Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Trang chủPHIMĐừng Nói Khi Yêu: Mẹ Ly làm sui gia tương lai "cứng...

Đừng Nói Khi Yêu: Mẹ Ly làm sui gia tương lai “cứng họng” khi gặp mặt

Không còn gì để nói, người mẹ đỉnh nhất trong Đừng Nói Khi Yêu đã chính thức gọi tên bà Phượng (Tú Oanh). Trong tình huống phải đối mặt với sui gia tương lai, căng thẳng đến vậy nhưng mẹ của Ly (Thùy Anh) lại không hề bị lép vế . Ngược lại, bà Thảo (NSƯT Mỹ Uyên) dù là người gây chiến nhưng lại phải “cứng họng” trước bà Phượng. 

Thực tình thì tôi cũng không bất ngờ lắm với kết quả này, vì tôi vẫn còn chưa quên cái lần cả hai vợ chồng bà Phượng đến tận nhà hàng của Quy (Mạnh Trường) để đòi lại công bằng cho con gái cơ mà.

>> Xem thêm: Khán giả “quay xe” với vai Hà trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình

Bà Thảo cậy mình là người giàu có nói chuyện với bà Phượng bằng giọng điệu khinh người. Bà khen con trai mình đẹp trai, thành công, có nhiều cô gái thích mê, trong đó có con gái bà Phượng. 

Đúng là những người giàu đa số sẽ có suy nghĩ như vậy, luôn nghĩ mình là nhất và mọi chuyện đều được giải quyết bằng tiền. Bởi vậy nên họ mới không xem ai ra gì, tuy nhiên. bà Phượng thì sao để cho chuyện này yên, bà cũng đâu có hiền để mà bị lấn lướt như thế được.

Dù gia đình của Ly không mấy khả giả, thiệt thòi đủ thứ nhưng Ly vẫn rất cố gắng, bằng chính sức lao động của mình và sẵn sàng từ chối tất cả những thứ vật chất mà người khác cho, tặng với thái độ khinh miệt, kì thị, coi thường mình. 

Ly tuy không giàu vật chất nhưng luôn giữ tự trọng, không vì vật chất mà tự hạ thấp bản thân, hạ thấp nhân phẩm, danh dự của mình. Giờ tôi mới biết tại sao cô ấy lại có đức tính đó, hóa ra là được thừa hưởng từ mẹ của cô nàng.

Người có lòng tự trọng như bà Phượng và phụ nữ nói chung khi cảm thấy bị người khác xúc phạm hay có những hành động, lời nói không tôn trọng mình, họ sẽ ngay lập tức phản ứng để bảo vệ danh dự, lòng tự tôn của mình. 

Tôn trọng bản thân chính là tiền đề để chúng ta biết cách tôn trọng người khác. Còn bà Thảo, dù giàu có nhưng tôi lại thấy không có chút tự trọng nào, còn chẳng ra dáng một phu nhân hào môn nữa. Vì người giàu có thật sự thì hành động của họ cũng rất văn minh chứ không kém sang như bà Thảo này đâu.

Bà Phượng không ngại nói bà Thảo là: “Loại người có tí tiền định ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ, dùng tiền để bắt nạt những kẻ coi là yếu thế hơn mình”. Bà Phượng khẳng định mình không giàu nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin đường người khác. Nghe xong mà tôi rùng mình vì câu nói quá “chất” luôn, nhờ đó mà bà Phượng cũng nhanh chóng lật được thế cờ.

Mẹ nào cũng thương con, bà Phượng về nhà mắng con nhưng ở ngoài đường vẫn hết sức bảo vệ con gái mình. Có thể nói, bà luôn tin tưởng Ly là người tốt, không vì đồng tiền mà bị thao túng. 

Và bà cũng thừa nhận, Quy là người theo đuổi con gái bà chứ không phải như bà Thảo nói. Dù gia đình không khá giả nhưng đứng trước tình huống này, bà Phượng vẫn tự tin bảo vệ con gái, tự nhiên tôi thấy ganh tị Ly vì cô có một bà mẹ như vậy.

Dù biết Quy giàu có, Ly cưới về sẽ sống sung sướng nhưng khi hứng chịu những lời nói cay nghiệt từ mẹ Quy, bà Phượng quyết định đòi 2 đứa phải chia tay. Nếu như là một người không có lòng tự trọng thì tôi nghĩ rằng đã bỏ qua lời nói của bà Thảo và để con gái tiếp tục quen rồi. 

Nhưng nếu vậy thì cũng khó cho Quy và Ly, trước đây còn có sự ủng hộ của mẹ Phượng, giờ đây cũng không còn luôn. Tôi thấy thương cho cặp đôi này quá, cứ mãi lận đận thôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Quy sẽ giải quyết được mọi chuyện, tình yêu mà không có biến cố thì sao gọi là tình yêu. Chỉ là chúng ta có muốn vượt qua hay không thôi và tôi nghĩ họ sẽ làm được. Còn bạn thì sao? Hãy để lại bình luận bên dưới nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN