Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGorr trong truyện đỉnh hơn Gorr trên phim như thế nào?

Gorr trong truyện đỉnh hơn Gorr trên phim như thế nào?

Gorr có thể là nhân tố “gánh” cả Thor: Love and Thunder, nhưng kỳ thực thì đối với nhiều fan lâu năm của Thor (đặc biệt là có đọc truyện), thì có lẽ sẽ có chút nuối tiếc khi họ đã kỳ vọng vào một Gorr đỉnh hơn thế rất nhiều. Vậy, đâu là sự khác biệt giữa cả 2 phiên bản Gorr này đây?

Có quá khứ bi thảm hơn

Trong truyện, Gorr vốn sinh ra và lớn lên tại một hành tinh nghèo đói, cuồng tín. Kể từ khi sinh ra, mỗi con người trên hành tinh này đã bị ràng buộc bởi đức tin, rằng họ phải thờ phụng những vị thần, tin vào những vị thần và chờ đợi sự ban ơn từ trên trời xuống. Dĩ nhiên là cả mẹ hắn, lẫn vợ hắn. Trong lúc đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng nhất, họ vẫn luôn giữ niềm tin ấy rồi luôn nhắc nhở Gorr phải nhớ điều đó.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Hành tinh này vẫn bị hủy diệt bởi nạn hạn hán kéo dài hàng thế kỷ, con người chịu kiếp sống lầm than, tạm bợ. Ngày qua ngày, Gorr dần dần nghi ngờ vào những gì hắn đã mất cả cuộc đời để tin, để rồi hắn phải chứng kiến từng người thân của hắn ra đi.

Người vợ và đứa con chưa ra đời của hắn đều gặp tai kiếp vì một vụ sạt lở, nhưng còn ám ảnh hơn khi trước đó, vợ hắn vẫn luôn nhắc hắn phải tin vào thần thánh. Mọi chuyện thật sự biến chuyển khi tới một ngày nọ, Agar – con trai hắn, người thân cuối cùng của hắn trên cõi đời cũng ra đi mãi mãi vì quá đói.

Đau khổ tột cùng, Gorr tự tay đào hố để tiễn đưa con mình, nhưng anh lại bị những người khác hành hạ chỉ vì họ tin rằng… việc chôn cất ấy là báng bổ, mà phải treo Agar lên cây để được thần linh nhìn thấy và đưa sang thế giới bên kia. Không một ai thông cảm cho hành động của hắn, cũng chẳng ai quan tâm hắn đau khổ ra sao. Họ chỉ biết tôn thờ, không còn chú ý đến cái tình, cái lý nữa. Chính vì lý do ấy, Gorr mới căm hận thần thánh.

Không hề có “con gái”

Khác với phiên bản MCU, Gorr vốn dĩ không có cô con gái nào là “Love”. Thực ra thì hắn đáng ra đã có, nhưng khi con gái hắn vẫn còn ở trong bụng Arra – vợ hắn, vách đá nơi họ ở đã bị sụp xuống. Điều này đã khiến Gorr mất cả 2 người họ, nên sau này thì hắn đã không thể dùng Necrosword tái tạo hình ảnh của con gái mình, vì hắn chưa bao giờ có cơ hội được gặp nó.

Nỗi ám ảnh

Như đã nói, Gorr trong truyện có quá khứ còn bi kịch hơn cả Gorr MCU. Do đó, anh ta luôn bị đày đọa bởi hận thù và không thể buông bỏ tất cả vì tình yêu với con cái. Vậy nên, để có lại gia đình thì hắn đã tạo ra bản sao của vợ mình cùng cậu con trai từ Necrosword. Mặc dù chỉ là một phần được tách ra từ thanh kiếm, nhưng Agar vẫn có ý thức và trưởng thành như một đứa trẻ bình thường.

Vậy nên, về cơ bản thì họ vẫn như những sinh vật sống thông thường thôi. Khi “Agar” còn nhỏ, có 1 lần cậu bé bị đói và Gorr đã thể hiện rằng hắn không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nhưng ngược lại, hắn lại quyết định hành quyết Volstagg chỉ vì anh lỡ lấy cắp một ổ bánh mì. Ngay cả khi “tạch” và bị Agar vạch trần cái sự đạo đức giả của mình, Gorr vẫn nuôi mối hận thù và tiếp tục đày đọa Thor trong một tương lai rất xa.

Thanh kiếm của vị thần

Trong phim, Necrosword có nguồn gốc không rõ ràng, do có thể là vấn đề bản quyền đã ngăn Marvel sử dụng câu chuyện gốc về nó. Về cơ bản thì thanh kiếm ấy chính là “symbiote thủy tổ”, là tổ tiên của loài ký sinh trên Klyntar sau này.

Thuở khai thiên lập địa, có một vị thần bóng tối cổ xưa tên Knull nằm trong khoảng không nguyên thủy – tồn tại trước cả vũ trụ. Nhưng khi hắn đang thưởng thức giấc ngủ của mình, thì các Celestial đã tới và tạo nên ánh sáng lẫn sự sống. Nổi giận, Knull bèn rút một thanh gươm bóng tối từ chính là cái bóng của hắn, sau đó lao tới Celestial gần nhất và cho ông ta đầu lìa khỏi cổ.

Những Celestial còn lại quyết định trục xuất Knull trở lại bóng tối của hắn. Tuy nhiên, Knull đã ở lại trong cái đầu của Celestial xấu số kia, biến nơi đây thành một lò rèn. Nhờ đó, hắn đã rèn thanh kiếm bóng tối kia thành All-Black, the Necrosword – một thanh kiếm đặc biệt có tri giác riêng tựa như một sinh vật sống, có thể cường hóa sức mạnh của người dùng, biến đổi hình dạng linh hoạt và khống chế cơ thể các sinh vật.

Knull đã dùng sức mạnh của nó để đi khắp vũ trụ làm gỏi hàng tỉ hành tinh, cho hàng tá các vị thần phải “đăng xuất mãi mãi”. Từ đó, thanh kiếm đã được mang thanh là Sát Thần Kiếm. Sau này, khi chiến đấu với một vị thần mang sức mạnh Enigma Force, Knull đã rơi xuống hành tinh lạ, còn thanh kiếm thì bị một cư dân bản địa lấy đi. Đó chính là Gorr.

So với trong truyện thì Necrosword trong phim… khá là yếu. Về cơ bản thì thanh kiếm này rất mạnh, mạnh tới mức mà…chắc chắn búa Mjolnir không có cửa mà đánh gãy được nó đâu. Nó mạnh tới mức mà mình Gorr cũng có thể cân cả 3 Thor cùng lúc mà vẫn chiếm thế thượng phong, mạnh tới mức giúp Gorr xử hàng loạt thần trong vũ trụ, thay vì chỉ có vài phân cảnh như phim.

Kết cục

Trong phim, Gorr cuối cùng cũng mất sau khi cơ thể hắn không còn chịu nổi nữa, do thanh kiếm đã bị gãy. Nhưng trong truyện thì… Jane Foster không có cửa mà làm vậy, bởi mình Gorr đã cân cả Thor hiện tại, King Thor già và Thor trẻ của quá khứ. Chỉ khi cướp được Necrosword và hấp thụ nó, Thor mới đánh bại được hắn. Tuy nhiên, hắn vẫn “sống” do ý thức của hắn được thanh kiếm lưu giữ, và ở tương lai thì hắn đã trở lại.

Tuy nhiên, nhờ sự câu giờ của Loki mà Thor đã có thời gian giải phóng toàn bộ sức mạnh của God Tempest từ bên trong Mjolnir. Trước quyền năng của thực thể vĩ đại ấy, Necrosword bị hủy diệt, Gorr tiếp tục bại trận, nhưng không ai muốn chấm dứt hắn mãi mãi. Gorr vẫn sống dưới tư cách một phàm nhân nhưng mất đi ký ức, và được những vị thần mang hắn về Indigarr, giống như cách mà Thor năm xưa đã từng cứu giúp họ.

Tâm trí của Gorr không còn bình thường nữa, hắn chỉ có thể nói câu “Thor is Thor” – một trong những lời cuối cùng hắn nghe thấy khi Loki lao vào hắn. Nhưng dù thế nào chăng nữa, hắn cũng đã thoát khỏi vòng xoáy của sự hận thù, được sống trên 1 hành tinh mà những vị thần yêu thương người dân của họ, hệt như những gì mà mẹ hắn lẫn vợ hắn từng nhắc nhở hắn khi xưa.

Như vậy, các bạn đã hiểu tại sao mình lại nói là đáng tiếc khi Gorr trên phim không được phát triển tốt chưa? Vậy các bạn nghĩ phiên bản nào tốt hơn? Gorr truyện hay hơn, hay Gorr phim hay hơn?

Theo Dienanh.net


4.3/5 - (146 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN