Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimGa-ra Hạnh Phúc: Khải trốn bỏ ga-ra, Vân lo lắng còn bị...

Ga-ra Hạnh Phúc: Khải trốn bỏ ga-ra, Vân lo lắng còn bị mắng bi quan

Trong tập 16 của Ga-ra Hạnh Phúc, Khải (Bảo Anh) đã cùng với em gái Vân (Ngọc Huyền) an toàn ở một vùng đất mới, nơi mà chẳng ai biết đến họ. Nhưng song song với sự ra đi này chính là những người ở lại, Khải có đang thật sự lo lắng cho ga-ra và những người anh em khi kẻ xấu vẫn luôn dòm ngó? Tôi thì thấy Vân lo lắng hơn anh trai, lo cho những người ở nhà, ấy vậy mà còn bị anh trai trách là không lạc quan.

Tôi biết Vân là một cô bé sống rất tình cảm nhưng chẳng may lại mắc phải vấn đề tâm lý mà cô không hề mong muốn. Trước giờ chỉ có Khải là người có thể gần gũi nhất với Vân, từ khi Sơn Ca (Quỳnh Kool) xuất hiện tôi mới thấy Vân mở lòng với mọi người. Tôi biết, làm bạn với người có chứng tâm lý thực sự là khó khăn bởi họ mang những năng lượng tiêu cực khiến chính những người xung quanh cũng dễ dàng bị ảnh hưởng. Ấy vậy mà Khải lại buông ra câu nói bâng quơ rằng tại sao chơi với Sơn Ca nhưng lại không lạc quan như cô ấy?

Tôi không hiểu giây phút đó anh ta nghĩ gì mà lại nói những lời đó với em gái mình, tôi nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của Vân, chắc là cô cũng không hiểu. Nói chuyện an ủi người có chứng tâm lý cũng rất khó, cần phải thận trọng vì nếu thực hiện không đúng cách có thể khiến họ suy nghĩ nhiều hơn, tình trạng bệnh tệ hơn. 

Như Vân đây, dù chỉ đi mới mấy ngày nhưng tôi lại thấy một màu u ám khi xưa, lúc chưa có Sơn Ca bệnh cạnh. Có lẽ Vân đã quý Sơn Ca rất nhiều, vì cô ấy đã giúp Vân vượt qua nhiều điều mà cô tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể làm.

Câu nói của Khải như ngầm nhắc nhở em gái hãy lạc quan lên, tôi thấy lời nói đó thật sự vô cùng sáo rỗng. Mặt khác đây cũng chỉ là câu nói vô thưởng vô phạt, chẳng mang lại ý nghĩa gì khi Vân còn đang lo lắng cho tương lai phía trước. Cũng là do Khải, do anh đã không làm cho Vân cảm thấy an toàn nên lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tôi biết Vân đã cố gắng rất nhiều, cố gắng làm mọi cách để thoát ra khỏi sự tồi tệ trong tâm trí, cố gắng mỉm cười khi lái qua chủ đề khác sau khi bị anh “nhắc nhở”. Nhưng càng cố gắng Vân lại càng cảm thấy như nghẹt thở, mệt mỏi, giống trượt chân xuống một hố cát lún không đáy vậy.

Tôi nghĩ Khải đã quá lạc quan và đánh giá thấp tay Phi (NSƯT Tạ Minh Thảo) rồi, anh cho rằng ông ta sẽ chẳng dám làm hại gì những người không liên quan, quậy phá một lần rồi thôi nên mới dặn Trung có gì thì báo “cớm”. Nhưng tương lai thì tôi chưa dám đoán trước điều gì, tôi nghĩ cách duy nhất chỉ còn là đối mặt mà thôi, Phi sẽ không dễ dàng để cho 2 anh em thoát như vậy. Cứ chạy trốn mãi thì đến khi nào mới có một cuộc sống không thấp thỏm lo sợ kia chứ? Bởi vậy mới nói, bệnh tình của Vân không giảm một phần cũng chính là do Khải đây.

Trong những tập tới, tôi chỉ mong Khải đối mặt với những rắc rối này chứ không mãi chạy trốn như vậy nữa. Mong rằng anh cũng học cách biết quan tâm và an ủi em gái hơn là những lời nói sáo rỗng này. Nhưng tôi tin chắc anh sẽ không bỏ anh em trong ga-ra đâu, Khải sẽ bảo vệ em gái và cùng với đàn em chống lại những kẻ xấu cho mà xem. Ga-ra Hạnh Phúc vẫn đang tiếp tục phát sóng trên VTV3, cùng tôi đón xem để cập nhật tình tiết mới nhất nha.

 

Theo: Dienanh.net


4.6/5 - (141 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN