Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Trang chủPHIMGia Đình Mình Vui: Cười xỉu với Hà trong màn bốc thăm...

Gia Đình Mình Vui: Cười xỉu với Hà trong màn bốc thăm “thế kỷ”

Tập 10 của Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình vừa kết thúc là tôi phải viết bài này ngay vì cười muốn xỉu. Sau hàng loạt drama giữa nàng dâu cũ và nàng dâu mới thì hôm nay mâu thuẫn gần như đã được xóa bỏ qua màn bốc thăm “thế kỷ” của nhà ông Toại (NSND Bùi Bài Bình). Tâm điểm của buổi bốc thăm này không ai khác chính là Hà (Lan Phương).

>> Xem thêm: Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình: Hà – Trâm Anh tiếp tục mâu thuẫn

Chuyện phòng to, phòng nhỏ vẫn là một vấn đề nan giải khiến cho Hà luôn tị nạnh với em dâu mới Trâm Anh (Khả Ngân). Chính vì điểm yếu này mà Trâm Anh luôn dùng nó để chọc tức Hà. Thế là mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, tưởng rằng màn giằng co này sẽ không giải quyết được và chuyện sẽ càng thêm xa. Tuy nhiên, ông Toại lại nghĩ ra cách bốc thăm khiến ai nấy cũng ủng hộ.

Tôi phải cười xỉu với Hà vì cô gái này miệng mồm cũng không vừa gì, lúc cãi nhau với Trâm Anh dù rõ ràng Hà sai rành rành nhưng cách cô nói chuyện thì tôi lại thấy đều đúng. Cho đến khi Hà bốc thăm cũng vậy, Thành (Doãn Quốc Đam) còn lạ gì cô nữa nên mới không chịu bốc. 

Nhỡ mà có chuyện gì không hay thì chắc Hà sẽ lải nhải, đổ thừa suốt luôn. Tuy nhiên, dù như thế nhưng Hà lại chẳng đáng ghét là mấy, dù kết quả Trâm Anh thua nhưng dường như cô cũng rất vui vì không khí vui vẻ của gia đình.

Cũng nhờ ông Toại hết, nếu không nhờ ông thì có lẽ mâu thuẫn cũng không được giải quyết. Điều này cũng phần nào gắn kết tình chị em hơn, Trâm Anh cũng cảm nhận được tình yêu thương của gia đình đông người mà trước đây cô không có. 

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ gay gắt nhưng không ngờ lại có thể hòa giải dễ dàng bằng một trò chơi. Cảm giác gia đình giờ đây mới được hiện hữu trong tâm trí Trâm Anh, rằng mọi người trong gia đình ai cũng yêu thương nhau hết.

Còn đối với Hà, trong tập này thì sự dễ thương của cô đã xâm chiếm sự đáng ghét luôn. Chỉ là một trò chơi thôi mà Hà quan trọng đến mức phải cúng kiếng tổ tiên. Không những thế, khi đang khóc bù lu bù loa vì không được nhận phòng to, sau khi được chị Phương nhường thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức, để con sang một bên luôn. 

Quả nhiên đúng là Hà là một người vô tư. Trâm Anh cũng không tị nạnh gì nữa, vì cơ bản cô cũng không muốn tranh giành phòng to, chỉ là muốn nói chuyện phải trái với chị Hà mà thôi. Qua chuyện này thì chắc Trâm Anh cũng có cái nhìn khác hơn về Hà.

Đến nỗi con trai của Hà, nhóc Long cũng phải lắc đầu ngao ngán vì mẹ không chịu ngủ mà chỉ cười hoài vì sung sướng. Mà quả thật Hà cũng sướng thật, được chồng yêu chiều, lại còn được chị Phương nhường phòng cho nữa. Vậy mà cũng đi giành giật với nàng dâu mới, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Tưởng chừng những tình tiết đơn giản nhưng 1 tiếng trôi qua hết 1 tập hồi nào không hay. Chắc là tôi mải mê coi màn hỗn chiến của những cô gái và trò chơi bốc thăm “bánh cuốn” đến nỗi quên thời gian luôn. 

Có thể nói, tập hôm nay thật sự là một tập vô cùng giải trí với sự dễ thương của tất cả mọi người. Phương thì cởi mở hơn, Trâm Anh hiểu hơn về chị Hà, Công cũng đã biết cách quan tâm vợ. Những niềm vui nho nhỏ nhưng lại khiến gia đình vui vẻ, bạn có nghĩ như vậy không? Hãy cùng tôi đón xem những tập tiếp theo nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN