Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGần đến tập cuối nhưng Ga-ra Hạnh Phúc chưa thấy hạnh phúc...

Gần đến tập cuối nhưng Ga-ra Hạnh Phúc chưa thấy hạnh phúc đâu

Sau Thương Ngày Nắng Về, Ga-ra Hạnh Phúc nối sóng cũng được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không những kịch bản mới lạ, dàn cast xịn xò, Ga-ra Hạnh Phúc còn ăn điểm bởi được dự đoán là một bộ phim chữa lành. 

Tựa phim “hạnh phúc” là thế nhưng mãi đến những tập gần cuối câu chuyện vẫn loay hoay với nhiều rắc rối khiến tôi thất vọng toàn tập. Những thông điệp mang đến sự vui vẻ, nhẹ nhàng đã không còn được tìm thấy.

Đầu tiên tôi bàn về nữ chính Sơn Ca – cô gái lạc quan, mạnh mẽ, luôn có nghị lực trong cuộc sống dù khó khăn bủa vây. Từ đầu phim đến giờ, Sơn Ca luôn gặp phải những rắc rối liên tiếp, về tình cảm, về gia đình, tiền bạc,… chưa có đến một ngày yên ổn. Quân (Bình An) thì cắm sừng, ông nội thì bệnh, còn bố thì lại quay về kèm thêm món nợ. Ngay cả công việc sửa xe tại ga-ra ô tô của cô cũng bị làm khó hết lần này đến lần khác. 

Một người đầy năng lượng như Sơn Ca nhưng đổi lại với hàng tá chuyện xui xẻo cũng khiến cho cô suy sụp nghiêm trọng. Chính điều này nên tôi mới cảm thấy thương cho cô gái đầy nghị lực và không biết đến bao giờ Sơn Ca mới được sống một cuộc sống cho bản thân đây.

Không chỉ có Sơn Ca, những nhân vật khác xung quanh cô cũng vẫn luôn gặp bất hạnh. Hai anh em Khải (Bảo Anh) và Vân (Ngọc Huyền) lúc nào cũng sống trong lo sợ và đề phòng trước sự xuất hiện của lão Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo) cùng với mối tư thù năm xưa. Tưởng rằng Vân sau khi gặp Sơn Ca sẽ mở lòng hơn và vui vẻ hơn từng ngày nhưng không ngờ mọi biến cố lại ấp tới. Một cô bé chỉ vừa mở cánh cửa trái tim nhưng lại bị rất nhiều người khác lợi dụng, thậm chí còn nằm trong kế hoạch của lão Phi.

Trước đó, Lão Phi đích thị là một tên “cáo già” chính hiệu khi tìm đủ mưu hèn kế bẩn để hại gia đình Khải. Lúc thì cho đàn em bóc phốt ga-ra, chặn khách để cửa hàng đóng cửa, khi thì bắt Trung (Duy Hưng) làm con tin để dụ Khải vào tròng. Bao nhiêu kế hoạch của ông là trót lọt, chỉ có những người tốt là luôn bị lợi dụng. Có lẽ không riêng gì tôi, có rất nhiều người bất bình về chuyện này. Xem phim mà chỉ thấy như nhân vật chính diện bị dồn vào đường cùng và không có lối thoát.

Thậm chí, trên các trang bình luận phim có người cho biết chính sự xuất hiện của lão Phi khiến họ quyết định tạm ngừng xem phim. Công chúng cũng đùa rằng khi nào các nhân vật trong phim tìm thấy hạnh phúc, kẻ xấu bị trừng trị thì lại xem tiếp. Trước mắt thì tôi chưa thấy ga-ra này hạnh phúc chỗ nào luôn, đến nỗi “chemistry” của nam nữ chính cũng bằng con số không. Điều này khiến tôi lo ngại liệu rằng Sơn Ca có phải là nữ chính đầu tiên kết thúc phim mà “tay trắng”?

Ngoài ra, nhân vật Trung “trâu” vốn là cây hề của phim cuối cùng cũng trở nên “trầm đoán” khi thân phận và quá khứ của anh hé lộ. Nó cũng bi kịch và “drama” không khác gì những nhân vật còn lại, hóa ra anh vẫn có một nỗi niềm với gia đình. Sự rời đi của anh khỏi ga-ra như bỏ đi miếng hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng vậy đó.

Tuy nhiên, nhân vật lão Phi coi như cũng là vai giúp cho bộ phim trở nên kịch tính. Nhưng tôi nghĩ biên kịch vẫn nên tiết chế lại những tình huống căng thẳng, thay vào đó là những chi tiết vui vẻ và hạnh phúc như đúng tên phim. Chỉ còn vài tập nữa là kết thúc, mong rằng hạnh phúc sẽ đến thật nhanh với những nhân vật của chúng ta. Bạn có mong vậy không? Cùng để lại bình luận bên dưới nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.9/5 - (76 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN