Thứ Tư, Tháng Mười 9, 2024
Trang chủPHIMGa-ra Hạnh Phúc: Vân vừa mạnh mẽ ít lâu, lại có nguy...

Ga-ra Hạnh Phúc: Vân vừa mạnh mẽ ít lâu, lại có nguy cơ “bay màu”

Càng về cuối những diễn biến trong Ga-ra Hạnh Phúc lại càng trở lên cao trào, làm không ít khán giả phải thót tim với câu chuyện xoay quanh hai anh em Khải (Bảo Anh) – Vân (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền). Tập trước thì Khải bị lão Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo) cho ăn “kẹo đồng”, đến tập này Vân lại quyết định hy sing để anh trai được sống. Khi chứng kiến hành động này của Vân, tôi đã khá bất ngờ, cô gái nhút nhát ngày nào giờ đã dũng cảm hơn rất nhiều rồi.

Chưa biết kết cục ra sao nhưng tôi thấy cuộc đời như cứ muốn nối dài chuỗi ngày sống trong bi kịch của Khải và Vân, đã từ rất lâu rồi họ không được sống một ngày bình yên, bỏ lại mọi lo toan suy nghĩ. Tôi cứ tưởng sau khi Khải kết hợp với lực lượng để tóm lão Phi thì mọi chuyện gần như đã xong xuôi, Khải chỉ cần dưỡng thương và ngồi chờ các đồng chí vây bắt được kẻ thủ ác.

Nhưng đời đâu có như mơ khi Vân đã có một quyết định “đi vào lòng đất” là đi gặp lão Phi. Thú thực, tôi cũng không thể trách cô em gái này quá nhiều được, độ “cáo” của Phi thì ai cũng biết rồi, một người ngây thơ như Vân bị lão dẫn dụ cũng chẳng phải điều quá sức tưởng tượng.

Hơn nữa, Phi lại rất giỏi nắm được tâm lý người khác, ai trong lúc rối trí, đường cùng nhất lại không tìm đến những điều tâm linh như một chỗ dựa cuối cùng để lòng mình nhẹ nhàng hơn?

Trở lại với diễn biến tâm lý cùng sự thay đổi của Vân, rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận cô gái nhỏ này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều qua từng tập phim. Tôi còn nhớ ở những tập đầu tiên, Vân thực sự là một cô gái bí ẩn, nhút nhát, luôn núp sau anh trai của mình mỗi khi có chuyện. Thậm chí, cô bé còn chẳng dám tiếp xúc với ai ngoài anh trai mình và Sơn Ca (Quỳnh Kool) chính là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Đi qua từng tập phim, Vân cũng trưởng thành hơn từng ngày, không còn sợ sệt những anh em trong ga-ra và đôi lúc có thể tự đi ra ngoài một mình. Với người khác là điều bình thường, chứ với một người như Vân thì tôi biết đó là cả một sự cố gắng rất lớn. Khi quá khứ của hai anh em được tiết lộ, tôi lại càng cảm thấy thương Vân nhiều hơn.

Nhưng đến những tập cuối, tôi chắc chắn mọi người đã phải công nhận sự mạnh mẽ, cứng rắn của Vân. Cô gái nhỏ bây giờ đã có thể đối mặt với lão Phi mà không có một chút sợ hãi nào cả, những giọt nước mắt kia là Vân khóc cho sự bất công của cuộc đời, sự vô lý của Phi. Con trai lão là người khơi mào những tội lỗi, nhưng ông bố này cứ một mực “kết án” cho Vân và Khải.

Đỉnh điểm của sự mạnh mẽ chính là khoảnh khắc Vân quyết “ra đi” để nhường lại quyền được sống cho anh trai, có lẽ em gái không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh trong thời khắc cuối cùng này nữa. Gần như cả quãng đời của Khải đã dành hết tâm trí để lo lắng và bảo vệ cho Vân nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được hành động dứt khoát này của cô em gái.

Nhưng tôi vẫn mong bằng một cách thần kỳ hay một sự may mắn nào đó có thể giúp cho Vân được sống, tất nhiên lão Phi sẽ phải trả cái giá thật đắt cho những hành động mình đã làm trong suốt thời gian qua và chúng ta sẽ có một cái kết thật viên mãn. Tôi tin sau cơn mưa rồi bầu trời sẽ lại sáng, anh em Khải – Vân sẽ được sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bỏ lại tất cả những lo âu, phiền muộn

Còn mọi người nghĩ sao về cái kết của Ga-ra Hạnh Phúc? Liệu chúng ta có được tận hưởng một cái kết hạnh phúc như tên của bộ phim hay Vân sẽ phải ra đi mãi mãi? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận và theo dõi tập phim cuối cùng của phim vào tối nay nha.

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN