Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMDưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Về sống một nhà, Son - Tuyết...

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Về sống một nhà, Son – Tuyết sắp xích mích

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, Danh (Anh Vũ) và Tuyết (Kiều My) đã trắng tay và họ phải về nhà ở cùng bố, các anh các chị chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Với cách sống hưởng thụ của Tuyết, tôi chẳng còn lạ gì nữa rồi, nay về nhà chồng mà vẫn giữ y nguyên lối sống cũ thì có ngày chị em dâu Son (Kim Oanh) và Tuyết bằng mặt không bằng lòng cho xem. 

Cả hai cùng phận làm dâu mà người vất vả trăm bề, người thì rảnh rỗi suốt ngày vậy thì công bằng ở đâu? Tôi đoán hai chị em dâu không sớm thì muộn sẽ xảy ra những xích mích thôi.

 Nói sơ lược về cô “công chúa Tuyết”, vốn xuất thân từ gia đình khá giả, cô là “bình rượu mơ” của bố mẹ nên từ nhỏ chẳng việc gì phải đến tay. Đến khi lấy chồng bố mẹ Tuyết cho tiền, cho nhà để làm cửa hồi môn, tôi nghĩ tính ăn chơi tiêu tiền phung phí của Danh và Tuyết cũng từ đây mà ra vì nhiều tiền quá chẳng biết làm gì. 

Nói chung khi bé không làm việc nhà, lớn lên cũng thế, thời đại này đã là thế kỉ 21 tiên tiến lắm rồi nên tôi cũng không hà khắc về chuyện đó, cái gì Tuyết không làm được thì nhờ người khác thôi. Nhưng đó là lúc cô ở riêng, còn khi về đây sống chung gia đình chồng thì phải nhập gia tùy tục chứ.

 Không biết anh Đạt (Mạnh Hưng) nhìn thấy cảnh vợ mình làm việc không nghỉ ngơi để phục vụ vợ chồng em trai thì có suy nghĩ gì? Tôi thì thấy khá khó chịu, Tuyết ở một hôm mà xảy ra biết bao nhiêu vấn đề. Nào là chê giường nhỏ không êm ái, nhà không sạch sẽ  rồi đến chê đồ ăn sáng do chị Son làm, nhà đấy bao nhiêu năm qua có biết bao nhiêu người sinh sống, đồ ăn sáng chị Son nấu mọi người vẫn hằng ngày, có ai chê lời nào đâu.

Nay Tuyết lên tiếng chê như vậy tự dưng không khí bỗng sượng trân, anh Tố (NSƯT Bùi Như Lai) cũng phát cộc. Nói chung là dù đồ ăn hay cách sống ở đây không phù hợp với Tuyết, tôi nghĩ cô nên lựa lời nói cho không mất lòng nhau, nhìn chị Son vui vẻ bỏ qua thế thôi chắc trong lòng ấm ức nhiều lắm.

 Tổng kết sương sương ngày đầu Tuyết về nhà chồng, mọi thứ cứ rối tung cả lên, tôi chẳng thấy cô làm gì ngoài việc nhảy nhót quay “tóp tóp” hết Trong khi đó chị Son phải làm việc nhà, đi chợ, nấu cơm rồi đưa đón con trai. Đỉnh điểm nhất hôm nay chị Son bị té giữa đường vì vội về đón con cho kịp giờ làm, tôi thấy chị Son vất vả nhưng chưa bao giờ được nhận lại lời cảm ơn nào. 

Ngược lại khi chị phạm lỗi nhỏ thì mọi người chỉ trích nhanh lắm. Hồi trước, tôi thấy Tuyết phụ giúp chị Son giải oan cho anh Đạt mà nghĩ rằng hai chị em sau này sẽ hoàn thuận lắm, nhưng chuyện mấy ngày hôm nay khiến tôi thay đổi không chừng sắp có “đại chiến” xảy ra.

 Nếu có “đại chiến”, tôi nghĩ đó là chuyện tốt, là cơ hội để chị Son giải tỏa những ấm ức và những áp lực từ trước đến nay. Và cũng có thể thông qua đó Tuyết trở nên biết điều hơn, ra tay phụ giúp công việc nhà cùng chị Son. Danh – Tuyết mới về nhà mà đã xảy ra biết bao nhiêu là thứ, lâu dài không chừng đến cả 3 anh em cũng có xung đột cho mà xem. 

Nếu bạn quan tâm đến tình hình của gia đình chị Son, hãy đón xem những tập phim tiếp theo của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc để không bỏ lỡ nhưng diễn biến hấp dẫn nhất nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN