Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2024
Trang chủPHIMĐừng Làm Mẹ Cáu: Quân dỗ Happi quá khéo, xứng đáng về...

Đừng Làm Mẹ Cáu: Quân dỗ Happi quá khéo, xứng đáng về 1 nhà với cháu

Những phân đoạn cảm động trong Đừng Làm Mẹ Cáu có lẽ không thiếu, nhưng có lẽ cảnh bé Happi (Bé An Nhiên) òa lên khóc, không nhận Hạnh (Quỳnh Kool) là mẹ đã làm không ít khán giả phải sụt sùi theo và trong đó có tôi. May mắn là có Quân (Nhan Phúc Vinh), anh đã giải thích cặn kẽ cho bé con, giúp Happi hiểu ra chuyện. 

Qua sự việc này, tôi cũng nhận ra không ai xứng đáng, phù hợp hơn Quân để trở thành nửa kia của Hạnh, thành bố của Happi vì chỉ có anh mới hiểu được cô bé thôi. Thế nên, chuyện ba người về chung 1 nhà chắc cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

>> Xem thêm: Đừng Làm Mẹ Cáu: Hạnh lập lờ giữa hai người đàn ông thì sai quá sai

Tôi thương Hạnh, thương cả Happi, tôi biết rằng cô bé sẽ rất khó để đối diện với sự thật đầy thương tổn này. Còn Hạnh, cô gái thiện lương dành cả thanh xuân để nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải con ruột của mình, cô hẳn cũng sẽ đau đớn biết bao khi buộc phải tiết lộ sự thật về huyết thống của Happi. Là một người mẹ, nỗi buồn của Hạnh có lẽ sẽ càng thêm khắc sâu khi cô biết rằng đứa bé mà cô yêu thương đang đau khổ và lạc lõng.

Như Happi nói: “Chú Quân là người hiểu rõ nhất khi chú cũng từng bị bỏ lại cô nhi viện, đồng thời cũng hiểu cảm giác không bố, không mẹ là như thế nào”. Chính sự đồng cảm và hòa hợp đó nên Quân mới dễ dàng khuyên nhủ Happi. 

Đối với trẻ nhỏ, việc la mắng, “tác động vật lý” chưa bao giờ mà tôi nghĩ sẽ giúp con cái họ nên người. Cái thật sự cần chính là bao bọc, nhẹ nhàng, giải thích lý lẽ cho trẻ hiểu. Đối với một đứa trẻ hiểu chuyện như Happi thì sẽ đón nhận và hiểu nhanh chóng thôi.

Mới đầu Happi cũng phản ứng mạnh như những đứa trẻ khác và có thái độ thiếu lễ phép với mẹ. Nhưng chỉ sau một lúc, nhờ cuộc nói chuyện với Quân mà dường như Happi đã hiểu được vấn đề. Quân cũng từng có một ký ức đau buồn, anh không muốn Happi sẽ phải trải qua những điều đó. Chia sẻ của anh với Happi là những chia sẻ tận đáy lòng. Bảo sao mà Happi lại không mê chú như điếu đổ. 

Quân, Hạnh và Happi như là định mệnh của nhau vậy, tôi nhớ ngày trước Quân đã ngăn Hạnh bỏ Happi, định mệnh cho Quân gặp lại hai mẹ con, dù đã từng hiểu lầm hay nặng lời, nhưng giờ Quân đã hiểu tất cả, rồi Quân sẽ dành hết tình cảm yêu thương cho hai mẹ con. 

Họ vốn thuộc về nhau và chắc chắn sẽ là một gia đình tuyệt vời, mong cái kết đẹp trọn vẹn cảm xúc người xem. Nếu như không có ngày hôm nay thì tôi cũng biết Quân sẽ còn hiểu lầm Hạnh đến mức nào. 

Thật khó có thể thay đổi vị trí của Quân bây giờ đối với Happi. Cũng nhờ Quân mà cô gái bé nhỏ của chúng ta biết cách mở lòng hơn, trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Quân bây giờ xứng đáng trở thành người đàn ông bên cạnh Hạnh và Happi để bao bọc, che chở. Lúc nào Quân cũng khiến Happi cười, đâu có ai làm được điều đó đâu, đến cả Hạnh còn có lúc làm bé con phải khóc cơ mà.

Có khi nhờ chuyện này mà Hạnh sẽ có ấn tượng ngày càng tốt với Quân thì thôi. Trong tập hôm nay, Quân đã chịu kêu Hạnh bằng em sau bao nhiêu tập dân tình trông ngóng. Nói tóm lại, Quân dù sao cũng là một chàng trai tốt tính, nếu có thể tôi chỉ mong Hạnh sẽ là bến đỗ thật sự của Quân trong phim. Đừng Làm Mẹ Cáu vẫn đang tiếp tục phát sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn, cùng tôi đón xem nha.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN