Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGiải đáp cái kết của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Giải đáp cái kết của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Tiếp nối sức “nóng” của Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, đây là bài viết Wukong sẽ phân tích cái kết của phim cũng như nêu suy nghĩ của mình về hành trình xuyên không của Mathus nhé. Nhìn phim hài hước duyên dáng vậy thôi chứ nó cũng có ý nghĩa riêng đó nhé!

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh xoay quanh tập trung vào chuyện tình “oan gia” của cặp đôi Bhop và Gaysorn. Tuy nhiên bên cạnh đó, mấu chốt chính vẫn là việc Mathus xuyên không về quá khứ.

Mọi chuyện bắt đầu với việc Mathus đang có ý định bán đi gia tài duy nhất của tổ tiên để lại chính là “thiết bị bóp cò”, người mua trả một cái giá cực kỳ hời, tội gì mà không bán! Vì vậy Mathus đành chạy đến mộ người mẹ quá cố và xin phép. Chính lúc này nhật thực xảy ra và dẫn đến hành trình xuyên không của cậu.

Mathus xuyên không về quá khứ thời Ayyutha và được một gia đình người Anh cưu mang, chính vì cái tài “sale sập sàn” nên cậu được trọng dụng và trở thành cánh tay phải của Đô đốc Hunter.

Nhiều năm sau đó đến triều đại Rattanakosin, cậu vô tình làm quen được với Bhop và Gaysorn, họ là hậu duệ được tái sinh sau hàng trăm năm của tướng quân Dech và phu nhân Karaket. 

Bhop là một kỹ sư tài năng luôn nghĩ rằng cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt nhiều năm qua chính là tri kỷ mà anh luôn tìm kiếm. Khi gặp Gaysorn, vị tiểu thư có gương mặt giống hệt “người trong mộng”, anh quyết tâm giành lấy trái tim cô. 

Tuy nhiên, Gaysorn lại không hề tin vào vận mệnh và luôn tỏ thái độ khước từ Bhop. Cũng chính vì sự xuất hiện của Mathus đã khiến chuyện tình của cặp đôi có tiến triển. Bên cạnh đó cả 3 cũng phải đối mặt với những thử thách và biến cố xảy ra trong thời đại của họ. Điều này làm nên lịch sử của Siam trong bối cảnh lúc bấy giờ.

Theo mình thấy, vì bộ phim phân chia thành 2 diễn biến chính: chuyện tình của Bhop và Gaysorn – Mathus xuyên không. Do đó mình sẽ chia thành 2 cái kết để giải thích cụ thể hơn nhé!

Cái kết của Gaysorn và Bhop

Wukong thấy chuyện tình của họ mặc dù chỉ được nhà làm phim khắc họa trong thời lượng 2 tiếng 46 phút, nhưng xét về bối cảnh lịch sử cũng như chiều dài câu chuyện, rõ ràng họ đã cùng nhau trải qua tất cả. 

Cái kết bắt đầu khi trận chiến với tên nội gián đang có âm mưu cùng Hunter biến Thái Lan thành thuộc địa của Anh, nhận ra điều này cả Mathus, Bhop và Gaysorn cũng nhau tìm cách ngăn chặn. Kết quả là cả 3 người đều bị bắt lên con thuyền và xảy ra một trận ẩu đả.

Ngay thời khắc sinh tử quyết định, vì Mathus bị trọng thương và làm rơi “thiết bị bóp cò” của mình, Bhop cùng Gaysorn đã tận dụng để hạ gục tên nội gián. Chính vì vậy ngay khi họ bóp cò, thời khắc nhật thực diễn ra, cả hai đã bị ngã xuống dưới nước, Bhop may mắn không bị chuyển kiếp tức thời như Gaysorn, theo mình nghĩ có lẽ do anh không phải là người bóp cò chính.

Còn Gaysorn do thân gái yếu ớt, nên trong vài phút cô đã ngất đi và chuyển kiếp về quá khứ, nhập về thân hình của phu nhân Karaket. Lúc tỉnh dậy cô nhận ra bản thân mình đã “đầu thai” nhầm kiếp và thấy được những trang nhật ký (sau này là sách lịch sử) của phu nhân Karaket.

Tuy nhiên ở thời điểm bên này, Mathus đã chỉ dạy cho Bhop cách hô hấp nhân tạo và đã may mắn cứu được Gaysorn quay về, trả lại thân hình cho Karaket ở quá khứ.

>>> Xem thêm: Lời Mời Đến Địa Ngục: Phim kinh dị nhưng motif giống ngôn tình hơn

Cuối phim, Gaysorn quyết định kết hôn với Bhop nhờ việc cô đuổi theo chiếc thuyền đang chở anh, và được hai người phụ nữ hộ tống. Hai người này chính là người làm của Karaket trong Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh bản truyền hình.

Theo mình thấy, chuyện tình của cặp đôi trong Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh diễn ra khá dài, đặc biệt họ phải trải qua các thử thách cùng nhau, đối diện với tâm lý của bản thân và cả đối phương. Vì trước đó người Bhop mong muốn kết hôn là phu nhân Karaket – “người tình trong mộng”, Gaysorn cũng vì vậy mà nghĩ rằng anh yêu cô cũng chỉ vì có gương mặt quá giống với một người khác.

Tuy nhiên nhiều tình huống nhà làm phim đưa ra khiến mình thấy cái kết đầy thuyết phục cho cả Bhop và Gaysorn khi họ có thể về chung một nhà với nhau, vì cả hai người đều nhận ra “nhân duyên tiền định” là có thật. Cả hai cùng chụp chung bức ảnh ở cuối phim như một minh chứng cho chuyện tình của họ, cuộc sống của cả hai sắp bước sang trang mới.

Cái kết của Mathus

Mình cực kỳ ấn tượng và cảm nhận rõ về câu chuyện của Mathus. Sở dĩ số phận đưa ra trở về quá khứ hoàn toàn là có lý do. Thứ nhất, mình nghĩ ở thời điểm hiện tài (2022), Mathus là một người hám lợi, anh sẵn sàng bán tất cả những gì tổ tiên để lại. Do đó việc đưa anh xuyên không về quá khứ như một sự thức tỉnh cho Mathus, để anh tự bản thân trải nghiệm trong chính lịch sử của tổ tiên.

Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh kết lại với Mathus bằng một phân cảnh khi anh nghe được Hunter gọi bằng “con trai” và đem trả toàn bộ mọi thứ về cho gia đình. Cũng như Bhop đã nói với rằng: “Cây hỏa lực đưa người về là vì việc này”.

Như mình nói, ý nghĩa của việc xuyên không chính là cho Mathus biết rõ lịch sử của tổ tiên mà có thể trân trọng nó hơn, và điều đó cũng vô tình khiến anh biết được chính bản thân mình đã góp phần làm nên lịch sử. Lịch sử vốn dĩ là như vậy, sẽ có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng mỗi người lại có cách nhìn và cách tạo ra của riêng họ.

Đó là lý do vì sao sau khi tỉnh dậy, Gaysorn quyết định làm người viết nên lịch sử thay vì nghiên cứu lịch sử từ Karaket, đó là lý do mà Mathus quyết định ở lại quá khứ để kết hôn với người con gái anh yêu, vì anh biết rằng đó chính là người phụ nữ sau này sẽ cùng anh làm nên gia tộc của mình.

Mình thấy lịch sử bằng cách nào đó nó sẽ tự sắp xếp lại mọi thứ nó nên xảy ra. Chẳng hạn việc Mathus xuyên không gặp được Hunter – tổ tiên đời đầu của anh. Sau này anh quyết định đặt “thiết bị bóp cò” vào chiếc hộp gỗ mà anh đã bán đi ở đầu phim cùng với chiếc nón. 

Cũng vì Mathus xuyên không nên chuyện tình của Bhop và Gaysorn có thể được thiết lập và phát triển, cả 3 cùng nhau ngăn chặn âm mưu của người Anh. Điều đó khiến mình thấy cả 3 người: Bhop – Gaysorn – Mathus, đều làm nên lịch sử và là một phần của lịch sử.

Tổng kết

Có thể nói sau một khoảng thời gian cười nghiêng ngã cùng những miếng hài “khó đỡ” trong phim, Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh kết lại bằng hai câu chuyện tưởng như tách biệt nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau tạo nên lịch sử bối cảnh trong phim. 

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (157 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN