Thứ Sáu, Tháng Mười 18, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Người dưng còn không nỡ bỏ, huống gì là...

Ga-ra Hạnh Phúc: Người dưng còn không nỡ bỏ, huống gì là ruột thịt

Trong cuộc sống, không hiếm khi những người thân của ta rơi vào những hoàn cảnh buồn đau, do gặp những rủi ro, mất mát về thể chất, tinh thần hay của cải vật chất. Bố của Sơn Ca (Quỳnh Kool) trong Ga-ra Hạnh Phúc cũng vậy, dù cho ông trở lại và gây ra hàng loạt rắc rối nhưng đối với Sơn Ca và ông Vạn mà nói thì làm sao có thể bỏ mặc ông Sơn (Anh Tuấn) được đây. Đúng như lời mà ông nội nói: “Người dưng còn không nỡ bỏ, huống gì là máu chảy ruột mềm”.

>> Xem thêm: Ga-ra Hạnh Phúc tập 23: Khải bị lợi dụng, bố Sơn Ca lại gây rắc rối

“Tiền ăn còn không đủ, làm sao có tiền cho bố trả nợ”, lời Sơn Ca nói vừa trách vừa thương cho người bố bạc bẽo của mình. Chưa một ngày nào ông Sơn là một người bố tốt và trách nhiệm với Sơn Ca, đến nỗi cô ấy phải nói rằng “ước gì ông ta không phải bố cháu”

Để nói được câu này, chắc cô ấy phải uất ức lắm. Nhưng nói xong, tôi biết Sơn Ca chỉ có thể nói chứ không làm được. Tình thân, máu mủ ruột rà làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

Sinh ra phận làm con, dù thế nào vẫn phải có hiếu với cha mẹ. Miễn sao bản thân mình vẫn sống tốt là đủ, cho đi sẽ được nhận lại mà. Ông nội biết rõ cháu gái mình khổ từ nhỏ, lớn lên chỉ biết tiết kiệm từng đồng để sống vui vẻ bên ông. Đến khi bố trở về lại đem theo một quả nợ, tôi nghĩ không gì đau đớn bằng việc người thân trong gia đình lại đem đến bất hạnh cho nhau. Nhưng 2 ông cháu cũng đành chấp nhận thôi, giúp đỡ người dưng được không lẽ không giúp được người nhà hay sao chứ.

Ông Sơn thật may mắn khi có gia đình luôn ở bên, bởi vậy mới nói lúc ta gặp nạn mới biết chỉ có gia đình là luôn bên cạnh. Không có tấm chân tình nào dành cho bản thân chúng ta lớn hơn tấm chân tình của những người thân trong gia đình. Cũng không có sự quan tâm nào lớn hơn sự quan tâm của họ dành cho ta. Suy cho cùng, họ vẫn là ruột thịt của chúng ta, miễn sao chúng ta làm đúng bổn phận làm con là đủ. 

Rõ ràng, ông Sơn chưa bao giờ là một người bố tốt. Thế nhưng trong những lúc nguy nan, Sơn Ca vẫn rất lo lắng cho ông ta bởi dù sao hai người cũng có quan hệ huyết thống. Thế nhưng trái lại với thái độ lo lắng của con gái thì ông Sơn lại xem nhẹ tình cảm đó, bắt buộc con gái phải trả nợ như là nghĩa vụ vậy. Lúc ông ăn sung mặc sướng, ông có nhớ đến Sơn Ca hay không. Uất ức, buồn phiền là những tâm trạng không thể tránh khỏi, giờ chỉ biết trách cuộc đời bạc bẽo luôn khiến Sơn Ca phải gặp nhiều tổn thương. 

Bỏ thì thương mà vương thì tội, nghe lời dạy của ông nội, tôi nghĩ Sơn Ca rồi cũng sẽ tìm được cách để trả nợ cho bố. Bán nhà thì tôi nghĩ đó không phải là ý hay, trong chuyện này có khi Khải (Bảo Anh) sẽ là người giúp cô và cứu ông Sơn khỏi vòng lao lý. 

Còn ông Sơn, gần tập cuối rồi nên tôi nghĩ ông ta sẽ hoàn lương, trở thành một người bố tốt, bù đắp cho Sơn Ca những ngày tháng khổ cực. Dù biết điều này sẽ khó xảy ra nhưng thôi tôi cứ hy vọng vậy.

Các tình tiết cao trào của bộ phim truyền hình đang hấp dẫn khán giả vào những ngày đầu tuần – Ga-ra Hạnh Phúc sẽ được hé lộ và tiếp tục gây bất ngờ. Bạn có nghĩ là Sơn Ca sẽ cứu bố vì còn tình nghĩa bố con hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

 

Theo: Dienanh.net


5/5 - (188 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN