Thứ Ba, Tháng Mười 8, 2024
Trang chủPHIMHành Trình Công Lý: Hoàng có thể gặp bất lợi với hành...

Hành Trình Công Lý: Hoàng có thể gặp bất lợi với hành động của vợ

Tập 6 của Hành Trình Công Lý không có quá nhiều biến chuyển, khi mọi tình tiết vẫn chỉ xoay quanh việc lấy lời khai của Hoàng (Việt Anh) và ngoài kia là sự lo lắng của Phương (Hồng Diễm) dành cho chồng. Cô đang tìm đủ mọi cách để minh oan cho chồng sớm nhất có thể, nhưng tôi không chắc hành động giao chiếc áo tang chứng của Phương có thực sự đúng đắn hay không? Có thể chính chiếc áo đó sẽ là thứ gây bất lợi cho Hoàng về sau này.

>>>Xem thêm: Thái Vũ: “Con trai” Hồng Diễm trong phim mới có “visual” như Anh Tú

Trong những lúc rối ren như thế này, Phương chỉ biết tìm đến Nguyệt (Thu Quỳnh) để giãi bày những tâm sự và cùng mình tìm ra hướng giải quyết cho những việc đang xảy ra. Tôi cứ nghĩ Nguyệt làm trong viện kiểm sát nên cô vốn phải hiểu luật và bình tĩnh hơn người, nhưng niềm tin đó mất hoàn toàn khi tôi nhìn thấy cảnh cô tranh cãi với chồng rồi vì vụ việc của Hoàng giận dỗi vô cớ.

Vậy thì làm sao tôi có thể tin những giải pháp, lời khuyên của Nguyệt dành cho Phương là đúng đắn đây? Nhưng tất nhiên rồi, trong lúc chẳng suy nghĩ được gì thì Phương cũng chỉ biết nghe theo sự chỉ dẫn của người bạn thân. Trước đó, Phương cực kỳ đắn đo về việc giao nộp chiếc áo của Hoàng và sau đó cô đã không còn do dự khi nghe Nguyệt nói nữa.

Việc Phương cung cấp những tang chứng, vật chứng liên quan đến vụ án, điều đó là đúng nhưng tôi thấy nó đã vô tình gây bất lợi cho Hoàng. Vì không gặp được chồng nên Phương không thể biết anh đã khai những gì với cán bộ, cô cứ nghĩ Hoàng “cây ngay không sợ chết đứng” sẽ nói ra toàn bộ sự thật.

Nhưng Hoàng đâu có như vậy, tôi thấy anh vòng vo lắm và hình như các cán bộ điều tra còn chưa biết anh có xô xát với Hà (Huyền Trang) nữa cơ. Vậy nên tôi mới nói chiếc áo kia không khác gì “lạy ông tôi ở bụi này”, sớm muộn gì cũng phản chủ thôi. Hoàng con là nghi phạm duy nhất trong vụ án nữa nên mọi thứ khó lại càng thêm khó, không có ai để đối chứng cả, từ người ngoài cuộc đến người trong cuộc đều xác nhận anh là người cuối cùng gặp Hà trước khi cô ta “bay màu”.

Ngoài ra trong tập phim còn có một phân cảnh hồi tưởng của Hoàng làm tôi cảm thấy nghi ngờ, trong cái ngày định mệnh với “ly nước chanh” đưa Hoàng vào tròng thì Hoàng đã chạm mặt với Hà tận hai lần chứ không phải một như chúng ta vẫn lầm tưởng. Nhờ ơn anh cứ khai báo một nửa sự thật nên mọi chuyện cứ mãi rối như tơ vò, đến những khán giả như tôi còn phải nghi ngờ đủ thứ thì những cán bộ làm sao tin anh được.

Theo nhận định của tôi, việc làm của Phương như một bước đi trật nhịp vì chồng cô ở bên này có chịu thành khẩn khai báo đâu. Thành ra thứ tưởng chừng có lợi lại biến thành thứ bất lợi và nó sẽ đẩy sự việc đi xa hơn rất nhiều.

Nhưng mọi người có biết tôi thấy tội nghiệp cho ai nhất không? Đó chính là anh Hùng (Hà Việt Dũng) – chồng của Nguyệt, trong quá trình điều tra anh đã hết lời nói đỡ cho Hoàng nhưng mọi người đâu có biết, cứ đè anh ra để xin này xin kia, nói này nói nọ. Không lẽ Hùng lại không biết Hoàng là chồng của bạn thân vợ mình hay sao mà mọi người cứ phải làm khó anh thế, làm được gì Hùng cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Tôi có cảm giác như cả thế giới đang chống lại Hùng vậy, Hoàng không chịu khai đầy đủ để phối hợp với những lời nói đỡ của anh. Rời cơ quan về nhà lại phải chịu áp lực của vợ cùng những lời nhờ vả không chính đáng của bà Giang (NSND Như Quỳnh) – mẹ của Hoàng, xem ra anh kiểm sát viên sẽ còn phải chịu khổ dài dài đây.

>>>Xem thêm: Hành Trình Công Lý: Phản ứng chân thật của Khang khi biết bố “ăn vụng”

Còn mọi người dự đoán thế nào về những diễn biến tiếp theo của Hành Trình Công Lý? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và đừng quên tiếp tục theo dõi những tập phim hấp dẫn của Hành Trình Công Lý nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN