Thứ Sáu, Tháng Mười 18, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Trung chính thức buông tay Sơn Ca, chấp nhận...

Ga-ra Hạnh Phúc: Trung chính thức buông tay Sơn Ca, chấp nhận mẹ kế

Những nút thắt của Ga-ra Hạnh Phúc dần mở ra, loạt rắc rối cũng đang tuần tự được giải quyết. Những nhân vật theo đó đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhất là Trung “trâu” (Duy Hưng). Anh dường như đã suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều khi chính thức đổi cách xưng hô với mẹ kế, đồng thời cũng nhường Sơn Ca (Quỳnh Kool) lại cho Khải (Bảo Anh).

 

Trung “trâu” được xây dựng là một người có tính cách lạc quan, yêu đời. Đặc biệt đi đến đâu là làm người ta cười đến đó, bởi vậy nên được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng bên trong sự vui vẻ đó là những uất ức từ chính gia đình anh ở quá khứ. 

Giây phút anh biết được bà Hạnh (Linh Huệ) là người tình của bố mình, có lẽ anh luôn căm ghét và không ủng hộ mối quan hệ này. Hơn ai hết Trung biết rằng chính bà là người khiến mẹ anh ra đi trong tức tưởi.

May làm sao mà bà Hạnh nói sự thật với Trung, tôi cứ nghĩ là Trung sẽ chẳng hiểu đâu nhưng không ngờ anh lại trưởng thành thấy rõ. Nghe lời kể của mẹ kế, Trung dù rớt nước mắt nhưng không dám tin đó là sự thật. Bởi nó trái ngược với những suy nghĩ trong lòng anh bấy lâu nay. Trước đó, anh luôn muốn tránh mặt bố vì nghĩ ông đã ngoại tình khiến mẹ mình uất ức mà qua đời. 

Cuối cùng thì anh cũng hiểu, cũng cảm nhận được tấm lòng của bà Hạnh. Nhìn bà Hạnh tôi đã cảm thấy được rằng người phụ nữ này thật sự rất nhân hậu, thật cám ơn bà vì đã ở bên bố của Trung những ngày tháng xế chiều của cuộc đời. 

Đã đến lúc bà được đền đáp bằng tiếng gọi mẹ, dù ngắn nhưng đó cũng coi như là sự bằng lòng của Trung. Đến lúc này, bà Hạnh đã có thể đường hoàng sống cùng chồng mà không còn cảm thấy tội lỗi nữa rồi.

Bên cạnh đó, anh cũng chính thức buông tay Sơn Ca sau khi nỗ lực một khoảng thời gian dài để cưa cẩm nhưng không được. Có lẽ Trung đã cảm nhận được rằng, Sơn Ca không phải thuộc về anh mà chính là Khải – người anh mà Trung luôn tôn trọng. 

Sau nhiều lần bị Khải ăn điểm ngay trước mắt, cuối cùng Trung cũng chấp nhận là người thua cuộc. Nhưng tôi lại thấy hành động này lại rất trưởng thành, đâu ai cố chấp ép buộc người khác yêu mình được đúng không nè.

Buông tay là giải thoát cho Sơn Ca, cho cô có được hạnh phúc bên người mà cô thích, cũng là cho bản thân anh cơ hội gặp người phù hợp hơn. Mặc dù cũng tội nghiệp cho Trung “trâu” thật nhưng biết làm thế nào bây giờ, tình yêu thì không thể nào có thể đoán trước. 

Dự là trong những tập sau, tình yêu “điện xẹt” của Trung sẽ chớm nở với một cô gái hoàn toàn khác. Bởi vậy mới nói, tình yêu hãy để cho nó đến thật tự nhiên, cứ đi tìm có khi lại là sai. Sự xuất hiện của nhân vật do Quỳnh Lương thể hiện với nét tính cách tương đồng với Trung “trâu” hứa hẹn sẽ còn tạo thêm được nhiều tiếng cười.

Đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ nhân vật Trung “trâu” sau gần 20 mấy tập phim. Dù đã trưởng thành trong suy nghĩ nhưng tính cách của anh vẫn hoạt bát và vui vẻ, đúng là phó sờ lãnh đạo, chỉ có tiến chứ không có lùi. 

Còn bạn thì sao? Bạn có cảm nhận gì về nhân vật này sau bộ phim Ga-ra Hạnh Phúc? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (88 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN