Phát hành trên Netflix vào ngày 23 tháng 5 năm 2025, Fear Street: Prom Queen đánh dấu sự trở lại của chuỗi phim kinh dị từng làm nên cơn sốt năm 2021. Thế nhưng, thay vì nối dài vinh quang, phần phim mới này khiến khán giả tiếc nuối vì thiếu đi cả chiều sâu, cảm xúc lẫn không khí u ám vốn là đặc sản của Shadyside.
Lấy bối cảnh năm 1988 tại trường trung học Shadyside, phim xoay quanh cuộc chạy đua căng thẳng giữa các nữ sinh cho danh hiệu Prom Queen – nhưng mọi chuyện nhanh chóng trượt khỏi quỹ đạo khi từng ứng viên lần lượt bị sát hại bởi một kẻ đeo áo mưa đỏ. Cuộc đua sắc đẹp trở thành cuộc đua sinh tồn, và lớp mặt nạ hoàn hảo của thị trấn bắt đầu rạn nứt.
Mục lục
Kịch bản của Fear Street: Prom Queen đơn giản, thiếu bất ngờ
Nhân vật trung tâm là Lori – một cô gái nhút nhát, không nổi bật, bất ngờ được đề cử làm Nữ hoàng vũ hội. Sự xuất hiện của cô làm dấy lên ganh ghét từ Jessica – “nữ hoàng ong chúa” của trường, người vốn nắm mọi quyền lực xã hội học đường.
Khi từng người đẹp trong danh sách ứng viên bị sát hại, phim chuyển sang mô típ điều tra hung thủ – kiểu “ai là kẻ giết người”. Tuy nhiên, thay vì khiến người xem hồi hộp, kịch bản lại quá dễ đoán, thiếu nút thắt bất ngờ. Những chi tiết phụ như bí mật gia đình hay lịch sử đen tối của Shadyside chỉ được nhắc qua loa, khiến tổng thể trở nên mỏng và vụn.
Bối cảnh thập niên 80 được dựng đẹp
Phim cố gắng tái hiện không khí những năm 80 bằng dàn dựng ánh sáng neon, nhạc nền điện tử và thời trang retro. Nhưng thay vì hòa mình vào thời đại đó, phim lại như đang “đóng giả” – mọi thứ chỉ dừng lại ở bề mặt.
Trong khi các phần phim trước từng khiến khán giả “sống” trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau, Fear Street: Prom Queen chỉ mang đến cảm giác như đang xem lại một video nhạc cũ – đẹp mắt nhưng trống rỗng.
Diễn xuất không tệ nhưng kịch bản không cho ai toả sáng
India Fowler trong vai Lori diễn tròn vai, nhưng nhân vật không có nhiều đất để thể hiện chiều sâu cảm xúc. Vai diễn nổi bật nhất lại thuộc về Megan – cô bạn thân hài hước, mê phim kinh dị và luôn tung hứng duyên dáng trong các cảnh hội thoại.
Các nhân vật còn lại đều khá mờ nhạt hoặc rập khuôn. Các diễn viên kỳ cựu như Katherine Waterston hay Chris Klein bị “giam lỏng” trong vai trò giải thích tình tiết, không có đóng góp gì đáng kể cho mạch cảm xúc.
:max_bytes(150000):strip_icc():focal(997x209:999x211)/fear-street-prom-queen-ending-main-052325-2194cd9ea6b249c1acb424ed2782f96d.jpg)
Fear Street: Prom Queen thiếu chất rùng rợn thực sự
Là một phim thuộc dòng slasher, Fear Street: Prom Queen không thiếu máu – những cảnh giết người vẫn được dàn dựng chỉn chu. Nhưng thay vì khiến khán giả nghẹt thở hay sợ hãi, những phân đoạn này chỉ giống như đánh dấu checklist: giết người? có. máu? có. bất ngờ? không.
Cao trào thiếu lực, động cơ của kẻ sát nhân nhạt, và cú twist cuối cùng không đủ mạnh để cứu lại mạch phim.

Kết: Một đêm prom đẹp nhưng chóng tàn
Fear Street: Prom Queen không tệ đến mức thảm hoạ, nhưng cũng không đủ sức khơi gợi lại hào quang cũ. Với những ai yêu thích dòng phim slasher cổ điển, phim vẫn mang lại vài khoảnh khắc thú vị.
Nhưng nếu bạn từng say mê ba phần trước vì chiều sâu, vì lời nguyền đậm chất sử thi và vì nỗi buồn ẩn sau máu me – thì phần phim này sẽ khiến bạn tiếc nuối. Một buổi dạ tiệc lung linh, nhưng không có gì đọng lại sau ánh đèn màu.




