Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Trang chủPHIMDưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Khán giả vui mừng khi Đạt -...

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Khán giả vui mừng khi Đạt – Son tan vỡ

Tập mới nhất của bộ phim Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc khiến khán giả vô cùng thích thú khi Đạt (Mạnh Hưng) và Son (Kim Oanh) đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Chuyện gia đình người ta sắp đổ vỡ mà khán giả lại vô cùng ưng bụng, ủng hộ hết mình vì đây là cách duy nhất giải thoát cho Son để chị có được hạnh phúc. Nếu lần này cả hai không ly hôn có lẽ khán giả sẽ tức tối lắm vì phim quá vô lí rồi đó, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định ly hôn của chị Son.

 Chuyện làm dâu của Son tôi nghĩ chúng ta ai cũng nắm rõ, chị vì gia đình chồng mà làm biết bao nhiêu là thứ mà không hề than vãn nửa lời. Cả nhà chồng không biết quý trọng công sức của Son và Đạt cũng như thế, phận làm chồng mà chẳng khi nào bênh nổi vợ một câu. 

Mỗi lần nhìn thấy cảnh Đạt cằn nhằn Son là chị em chị em phụ nữ chúng tôi lại bất bình. Theo cá nhân tôi thấy Đạt không phải là một người chồng tốt, làm bố cũng chẳng tròn trách nhiệm, anh bị khán giả tặng “vật liệu xây dựng” là đúng rồi đó.

 Tôi chưa từng thấy người bố nào đến việc đưa đón con cũng né tránh, có hôm Son nhờ anh đón đi làm nhưng anh lại từ chối với lý do không tiện đường. Đúng là nếu đã không muốn thì chuyện gì cũng nói được còn nếu thật lòng muốn chăm sóc vợ con thì nghịch đường cách mấy họ vẫn sẽ tìm cách. Ở nhà Đạt là thế nhưng khi ra đường anh thay đổi hoàn toàn, trở thành người đàn ông mà ai cũng ao ước, nhất là những lúc gặp mặt, bên cạnh “bé trà sữa” Thu Hồng (Việt Hoa).

 Chuyện lùm xùm Đạt với Thu Hồng đã rất rõ ràng rồi, một người cố tình phản bội vợ và một người cố chen chân vào cuộc sống của vợ chồng người ta. Mỗi lần nhắc đến đôi này là tôi không thể kiềm chế được mình, nếu Đạt sai một thì tôi nghĩ cô Thu Hồng kia cũng sai 10 chứ người bình thường ai cũng hiểu rõ không nên quá thân mật với người đã có gia đình. Đạt dành nhiều ưu ái cho Thu Hồng hơn cả vợ, anh dẫn “bé ba” đi liên hoan cùng cơ quan, vậy thì anh có nể mặt vợ mình không?

 Ngay cả lúc vợ chồng căng thẳng nhất Đạt cũng vui vẻ bên Thu Hồng chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ. Anh vô tư nhận những món quà của Thu Hồng và sử dụng nó không thèm để ý những ý nghĩa sâu xa của nó. Và chuyện vợ giận cũng chẳng quan trọng bằng việc Thu Hồng té ngã. 

Tôi thấy Đạt cứ u mê vào cô gái này rồi quên mất bản thân mình đã có gia đình, nếu yêu thích Thu Hồng đến thế thì gọi cô ta về nhà chăm lo nhà cửa đi, chứ tại sao người chịu nhiều thiệt thòi mãi là chị Son thế kia?

 Chị Son là vợ và cũng là người đau lòng nhất khi chứng kiến tất tần tật hành trình thay đổi của Đạt, tôi thấy chị từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng luôn. Và mãi cho đến hôm nay Son mới đủ dũng cảm để đề nghị ly hôn, nhìn thái độ cương quyết của chị mà tôi thấy vui trong lòng. 

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, đây có lẽ là cuộc ly hôn được mong chờ nhất năm đó nha. Trong trường hợp này ly hôn là cách duy nhất để chị Son có được hạnh phúc, đã đến lúc hưởng thụ và vui vẻ cùng bạn bè rồi.

 Về phía Đạt, tôi thấy anh chẳng nói gì, có lẽ đã hối hận nhưng bây giờ quá muộn rồi. Tôi mong chuyện ly hôn này sẽ thành sự thật chứ không “quay xe” phút cuối làm khán giả ức chế. Nếu chị Son thành công rời xa gia đình anh Đạt tôi nghĩ những ngày tháng tiếp theo cực kì thảnh thơi, có thời gian chăm chút bản thân và những kẻ sống vô đạo đức kia chắc chắn sẽ phải trả giá dần dần thôi.

 Nếu bạn cũng thuộc team “đẩy vỡ thuyền” Đạt – Son thì hãy theo dõi những tập phim kế tiếp của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc để hóng hớt cùng tôi nha!

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN