Thứ Năm, Tháng Năm 2, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Khó hiểu thái độ của Sơn Ca khi đứng...

Ga-ra Hạnh Phúc: Khó hiểu thái độ của Sơn Ca khi đứng trước “bé ba”

Ga-ra Hạnh Phúc là một bộ phim có thể mang lại cho người xem những cảm giác thoải mái, giải trí, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bởi phim chứa đựng những giây phút hài hước, nhí nhảnh của Trung “trâu” (Duy Hưng), những lúc nhẹ nhàng, ấm áp khi Sơn Ca (Quỳnh Kool) chăm sóc cho ông nội và cả khoảnh khắc Vân (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) nép mình vào anh trai.

Tất cả đều ăn khớp với nhau và sự khó chịu duy nhất của tôi bất ngờ cũng đến từ Sơn Ca. Tôi không thể hiểu được thái độ và cách xử lý biến cố của cô trong tình yêu. Mọi điều Sơn Ca làm hình như chỉ khiến tất cả rối ren hơn, tôi chẳng biết mục đích của cô nhưng những hành động đó chắc chắn đã khắc sâu hơn tổn thương cho chính Sơn Ca rồi đó.

 

Tôi chắc chắn rằng ngay từ những tập đầu tiên của phim, Sơn Ca đã biết có người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình và Quân (Bình An), thậm chí Sơn Ca còn biết người đó chính là Cẩm Khê (Diễm Hương) – chị sếp mới của Quân nữa cơ mà. Nhìn vào cô là tôi biết ngay, đăm chiêu suy nghĩ, đắn đo khi ở một mình, đôi khi cũng tỏ vài vẻ khó chịu với Quân khi hai người gặp mặt. Nhưng cuối cùng, Sơn Ca lại cố tỏ vẻ mình không biết gì khi có mặt cả ba người.

Như đã nói ngay từ đầu bài viết, tôi chỉ có vỏn vẹn hai từ “khó hiểu” dành cho Sơn Ca, rốt cuộc cô làm vậy để làm gì? 

Chọc tức Cẩm Khê và mặt khác muốn ra dấu cho Quân để anh sớm bước ra khỏi mối quan hệ sai trái với chị sếp? Nhưng mọi chuyện đâu như là mơ, mọi điều rối như tơ vò khi có những chiêu bài của Sơn Ca.

Nếu tôi là Sơn Ca, tôi sẽ không ngại nói thẳng cho Quân biết luôn, dù gì anh cũng là người sai chứ có phải Sơn Ca đâu mà cô phải sợ. Nếu muốn cho Quân lựa chọn thì để anh quyết định. Còn muốn hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ, Sơn Ca phải sẵn sàng tha thứ nếu anh biết quay đầu, từ bỏ mối quan hệ sai trái kia.

Mọi chuyện dường như sẽ được giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều đó chứ, cứ mập mờ ẩn hiện thế này thì tôi không biết đến bao giờ mới hết rối nữa. Tôi càng cảm thấy lạ khi một người bộc trực, thẳng thắn như Sơn Ca lại chọn cách không ai ngờ tới để giải quyết những vấn đề trong tình yêu như thế này.

Đó xong bây giờ cái lợi đâu không thấy mà những việc Sơn Ca làm đã vô tình đẩy Quân vào thế khó. Một mặt nghĩ người yêu chưa biết gì nên vẫn tiếp tục lún sâu, mặt khác những hành động của Sơn Ca đã làm cho Cẩm Khê cảm thấy “nóng mặt”, chị sếp yêu cầu Quân phải chia tay ngay với Sơn Ca hoặc anh chàng sẽ mất tất cả vì trước giờ những thứ Quân có đều từ Khê mà ra.

Tôi nghĩ chẳng thà lúc đó Sơn Ca “ba mặt một lời” nói ra hết sự thật thì cả Khê và Quân đã đều phải dè chừng rồi. Chưa kể tay Thịnh – tên nhân viên dưới quyền của Khê vẫn theo sát từng đường đi nước bước của sếp để hòng lật đổ được cô. Tôi vẫn không hi vọng gì nhiều vào một cái kết viên mãn cho chuyện tình của Quân và Sơn Ca, nhưng mong mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa để ít nhất Sơn Ca chú tâm lo cho ông nội hay tình toán chuyện xa hơn là bước vào một mối quan hệ mới.

 

Kết cục tình yêu của Quân – Ca sẽ ra sao? Mọi người hãy đón xem những tập tiếp theo của Ga-ra Hạnh Phúc để biết và đón chờ những điều mới hấp dẫn nữa nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (96 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN