Thứ Hai, Tháng Mười 7, 2024
Trang chủPHIMHành Trình Công Lý: Phương đã có dấu hiệu "rung rinh" với...

Hành Trình Công Lý: Phương đã có dấu hiệu “rung rinh” với Quân

Mới những tập trước, tôi còn nghĩ rằng có lẽ Phương (Hồng Diễm) sẽ không bao giờ có cảm tình với Quân (Quốc Huy). Nhưng trong tập 11 của Hành Trình Công Lý hôm nay, tôi đã nhận ra nhiều điểm bất thường, có lẽ Phương đã “rung rinh” với Quân thật rồi, tôi nghĩ rằng điều này không ổn chút nào.

>> Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Tôi nghĩ bé Thư sẽ là người hàn gắn gia đình

Phương và Hoàng (Việt Anh) cũng mới ly thân chưa được bao lâu nhưng sự xuất hiện của Quân tôi thấy quả thật là đúng lúc. Ngay lúc Phương tiều tụy, sụp đổ và tổn thương nhất thì luôn có Quân cận kề bên. Anh liên tục xuất hiện giúp đỡ đủ kiểu, không tiếc lời động viên lại còn giúp cô quay trở lại với nghề luật sư nữa. Mà tôi thấy đã là phụ nữ thì dễ bị động lòng bởi những hành động này của đàn ông. Nếu Phương phải lòng Quân thì cũng là chuyện thường tình.

Vậy tại sao tôi lại thấy không ổn? Một nam một nữ không vướng bận gì thì đến với nhau có sao đâu? Trong bài trước, tôi đã nói sơ qua về nghi vấn của Quân chính là “anh bự”. Nếu dự đoán trong bài trước là đúng thì mọi chuyện không ổn chút nào, mối quan hệ của Phương – Quân tiến xa thì Quân sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Tôi cho rằng mục đích cuối cùng của anh chính là Hoàng, Phương chỉ là mồi nhử để tiếp cận.

Trong tương lai, vì làm chung một công ty nên mức độ gặp nhau của Phương và Quân sẽ tương đối nhiều. Tôi sợ rằng Phương sẽ “rung rinh” vì anh chàng này quá đi mất. Trước đó, không phải không có lý do mà khiến tôi nghi ngờ Quân nhiều đến vậy.

Tôi cho rằng Quân là “anh bự” vì thực tế sự xuất hiện của anh không thể nào trùng hợp đến như vậy. Đã thế, mục đích mà anh chuyển công tác từ Sài Gòn vào Hà Nội cũng chưa rõ. Nhớ có lần, khi Phương đang trên phố lo chuyện bao đồng với cô gái mát-xa và chồng của cô ta (Doãn Quốc Đam) thì tự nhiên phía sau lại có sự xuất hiện của Quân chứng kiến hết tất cả. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên vì trước khi xảy ra vụ tranh cãi không ai thấy có sự xuất hiện của nhân vật này.

Điều này cũng cho thấy rằng, anh đã có âm mưu từ lâu, cái danh bạn học cũ chỉ là để cho anh có lý do để gặp Phương. Và tôi nghĩ rằng dường như mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo của Quân. 

Chưa gì mà tôi đã thấy báo hiệu một tương lai sóng gió, đầy rẫy những drama trong từng tập tiếp theo của phim. Nếu Phương thật sự có cảm tình với Quân, không những Hoàng mà có thể chính cô cũng sẽ rơi vào rắc rối. Tôi không nghĩ vai diễn của anh chàng này đơn giản chỉ là một người bạn yêu đơn phương như vậy.

Con người đến với nhau là vì lợi ích, khi xác định được đối phương có cái mà ta cần thì có thể bất chấp tất cả. Tất cả những điều trên đều là những suy nghĩ của cá nhân tôi, nhưng mà thật ra tôi cũng không nghĩ Phương sẽ dễ dàng xiêu lòng Quân đến vậy, chỉ mong cô mãi vững vàng mà thôi. Cái mà Phương cần hiện giờ tôi nghĩ là sự nghiệp, là con cái, là bản lĩnh phụ nữ của Phương bao nhiêu năm qua. Mong rằng cô có thể kiên định với những điều này.

Nhưng có một điều tôi mong, Quân sẽ không phải là người như vậy, xung quanh Phương chỉ toàn những người xấu rồi, chí ít cũng phải nên có một người bên cạnh an ủi và giúp đỡ chứ. Còn bạn, bạn có nghĩ giống như tôi không? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Hành Trình Công Lý vẫn đang tiếp tục phát sóng, cùng tôi đón xem.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN