Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGiải mã cái kết phim Ivanna: Hồn Ma Không Đầu

Giải mã cái kết phim Ivanna: Hồn Ma Không Đầu

Mình thấy tác phẩm kinh dị mới nhất của Indonesia – Ivanna: Hồn Ma Không Đầu đang nhận được nhiều lời đánh giá tích cực hơn so với 2 bộ phim Linh Hồn Vũ Nữ Ma Gương 3. Rõ ràng mình thấy với một cốt truyện đơn giản, rõ ràng, đảm bảo được tính giải trí thông thường của một bộ phim kinh dị, thì Ivanna vẫn thuyết phục được một số người xem.

Đặc biệt cá nhân mình thấy phản diện của phim không chỉ là thế lực tâm linh, mà còn là những kẻ đã gây nên quá khứ tội lỗi cho cô gái xấu số. Muốn biết đó là ai thì kéo xuống đọc tiếp nhé!

Ivanna: Hồn Ma Không Đầu kể về linh hồn một người phụ nữ người Hà Lan đã bị bọn lính Nhật ra tay trong quá khứ, chính điều này đã khiến cô căm phẫn và mang lời nguyền ám lên vùng đất linh thiêng tại Indonesia, khiến những ai khi ở đây đều phải trả một kết cục xấu.

Thời điểm hiện tại, hai chị em Dika và Ambar chuyển từ thành phố xuống vùng đất nông thôn, sống tại nhà hưu trí cùng những người già, Ambar có tiền sử bị khiếm thị, tầm nhìn của cô luôn bị hạn chế và không thấy rõ được sự vật, sự việc. Sống tại nhà hưu trí này, cô được mọi người quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. 

Trong một lần khi đang vui chơi ngoài trời, Dika vô tình làm rơi món đồ chơi vào căn nhà kho bên cạnh, lúc này Ambar vì muốn giúp em trai nên cô vô tình bị lọt xuống căn hầm trong nhà kho, bất chợt cô phát hiện một bức tượng không đầu tại đây.

Đêm đến, khi Ambar bất chợt tỉnh giấc, cô đã trông thấy một người phụ nữ tóc trắng luôn kêu cứu với bộ dạng thảm thiết, sau khi chìm vào giấc ngủ, bản nhạc Hà Lan được cất lên, đánh thức bà Ani tỉnh dậy. Trong khi loay hoay tìm kiếm đồ vật dưới bếp vì nghi có kẻ đột nhập, bà đã bị chính bức tượng kia “hóa vàng”.

Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy và phát hiện tình hình của bà Ani, mọi người đều tin rằng có kẻ thủ ác nào đó ra tay làm điều này. Duy chỉ có Ambar vẫn tin có điều gì đó ẩn chứa quanh căn nhà mà có liên quan đến người phụ nữ Hà Lan kia. Từ đây họ mới nhận ra, thứ mà họ đang lo sợ không phải là một thực thể hữu hình…

Cái kết của phim

Ivanna khép lại với việc sau khi Ambar có thể nhìn thấy được những việc diễn ra trong quá khứ quanh căn nhà, cô gái Hà Lan kia đã bị bọn lính Nhật ra tay chỉ vì cô không phải là người Indonesia. 

Đã vậy, Ivanna lại không được phép kết hôn với người bản địa nơi này vì họ tin rằng đó là một sự xui xẻo, căm phẫn vì mọi thứ chia cắt tình yêu, cô ôm hận thù mà lập lời nguyền rằng sẽ ám tất cả những ai sống tại vùng đất này.

Chính vì không đành chứng kiến người yêu bị hủy hoại, Saiful (người yêu Ivanna) đã đúc xi măng và biến cơ thể Ivanna thành một bức tượng, còn thủ cấp của cô đã bị tên lính Nhật ném xuống giếng. Đó là lý do vì sao mà Ivanna vẫn chưa thể siêu thoát.

Sau mội hồi giằng co và một số người phải hy sinh, Ambar và Dika bị ngã xuống giếng. Lúc này là thời cơ để Ivanna ra tay, nhưng trong quá trình kết liễu Ambar, cậu bé Dika đã dùng que diêm thiêu rụi “thứ mà Ivanna đang tìm” nhằm khiến cô bay màu

Giải mã cái kết

Mình thấy tổng thể bộ phim chính là cuộc trả thù khốc liệt của Ivanna. Sở dĩ mình thấy nhiều người sau khi xem xong và đặt nghi vấn rằng vì sao chỉ khi Ambar xuất hiện, thì Ivanna mới được “kích hoạt”? 

Theo mình nghĩ bởi vì chính cô là người gỡ tấm màn, che kín bức tượng của Ivanna, như một động tác nhỏ đánh thức linh hồn ngủ quên nhiều năm tỉnh dậy. Và từ đó lời nguyền bắt đầu có tác dụng, Ivanna ra tay không chừa một ai.

Như lúc đầu mình có nói nếu suy xét mọi việc, Ivanna không chỉ là phản diện, mà còn là một cô gái đáng thương. Kẻ đứng sau mọi thứ và làm nên cuộc đối đầu tàn khốc này chính là bọn người Nhật và những kẻ bản địa đã chia cắt tình yêu của Ivanna và Saiful. Mặc dù trước đó cô đã từng van xin nhưng họ vẫn nhất quyết ra tay khiến cô buộc phải lập lời thề tàn ác này.

Theo mình thấy cái kết của phim khá dễ hiểu, chỉ đơn thuần nhà làm phim muốn lên án nạn phân biệt và tố cáo tội ác của chiến tranh gây ra, hậu quả là nhiều người vô tội phải hy sinh. So với Linh Hồn Vũ Nữ hay Ma Gương 3, cùng là một dự án điện ảnh do Indonesia sản xuất, tuy quy mô của Ivanna không khoa trương hay có sự đầu tư nhiều như 2 bộ phim đó, nhưng bù lại cốt truyện và nội dung, cũng như yếu tố kinh dị lại được làm rõ.

Mặt khác chính là thông điệp của phim vẫn thể hiện cho mình hiểu rõ được chiến tranh là tàn ác và cái giá thích đáng cho cái ác chính là sẽ bị “đăng xuất” ở một thời điểm nào đó. 

Việc Ivanna trả thù cũng chỉ dễ hiểu rằng cô không thể nhận ra ai là tốt, ai là xấu và cô chỉ muốn bảo vệ tình yêu với Saiful, nên việc cô bị tan biến cũng có thể xem là một cách siêu thoát mà số phận đã an bài cho cô gái Hà Lan.

Tổng kết 

Tuy là một dự án phim độc lập, nhưng mình thấy Ivanna sở hữu cốt truyện rõ ràng, diễn biến cụ thể và tạo hẳn một thông điệp đầy chua cay nhằm tố cáo chiến tranh. Có lẽ đây là bộ phim kinh dị Indonesia ổn áp nhất từ đầu năm 2022 đến giờ.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (192 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN