Em Xinh Tinh Quái (Pretty Crazy) đang nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả Hàn về nội dung hài hước, ấn tượng. Đặc biệt vai diễn “ác quỷ” của Yoona rất được khen ngợi.
Thực tế tuy là thần tượng hàng đầu tại Hàn Quốc nhưng Yoona thiên về mảng truyền hình và quảng cáo nhiều hơn. Ở địa hạt điện ảnh, cô vẫn chưa được xem là ngôi sao phòng vé thực thụ. Nhưng với vai nữ chính trong Em Xinh Tinh Quái (Pretty Crazy), người ta bắt đầu có cái nhìn khác về cô gái xinh đẹp này.
Mục lục
Rom-com kỳ quái nhưng hài hước
Yoona và cái tựa phim dễ làm người ta liên tưởng đến những phim rom-com Hàn dễ thương, ngọt ngào. Thực tế Em Xinh Tinh Quái cũng là rom-com, nhưng nó lạ lắm. Vừa ma quái, lại vừa hài lố, tất nhiên là theo hướng tích cực.
Phim xoay quanh anh chàng Gil Gu (Ahn Bo Hyun) đang thất nghiệp, nằm không ở nhà. Theo anh thì anh chỉ hợp làm chủ nên mỗi lần bán mình cho tư bản là anh lại nhức mỏi cả người, không làm được gì.

Cuộc đời nhàm chán của Gil Gu thay đổi khi anh gặp được Sun Ji (Yoona) – 1 cô chủ tiệm bánh xinh đẹp, hiền lành. Nhưng đó là ban ngày, đến đêm, cụ thể là 2 giờ sáng thì cô ta biến thành quỷ dữ.
Không phải ẩn dụ gì đâu, cô ta thành quỷ thật đó. Khi con quỷ thức tỉnh vào lúc 2 giờ sáng Sun Ji trở thành một bà cô hung dữ, thích phá hoại, tối ngày đi phá làng phá xóm. Và anh nam chính Gil Gu của chúng ta thay vì bán mình cho tư bản, đã phải bán mình cho quỷ dữ.

Vấn đề là cô quỷ này đẹp, anh Gil Gu lại trót crush em gái Sun Ji xinh đẹp, hiền lành. Nên khi rơi vào 1 tình huống ngặt nghèo, anh bất đắc dĩ phải làm “bảo mẫu’ về đêm cho cô quỷ. Tối ngày bị hành hạ, chửi mắng, nhưng phải chiều cô quỷ như chiều vong, nếu không cô ta sẽ làm tình làm tội thân xác Sun Ji.

Tưởng vô tri nhưng hài hước, ý nghĩa bất ngờ
Em Xinh Tinh Quái chính thức phát hành tại Hàn Quốc vào 13.08 vừa qua. Lúc đầu phim không được kỳ vọng cao lắm vì vài năm trở lại đây các phim rom-com chiếu rạp tại Hàn đa số đều flop. Khán giả Hàn có xu hướng chọn những phim kinh dị, thảm họa, hành động, tội phạm khi ra rạp hơn. Còn rom com được chuộng khi xem truyền hình hoặc OTT.
Hơn nữa cả Yoona và Ahn Bo Hyun đều không phải là sao hot tại phòng vé. Nên trước khi phim chiếu, nhiều người đã dự đoán đây lại là 1 cú flop nữa. Tuy vậy, Em Xinh Tinh Quái khi ra rạp bất ngờ nhận được nhiều lời khen về nội dung ấn tượng và dễ thương, tương tác của Yoona và Ahn Bo Hyun cũng rất được khen ngợi.

Hiện tại trên trang web về phim ảnh uy tín IMDb phim đang được chấm 7/10. Trên các nền tảng như Naver (7.07), Lotte Cinema (8.7), CGV với chỉ số Golden Egg đạt 87%.
Trên Cine21 – tạp chí điện ảnh uy tín bậc nhất Hàn Quốc, Em Xinh Tinh Quái được chuyên gia chấm 5.83/10. Đây là điểm số ở mức trung bình, nhưng nhìn chung các nhà phê bình dành nhiều lời khen cho đạo diễn Lee Sang Geun và diễn xuất của Yoona. Khán giả thì chấm 8.17/10, và cho rằng phim dễ thương, giải trí và thu hút.

Thực ra Em Xinh Tinh Quái được đánh giá cao cũng không phải là chuyện gì quá mức khó hiểu. Bởi người đứng sau nó chính là đạo diễn Lee Sang Geun – người đã tạo ra hit phòng vé EXIT, phim hài – hành động rất thành công của năm 2019 với 9,2 triệu vé. Đây cũng chính là phim điện ảnh thành công nhất sự nghiệp của Yoona.
Thực tế đề tài của Em Xinh Tinh Quái cũng không quá mới lạ. Điện ảnh Hàn đã khai thác thể loại hài – kinh dị từ nhiều năm nay. Với hai cú hit phòng vé là Hello Ghost (2010) – về 1 anh chàng sau 1 tai nạn bất ngờ thì bị vong theo và Spellbound (2011) – về 1 cô nàng thấy được ma, duyên số run rủi gặp 1 anh ảo thuật gia sợ ma.

Em Xinh Tinh Quái của năm 2025 cũng xứng đáng được đặt “chung mâm” với 2 phim rom-com ma quái kể trên. Bởi sự duyên dáng, tưng tửng có phần hơi lố, nhưng không hề sa vào hài nhảm, câu khách.
Yoona – điểm sáng của cả phim
Có thể nói trong Em Xinh Tinh Quái, Yoona một lúc sắm 2 vai diễn: một cô gái trong sáng, dịu dàng và một ác quỷ ghê gớm, thích phá hoại. Sun Ji ban ngày là một cô gái tựa như nàng thơ, luôn mong muốn được sang Pháp học làm bánh. Đối nghịch với nữ quỷ đáng sợ, ăn mặc màu mè, hễ “đụng là trụng” lúc về đêm.
Và điều tuyệt vời là Yoona sắm cả hai vai rất uyển chuyển, đặc biệt bùng nổ với vai nữ quỷ – đến mức nhiều nhà phê bình đánh giá đây là vai diễn “điên” nhất sự nghiệp của cô. Tất nhiên, vai diễn này không chỉ điên, đến gần cuối phim chúng ta sẽ thấy được góc độ khác, vô cùng thú vị của nữ quỷ này.

Đặc biệt, Yoona không ngại làm lố. Cô cũng thử nghiệm nhiều kiểu ăn mặc màu mè, có phần lóa mắt, kết hợp với đổi tông giọng, biểu cảm để mang đến một nữ quỷ có 1-0-2 trên màn ảnh Hàn. Bạn có thể thấy cô ta phiền, gây lắm rắc rối, nhưng cũng không thể nào ghét được cô quỷ này. Giống như cách mà bố, cô em họ, và sau này là nam chính Gil Gu “chịu đựng” cô ta vậy.

Chemistry ấn tượng giữa Yoona và Ahn Bo Hyun
Với những phim rom-com như Em Xinh Tinh Quái chemistry là điều vô cùng quan trọng. Thậm chí quyết định cả thành bại của một bộ phim. Yoona và Ahn Bo Hyun đã thực sự mang đến hai nhân vật đối lập: nàng ghê gớm, chàng khù khờ nhưng lại đáng yêu, dễ thương bất ngờ.
Cô nàng Sun Ji cứ hễ 2 giờ sáng là bị quỷ nhập, làm khùng làm điên đủ trò trên đời. Còn anh Gil Gu phải chạy theo, giải quyết hậu quả cho cô nàng, dưới sự giám sát ngặt nghèo của ông bố Sun Ji.

Nhân vật và chemistry ấn tượng của Yoona và Ahn Bo Hyun khiến người ta dễ liên tưởng đến phim rom-com nổi tiếng My Sassy Girl (2001) đã làm nên tên tuổi cho 2 ngôi sao Jun Ji Hyun và Cha Tae Hyun. Cũng về một anh chàng hiền lành, khù khờ phải bất đắc dĩ làm “bảo mẫu” cho một cô nàng ngổ ngáo.
Ahn Bo Hyun diễn rất ra một anh chàng Gil Gu hiền lành, chân chất, đang mất định hướng cuộc đời. Gil Gu không phải là mẫu nhân vật phức tạp, rất dễ gặp trong xã hội hiện đại, và Ahn Bo Hyun khiến vai diễn này trở nên rất thật, có sức hút và đặc biệt là dễ mến.

Sự tốt bụng, có chút khù khờ của Gil Gu tạo nên sự tương phản thú vị với nữ quỷ ám Sun Ji. Từ đó mang đến nhiều tình huống hài hước, cười ra nước mắt. Bên cạnh 2 nhân vật chính, Em Xinh Tinh Quái còn có các nhân vật phụ thú vị, dễ thương, khiến không khí phim thêm hài hước.
Đó chính là “ông bố quốc dân” Sung Dong Il nguyện còng lưng cả đời nuôi cô quỷ, cô em họ ham chơi, nhanh mồm nhanh miệng của Sun Ji. Và cả những nhân vật nhỏ không tên như anh nhân viên ở cửa hàng tiện lợi mặt đơ, cô khách hay tranh mua bánh ngọt với nữ quỷ.

Không quá triết lý hay kịch tính, nhưng Em Xinh Tinh Quái (Pretty Crazy), là một phim rom-com có tính giải trí cao, tràn đầy năng lượng tích cực. Với những mảng miếng hài hước lố vừa phải, nhưng vẫn rất duyên dáng. Em Xinh Tinh Quái xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo để bạn và bạn bè xả stress, tận hưởng những tiếng cười dễ chịu trong rạp chiếu.




