Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Trang chủPHIMĐừng Làm Mẹ Cáu: Vy nóng giận ghen ra mặt, cô đã...

Đừng Làm Mẹ Cáu: Vy nóng giận ghen ra mặt, cô đã yêu Khôi thật rồi

Người ta bảo tình yêu bản chất vốn dĩ là ích kỷ. Nhưng suy cho cùng, nếu bạn ích kỷ trong tình yêu thì rốt cuộc bạn yêu người đó, hay chỉ yêu chính bản thân mình? Trước đây, tôi đã chẳng hề suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa Vy (Quỳnh Lương) và Khôi (Bình An) trong Đừng Làm Mẹ Cáu vì vốn dĩ giữa họ chẳng tồn tại tình yêu.

Nhưng gần đây, sự thay đổi của Vy khiến tôi bất ngờ, hóa ra cách nhận ra tình yêu dễ đến thế, chỉ cần Vy ích kỷ một chút là tôi đã cảm nhận được tình yêu của cô nàng dành cho Khôi.

>> Xem thêm: Đừng Nói Khi Yêu: Mạnh Trường thích Thùy Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên

Thái độ của Vy thay đổi một trời một vực kể từ sau khi Khôi gặp lại bạn gái cũ. Nhớ trước đây, Vy và Khôi vô cùng thoải mái với nhau vì mối quan hệ của họ là vì lợi ích. Thậm chí, Vy còn trả luôn tiền phòng của chồng mình với “bé ba” một cách vô tư. Vì vốn dĩ hôn nhân này là thỏa thuận và trước đó cả hai cũng đã đồng ý tôn trọng quyền riêng tư của nhau chỉ cần làm đúng bổn phận làm bố mẹ.

Tưởng chừng chuyện tình này sẽ mãi như vậy cho đến khi tình cũ của Khôi xuất hiện. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng có cảm giác ghen khi người mình yêu tiếp xúc với một cô gái đúng không nè?

Và Vy cũng vậy, chính sự ghen tuông đó đã để lộ ra rằng cô đang dành sự quan tâm cho Khôi – một điều mà trước đây không hề có. Vì cô gái này cũng từng là tình đầu của Khôi nên việc Vy nhạy cảm cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã có tình cảm với chồng mình.

Bởi vì yêu thật lòng nên mới ghen, bởi vì yêu nên mới ích kỷ. Con người, ai cũng có một phần ích kỷ. Nhưng quan trọng là, ta phải biết lúc nào cần dùng sự ích kỷ đó, lúc nào nên giấu nó đi, hay chỉ biểu lộ một phần. 

Một khi yêu ai đó thật nhiều, thì tôi nghĩ sự ích kỷ trong tình yêu là một loại cảm giác rất bình thường. Có cô gái nào lại muốn đem người mình yêu ra san sẻ kia chứ, dù trong một mối quan hệ ngoài luồng nào khác, thì đó là điều họ rất ghét. Đối với Vy cũng vậy, cô không muốn san sẻ Khôi với bất kỳ ai cả.

Vy chọn cách ly hôn chồng nhưng tôi chắc chắn rằng cô chỉ mong Khôi suy nghĩ lại và níu kéo mối quan hệ này mà thôi. Tôi nghĩ rằng, nếu như Vy thật sự muốn bước tiếp chặng đường tiếp theo này với Khôi thì hãy nên bình tĩnh lại, không vì những phút nóng giận và làm đảo lộn mọi chuyện. Một cô gái thông minh sẽ biết cách cho người đàn ông đứng về phía mình một cách thuyết phục chứ không phải níu kéo mất giá trị.

Chỉ cần biết suy nghĩ một chút, sự ích kỷ của Vy sẽ giảm dần. Vy sẽ không còn tự làm khổ mình, không còn nghi ngờ lung tung, mà thay vào đó, ích kỷ một cách tích cực, nghĩa là thay vì suốt ngày lo lắng những điều chẳng bao giờ xảy đến như Khôi sẽ bỏ mình bỏ con, thì tôi nghĩ Vy nên biết yêu thương bản thân mình hơn và khôn khéo trong tình yêu hơn. Có đôi khi, sự hời hợt khôn ngoan là chất keo thu hút được chồng.

Suy cho cùng, cô gái đó cũng đã là quá khứ, Vy bây giờ mới là thực tại, cô hoàn toàn chiếm ưu thế hơn trong việc giữ lấy tình cảm của Khôi. Đối với Khôi, anh chàng mãi chẳng nhận ra được tình cảm của mình đang ở đâu, sự rung cảm với tình đầu cũng chỉ là nhất thời, tôi mong anh sẽ sớm nhận ra điều đó. Còn bạn, bạn có cảm nhận giống như tôi không? Hãy để lại bình luận bên dưới và tiếp tục đón xem Đừng Làm Mẹ Cáu trên VTV3 nha.

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN