm, hờ hững đôi khi là vô lý quá mức. Tuy nhiên, đến một giới hạn nào đó mà khi họ đã phải thốt lên câu chia tay thì chắc chắn, mối quan hệ này đã đến ngày dừng lại.        

Hôm nay Hoàng nói lời ly hôn với vợ, nhìn vào thái độ cực kỳ nghiêm túc của anh, tôi cho rằng lời nói này là thật. Ly hôn không phải là không còn yêu mà ly hôn là để giải thoát cho nhau, sẽ tốt hơn nếu bên cạnh Phương có một người đàn ông khác. Có lẽ Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều vì đàn ông thường không bừa bãi nói ra lời chia tay tuyệt tình đến như vậy. 

Phương sững sờ nhìn chồng mình như không tin vào sự thật, mới gần đây anh chàng còn nỗ lực cứu lấy hạnh phúc gia đình cơ mà. Vậy mà tại sao ngày hôm nay anh lại rời đi như vậy. Nhìn thái độ sụp đổ của Phương trong văn phòng, tôi tin rằng điều này chắc chắn cô không hề mong muốn. Dù Hoàng có lỗi lầm là thật, lừa dối cô là thật nhưng chung quy Hoàng vẫn là người đầu ấp tay gối với cô, là người bố mẫu mực của các con. 

5 lần 7 lượt Phương đòi ly hôn nhưng không lần nào điều đó xảy ra thật cả, thậm chí còn đồng ý cho Hoàng thường xuyên lui tới nhà và tiếp xúc với các con. Tôi nghĩ rằng, nếu thật sự muốn ly hôn thì Phương đã làm từ rất lâu rồi, vì cô là luật sư mà, cần gì phải đợi đến giờ phút này cơ chứ. Ngay giây phút Phương đã dần nhìn ra tấm lòng thành của Hoàng thì anh lại “tạt” một gáo nước lạnh, có lẽ như vậy là kết thúc. Vì khi đàn ông một khi đã thốt ra được lời này thì chắc chắn đã phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng.

Tôi cho rằng câu chia tay họ thốt ra là câu thông báo chứ không phải là lời đề nghị như những người phụ nữ. Cũng chính vì vậy mà điều đó vô tình lại khiến cho người phụ nữ tổn thương hơn gấp nhiều lần. Tưởng chừng như Phương là người chấm dứt cuộc tình này nhưng không ngờ chính cô mới lại là người đau khổ nhất. Tôi không cho là Hoàng đúng, chỉ là do thời gian qua, cách mà Phương thể hiện lại khiến tôi nghĩ rằng người bị hại chính là Hoàng.

Người phụ nữ sinh ra đã mang trong mình sự mềm yếu, họ luôn muốn người đàn ông bên cạnh mình yêu thương và bảo vệ. Khi người đó không còn bên cạnh nữa, sự mất mát bây giờ mới được cảm nhận. Đó là cảm giác mà Phương đang trải qua, dù biết đó là kết quả mà ai cũng đoán trước nhưng tại sao vẫn lại rất đau lòng. Sự xuất hiện của Hoàng như một thói quen dường như sắp biến mất, tôi nghĩ rằng Phương sẽ khó có thể vượt qua.

Tôi chưa biết kết cục thật sự của hai người này sẽ như thế nào, liệu sẽ có phép màu nào đó xảy ra hay không? Bà Giang có là nhân tố níu kéo được 2 con ở lại? Cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Hành Trình Công Lý để biết thêm chi tiết.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN