Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Trang chủPHIMĐừng Làm Mẹ Cáu: Hé lộ lý do Quân nhạy cảm với...

Đừng Làm Mẹ Cáu: Hé lộ lý do Quân nhạy cảm với chuyện con cái

Tập 4 của Đừng Làm Mẹ Cáu là những diễn biến mới hấp dẫn, hé lộ rất nhiều điều thú vị. Nếu như những tập đầu, chúng ta đã được tìm hiểu về hoàn cảnh của Hạnh (Quỳnh Kool) thì trong những tập gần đây câu chuyện của Quân (Nhan Phúc Vinh) cũng dần được bật mí. Có ai ngờ, một người tưởng chừng như lạnh lùng, tính cách có phần kỳ lạ, lúc nào cũng như tỏ thái độ coi thường người khác hóa ra lại là một người có quá khứ đau khổ như vậy. Giờ tôi mới hiểu vì sao anh ta lại nhạy cảm với chuyện con cái.

>> Xem thêm: Đừng Làm Mẹ Cáu: Tôi nghĩ Hạnh vẫn chưa đủ trưởng thành để làm mẹ

Trong mấy tập đầu, khi anh gặp hai mẹ con bé Happy (An Nhiên) thì anh luôn khiến tôi nghĩ rằng người đàn ông này chỉ có đẹp trai, nhiều tiền chứ tính cách thì không ổn chút nào. Quân luôn tỏ ra bản thân là người hiểu biết, không cần quan tâm rõ ngọn ngành đã buông lời mắng người khác không ngừng luôn. Như chuyện khi xưa anh bắt gặp Hạnh ở bệnh viện, anh chỉ nghe một đoạn hội thoại nhỏ, nhưng lại nghĩ rằng Hạnh muốn rời xa con của mình.

Cũng vì điều này mà ban đầu tôi không mấy thiện cảm với anh ta, mặc dù anh ta hoàn toàn có ý tốt với Happy nhưng cái cách mà anh đối xử với Hạnh thì tôi không đồng tình chút nào. Không gì đáng chê trách bằng một người đàn ông bảo thủ, vô tình như anh.

Tôi khá bất ngờ khi anh chàng tưởng chừng có một cuộc sống trong nhung lụa, chẳng có gì thiếu lại có quá khứ đau lòng với một người mẹ trót gây lầm lỗi. Còn bất ngờ hơn khi chính người phụ nữ mà anh gọi là mẹ này khi xưa đã để Quân ở lại trại trẻ mồ côi. Nghĩ cũng lạ thật chứ, một người nỡ rời xa con mình vậy mà bây giờ lại thương cảm cho một đứa trẻ không cha không mẹ khác. Tôi thật sự không hiểu mẹ của Quân nghĩ gì khi muốn con trai mình đón nhận cậu em Thêu (Anh Đức) này.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cũng như Quân đây, nếu như quá khứ kia không được tiết lộ thì chắc rằng tôi vẫn sẽ nghĩ anh là một con người xấu tính và bảo thủ. Dẫu sao, anh cũng đã có lòng đi đón mẹ của mình dù cho bà có lỗi với anh. Cũng vì vậy nên tôi tin rằng Quân thật ra là một người tốt, có lẽ anh lớn lên không đầy đủ tình yêu thương của mẹ nên giờ đây Quân nhạy cảm với cái cách mà Hạnh dạy con.

Bởi vì hơn hết, anh hiểu cảm giác bị mẹ rời bỏ là như thế nào. Chứng kiến cảnh Hạnh có dấu hiệu muốn bỏ đứa bé khi xưa, trong Quân dường như thôi thúc điều gì đó rằng bản thân anh phải ngăn chặn điều này lại. Nhưng Quân lại không biết rằng anh đang hiểu lầm.

Nhìn cách mà mẹ Quân đối xử với anh bây giờ và với cậu em “bất đắc dĩ”, tôi cho rằng chắc hẳn bà có nỗi khổ riêng. Vì có lý do nên bà mới để Quân ở trại trẻ mồ côi, còn lý do là như thế nào thì tôi cũng chưa thể đoán được. Chỉ biết rằng bà vẫn thương Quân lắm, người ngoài mà bà còn thương thì huống gì là đứa con do chính mình sinh ra cơ chứ.

Đó là những hé lộ đầu tiên về nhân vật Quân trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Cũng vì vậy mà tôi nhận ra, không phải người giàu nào cũng hạnh phúc, có khi họ còn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc đời mình khác xa hoàn toàn với vẻ ngoài hào nhoáng mà mọi người thường thấy. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ gì về nhân vật Quân? Hãy để lại bình luận bên dưới và đón xem Đừng Làm Mẹ Cáu để không bỏ lỡ tình tiết nào nha.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN