Ra rạp từ ngày 06.06.2025, Dưới Đáy Hồ là bộ phim kinh dị tâm lý do đạo diễn Trần Hữu Tấn thực hiện, quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi bật như Karen Nguyễn, Kay Trần, Thanh Duy, Nguyễn Thảo, Lâm Hoàng Oanh…. Bộ phim không chỉ đơn thuần dọa bằng hình ảnh rùng rợn mà khơi sâu vào nỗi sợ thật sự: khi con người phải đối mặt với mặt tối trong chính mình.
Mục lục
Khi cái ác không đến từ bên ngoài
Nhân vật chính Tú rơi vào một vòng xoáy kỳ quái khi những người thân quen quanh cô dần trở nên lạ lẫm, lạnh lùng và đầy ám khí. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều như đang bị chiếm giữ bởi một “bản sao đen tối” nào đó.
Từ dưới mặt hồ – nơi từng bị phong ấn vì một bí ẩn tàn khốc – một thế lực tà ác trỗi dậy. Nó không xâm nhập từ ngoài vào, mà đánh thức những nỗi đau, sự đè nén và bản năng bị chối bỏ sâu trong tiềm thức mỗi người.

Dưới Đáy Hồ là bộ phim đáng suy ngẫm
- Khai thác nỗi sợ nội tại, không dùng jumpscare đơn thuần.
- Không khí rùng rợn, hình ảnh ám ảnh, ánh sáng và nhịp dựng tạo cảm giác đè nén.
- Câu chuyện về bản ngã – con quái vật thực sự không đến từ địa ngục, mà đến từ trong tâm trí.
- Dàn cast trẻ, phối hợp ăn ý, mang đến những nhân vật có chiều sâu và cảm xúc thật.

Một vài thông tin ngoài lề thú vị
- Dưới Đáy Hồ là dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Hữu Tấn sau thành công của phim “Rừng Thế Mạng” và “Bóng Đè”.
- Kịch bản phim được lên ý tưởng dựa trên giấc mơ có thật của biên kịch, nơi nhân vật chính nhìn thấy bản sao của chính mình kéo xuống mặt hồ.
- Bối cảnh chính của phim được quay tại một hồ nước thật ở Lâm Đồng, nơi từng có nhiều truyền thuyết địa phương về tâm linh và mất tích bí ẩn.
- Dàn diễn viên tham gia đều chia sẻ họ gặp nhiều hiện tượng kỳ lạ trong quá trình quay phim về đêm.

Phim dán nhãn T18
Phù hợp với khán giả từ 18 tuổi trở lên vì nội dung chứa yếu tố rùng rợn, ám ảnh tâm lý và bạo lực tinh thần.
Dưới Đáy Hồ không chỉ là một bộ phim kinh dị, mà là một lời cảnh tỉnh sâu sắc: “Đôi khi, đáng sợ nhất không phải là ma quỷ bên ngoài – mà là khi chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào phần tối trong chính mình.”
