Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Nhìn Trung “gà” là biết đâu ai bình thường...

Ga-ra Hạnh Phúc: Nhìn Trung “gà” là biết đâu ai bình thường khi yêu

Tập 8 Ga-ra Hạnh Phúc đã lên sóng. Trong tập phim này, tôi chẳng thể nào nhịn được cười trước sự không bình thường của Trung “gà” (Duy Hưng) khi thành tâm thể hiện tình cảm với Sơn Ca (Nguyễn Quỳnh). Sự tưng tửng này khiến tôi phải thắc mắc liệu có ai cua gái như anh?

 

Mở đầu tập phim, Khải (Bảo Anh) và Trung đã có cuộc bàn luận sôi nổi về Sơn Ca. Trung “gà” mọi khi chỉ biết cà khịa bỗng dưng giờ phút này lại dành ra nhiều lời khen có cánh cho Sơn Ca. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Trung “gà” bỗng chốc thú nhận tình cảm mình dành cho cô với Khải. Nhưng buồn cười ở chỗ, khi Khải lên tiếng trách móc Sơn Ca thì Trung “gà” bênh hết mực, còn khi quyết định tăng lương cho cô thì anh chàng này lại nhảy đành đạch lên chê trách Khải vì sao lại tăng lương nhiều đến vậy. Tôi cứ kiểu: ủa là sao, thích người ta mà kì kèo với sếp kêu lên lương vậy là nhiều? Kiểu thích lạ lùng này lần đầu tôi mới được Trung khai sáng đó!

Thế nhưng tôi thấy có vẻ như Trung đã trúng tiếng sét ái tình với Sơn Ca thật rồi. Anh chàng đi làm với vẻ ngoài bóng loáng, chải chuốt rất gì và này nọ luôn đó nha. Trung “gà” thậm chí còn học các câu nói trendy để mà tán tỉnh “cờ rớt” của mình, chỉ là cách anh chàng nói ra lại không được bình thường cho lắm và có phần ô dề một tí, thành ra chả đâu vào đâu cả. Nếu tôi mà là Sơn Ca, nghe xong chắc tôi cong chân chạy tám thước! 

Thậm chí khi ông nội đến tìm Sơn Ca, Trung “gà” cũng nhanh nhảu đón tiếp rất nồng hậu. Anh còn rất tỉnh khi tự cho là mình hợp đôi với Sơn Ca, tự thưa chuyện với ông và cũng tự mình ứng cử vào vị trí cháu rể. 

Đúng là Trung “gà” bình thường đã không được ổn là mấy rồi, đến khi yêu lại bất bình thường gấp đôi. Cua gái mà cứ tưng tửng như thế thì gái nào mà chịu đây Trung ơi!

Tôi thấy điểm sáng của bộ phim này chính là những phân cảnh có sự góp mặt của anh Trung bất bình thường này. Cứ hễ anh xuất hiện là tôi lại được dịp cười tẹt ga. Duy Hưng đã diễn rất tròn vai và những phân cảnh tấu hề của anh không hề sượng trân chút nào. Tôi rất thích những yếu tố gây cười mà nhân vật này đem lại, mong rằng nhân vật Trung “gà” sẽ vẫn toả sáng được đến cuối phim nhé! Bạn có cảm thấy thế không? Hãy cho tôi biết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (112 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN