Thứ Bảy, Tháng Mười 5, 2024
Trang chủPHIMGia Đình Mình Vui: Hà ngày càng lố, phi vụ “2 tỏi”...

Gia Đình Mình Vui: Hà ngày càng lố, phi vụ “2 tỏi” chỉ là thử lòng

Những diễn biến tiếp theo của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình vẫn được tiếp tục với phi vụ “2 tỏi” của gia đình ông Toại (NSƯT Bùi Bài Bình). Kèm theo đó thì tính cách của từng nhân vật cũng được bộc lộ những mặt khác, người không thể kể đến đó chính là Hà (Lan Phương). Qua đây, tôi mới nghĩ rằng có khi phi vụ “2 tỏi” không phải tiền dưới quê gì hết mà chỉ là do ông Toại và bà Cúc (NSND Lan Hương) thử lòng các con.

>> Xem thêm: Những màn răn dạy con dâu đỉnh cao của mẹ chồng phim Việt

Đụng đến vấn đề nhạy cảm là tiền thì lộ ra nhiều tính xấu ngay, nhất là nhân vật Hà ngày càng lố lăng. Cô lúc nào cũng muốn giành được quyền lợi nhiều nhất trong việc phân chia tiền bạc lần này. 20 phút cuối tập hôm nay chỉ để Hà nói luyên thuyên về chuyện vợ chồng mình nên được chia nhiều hơn vì có con trai, chả khác nào đạp lên bất hạnh của Công – Phương (Quang Sự – NSƯT Kiều Anh) để mình được lợi. Tôi nghĩ những gia đình khác không có lý do gì để chia phần nhiều hơn cho Hà, ai cũng có quyền được tiền và công bằng.

Lúc nào cũng đòi là trung tâm vũ trụ, vô duyên, vô lý không bao giờ biết điều ngay cả ở chỗ làm. Có thể nói, tính cách của Hà xuyên suốt phim không có chuyển biến, Hà bị sa thải cũng là đúng. 

Và chuyện cô thất nghiệp cũng chẳng liên quan gì đến việc những thành viên khác phải nhường phần cho cô để khởi nghiệp. Trâm Anh nhận xét về Hà không sai, một người dễ chán, cộc tính thì chẳng thể nào làm được dịch vụ, chứ huống gì khởi nghiệp thì khả năng thất bại càng cao.

Vừa lười, vừa tham, vừa khôn lỏi, lại hay làm quá mọi chuyện lên, càng ngày biên kịch càng đẩy Hà thành người dễ bị ghét. Tôi cho rằng cái lý do lớn nhất khiến cho Hà như vậy là do Thành (Doãn Quốc Đam) quá dễ chịu, luôn đội vợ lên đầu, việc nào Hà làm cũng đúng dù cho chuyện đó đáng trách như thế nào. 

Cưng chiều vợ là tốt nhưng đến nỗi không phân biệt rõ ràng đúng sai thì không nên chút nào. Như trong chuyện nghỉ việc cũng vậy, thay vì nêu ra cái sai của vợ thì Thành lại ủng hộ hành động của vợ, còn bảo là ở nhà anh nuôi nữa chứ.

Quay lại với màn tranh luận của các cô con dâu, dù các con gay gắt là thế nhưng bà Cúc vẫn giữ thái độ dửng dưng nên tôi cho rằng chẳng có “2 tỏi” nào cả, chuyện này ông Toại bà Cúc dựng lên để thử lòng các con, nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngày càng tệ, các con ngày càng trở nên xích mích và nghi hoặc nhau. 

Nhất là Hà, cô bộc lộ tính ích kỷ, đã thế còn hơn thua nói xiên nói xéo cả chị Phương. Tôi thật sự khá bất ngờ khi 3 chị em thân thiết ngày nào mà giờ lại thái độ với nhau như vậy chỉ vì tiền.

Hà làm tôi nhớ lại lúc chia phòng giữa các gia đình cũng vậy, cũng lấy lý do có con trai nên cần phòng to. Thậm chí Hà ăn vạ, giành giật cho bằng được nên lần chia tiền này cô nghĩ rằng nếu mình làm vậy thì sẽ được nhường. Nhưng chắc chắn là không rồi, vì đây chỉ là chuyện mà ông Toại và bà Cúc thử lòng mà thôi.

Tuy nhiên, tất cả những nhiều đó chỉ nằm trong dự đoán của tôi. Nếu là thật thì chắc Hà sẽ rất sốc vì bị đem ra trêu đùa. Điều này cũng làm cho ông Toại và bà Cúc hiểu thêm về các con mình hơn. Còn bạn, bạn có nghĩ như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới và đón xem Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình những tập tiếp theo để biết thêm chi tiết.



Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN