Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Trang chủPHIMDưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Đạt liên tục gặp xui, có nguy...

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc: Đạt liên tục gặp xui, có nguy cơ mất chức

Tập phim mới nhất của Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc chắc chắn đã đủ “đô’ khiến khán giả hài lòng, khi mà những người khó ưa đều nhận được “quả táo” thích đáng. Trong đó, Đạt (Mạnh Hưng) và “bé trà sữa” Thu Hồng (Việt Hoa) liên tục gặp phải vận xui trong công việc, chức vị còn có thể lung lay. 

Tôi để ý từ khi Son (Kim Oanh) rời đi thì mọi người dần dần phải trả giá những hành động trước kia của họ, hôm nay nhân vật chính lại là Đạt và Thu Hồng ưng cái bụng quá luôn!

 Như các bạn đã biết không chỉ mỗi mình Đạt gặp xui rủi mà từ ai ai trong gia đình cũng đều phải chật vật sống qua ngày khi không có Son. Công việc của Đạt dạo gần đây không còn thuận lợi nữa, bản thân làm sếp nhưng anh không có nhiều hoạt động nổi bật, còn Quyết (Mạnh Trường) rất được lòng các sếp lớn. 

Tôi thấy trước giờ Quyết với Đạt là hai người chẳng đội trời chung, bây giờ Quyết chiếm ưu thế khiến Đạt cực kì lo lắng ở chức vụ của anh có thể bị lung lay, mất bất cứ lúc nào.

 Còn về Thu Hồng trước kia là “nàng thơ” của những chỗ cao cấp, hạng sao nhưng nay tôi chẳng biết vì lý do gì mà cô lại đi hát cho khách ở quán karaoke. Ngộ ghê! Quán karaoke vốn là nơi ồn ào dành cho những bản nhạc xập xình vậy mà có một cô ca sĩ đứng hát chầu văn, những bản nhạc xưa quả thật là không đúng cho lắm. 

Không lẽ việc hát hò chỉ là cái cớ, Thu Hồng làm việc ở đây chỉ yếu là để “giao lưu” với khách hàng. Quán karaoke là nơi tiềm tàng những tệ nạn xấu, không chừng “nàng thơ” của Đạt sau khi sa vào đây liền trở nên “hắc hoá” cho mà xem.

 Vốn là người nâng đỡ Thu Hồng ngay từ những ngày đầu nên khi biết tin Đạt vô cùng tức giận, giận Thu Hồng thì Đạt có thể nói chuyện nhẹ nhàng chứ giận vợ anh lại cộc tính và giở trò cấu người. 

Việc Thu Hồng thay đổi chắc có lẽ vì về chuyện kinh tế riêng nhưng cũng không có gì đáng bất ngờ, từ cái lúc Thu Hồng cố tình làm “bé trà sữa” chen chân vào hai vợ chồng anh Đạt rồi thì tôi nghĩ còn chuyện gì mà cô không dám làm nữa đâu. Bấy giờ Đạt đã hiểu cảm giác bị phản bội là như thế nào rồi đó, hy vọng sau lần này anh sẽ tỉnh ngộ ra.

 Không hiểu vì sao khi nhìn thấy đôi này chật vật khó khăn đủ đường mà lòng tôi lại vui đến thế, chắc là tôi vui mừng thay chị Son vì những kẻ khó ưa cũng đã bị trừng trị. Đó là cái kết quá xứng đáng cho người phản bội vợ và kẻ thích xen vào hạnh phúc của người khác, đúng là nghiệp quật không chừa một ai. 

Tôi nghĩ sau chuyện này ai cũng nên thay đổi, Đạt trở về và xin lỗi vợ con còn Thu Hồng cứ đi theo con đường mà mình đã mong muốn, quan trọng là đừng tiếp cận với người đã có vợ nữa, ấy thế thì cuộc sống mới có thể phất lên được.

 Theo bạn, đây có phải là cái kết xứng đáng cho Thu Hồng và Đạt chưa? Hãy chia sẻ cho tôi biết với nha!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN