Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimĐiều Ước Của Tù Nhân 2037: Mỗi người đều là quân cờ...

Điều Ước Của Tù Nhân 2037: Mỗi người đều là quân cờ trong cuộc đời họ

Cá nhân mình nghĩ, quả thật Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 không phải là một tác phẩm trọn vẹn đối với những ai đã từng rơi nước mắt Điều Kỳ Diệu Phòng Giam Số 7. Tuy nhiên, ở một góc nhìn cụ thể hơn, mình thấy từng nhân vật đều phảng phất một câu chuyện đằng sau của họ. Vậy thì đó là câu chuyện gì, kéo xuống xem cảm nhận của Bánh Đúc thử nhé!

Trước tiên, mình điểm sơ lại nội dung để hiểu rõ cụ thể từng nhân vật mà Bánh Đúc sẽ đề cập trước nhé! Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 là tác phẩm xoay quanh bi kịch của cô gái trẻ Yunyoung. 

Yunyoung sống cùng người mẹ khiếm thính nhưng cả hai đều rất hạnh phúc, cho đến một đêm nọ, cô bé bị tên thủ ác giở trò và trong lúc mất kiểm soát, cô đã tiễn hắn lên đường.

Nhận bản án 15 năm sau song sắt, Yunyoung dường như mất đi toàn bộ hy vọng vì không thể ở bên cạnh mẹ mình. Tuy nhiên, cô lại được 5 chị em xã hội cùng phòng hỗ trợ và yêu thương hết mực. Bi kịch dần đẩy cao trào khi Yunyoung biết bản thân đang mang thai con của gã tồi kia, cô dằn vặt và chối bỏ đứa bé, nhưng chính sự động viên của 5 người bạn bất hảo đã gieo sự yêu thương vào Yunyoung.

Yunyoung

Nói về nữ chính, chắc chắn bạn phải gật gù với Bánh Đúc rằng đây là một trong những cô gái bất hạnh và đáng thương nhất trên màn ảnh rộng. Thậm chí sau khi xem phim về, mình thấy nhiều người đồng loạt mở ra phong trào, kêu gọi nữ luật sư Woo Young Woo đứng ra bào chữa cho Yunyoung.

Tuy chỉ là một trò đùa của mạng xã hội, nhưng mình phải công nhận khá nhiều người cho rằng cuộc đời của Yunyoung như một số phận đã an bài tấn bi kịch này cho cô bé. Hơn nữa, việc đáp trả gã sở khanh cũng chỉ là cách để Yunyoung tự cứu lấy bản thân và mẹ cô bé.

Bánh Đúc thấy Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 hay ở chỗ đưa mình qua nhiều cảm xúc khác nhau thông qua câu chuyện của Yunyoung.

Từ việc mỉm cười với hạnh phúc vẹn toàn ở 15 phút đầu phim của hai mẹ con cô bé, rồi trải qua cơn phẫn nộ cho đến uất ức, bất bình trước bản án mà pháp luật thi hành với cô bé, sau cùng là hài hước và khóc đã một trận ở cuối phim.

Cá nhân mình thấy tuy chỉ là tân binh, nhưng diễn xuất của nữ chính Hong Ye Ji vẫn thuyết phục mình ở chỗ, cô tạo cho nhân vật Yunyoung hẳn một tiến trình, từ việc là một cô gái 19 tuổi, dần dần đau khổ trước việc bị lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái, đỉnh điểm là hậu quả sau đêm định mệnh.

Từ một cô nàng hoạt bát, vui tươi rồi dần dần trở nên lặng thinh, thu mình lại với lối sống xung quanh. Thậm chí mình nghĩ, nếu cả hội chị em trong trại giam không yêu thương, bảo vệ cô bé, chắc là sẽ không có phim cho mình coi đâu!

Mẹ Yunyoung

Mình thấy nếu Yunyoung khổ 1, thì người khổ 10 chính là mẹ cô bé, một phụ nữ góa chồng, bản thân lại đang mang bệnh nặng và bị hạn chế trong việc giao tiếp. Mình thấy đây là nhân vật không thể nào khổ hơn, tính ra trong Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037, nhân vật này chỉ cười được có 10 phút đầu phim, còn lại từ khi biết tên sở khanh bắt đầu có suy nghĩ để ý tới con gái mình, bà luôn lo lắng, day dứt trong lòng.

 

Xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy, gầy sọp, mình thấy mẹ của Yunyoung như đại diện cho kiểu phụ nữ bất hạnh trong cuộc sống. Đứa con gái yêu quý chính là mảnh hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cố gắng giữ chân bà với cuộc sống này, nhưng rồi đau buồn khi biết Yunyoung bị cưỡng bức, nghẹn ngào hơn khi biết con phải chịu bản án 15 năm tù giam.

Bánh Đúc chắc chắn với mọi người rằng phân đoạn cả hai mẹ con ôm nhau ở tòa án khi Yunyoung bị kết án sẽ lấy trọn nước mắt của bạn đấy! Có thể nói đó là phân cảnh thành công nhất của toàn bộ diễn viên tại trường quay, sự gào thét xen lẫn tiếng khóc, điều đó khó nói thành lời cho cảm xúc của một người mẹ lắm!

Chưa kể phân đoạn cuối phim, khi biết Yunyoung nằm viện, bà đã không màn đến xe cộ xung quanh, cứ thế lao thẳng đến bệnh viện, bất kể chiếc giày bị bỏ quên sau một cú ngã đau đớn. Mình thấy tuy không dùng lời thoại quá nhiều, nhưng nét diễn của cô diễn viên Kim Ji Young không thể chê vào đâu được.

Chị đại Soon Jae

Được cầm trịch vai diễn bởi Kim Mi Hwa, Soon Jae là một trong những nữ tù nhân cùng phòng với Yunyoung mà Bánh Đúc thích nhất. Không phải thích vì bà là một chị đại đâu nha! Mà mình thích con người, tính cách của bà.

Câu chuyện của bà được kể là trước khi vào tù, Soon Jae là một giáo viên, bà yêu con trai mình hết mực, cho đến một ngày cậu bé gặp chuyện và bà quyết định tìm đến nhà tên tài xế đó và “tiễn vong” hết 5 người. 

Nghe thì có vẻ táo bạo và chất chơi đấy! Nhưng thật sự bà cũng như mẹ Yunyoung, mình thấy bà là người hiền lành nhưng chính số phận đẩy đưa bà vào hoàn cảnh thế này.

Trong trại giam, bà luôn là người được hội chị em kính trọng nhất, mình hơi bất ngờ ở chỗ là khi khắc họa nhân vật này, nhà làm phim lại để bà ngồi lặng im ở một góc, suốt ngày tụng kinh niệm Phật. 

Thoạt đầu mình cứ nghĩ đây là một tình huống hài hước nào đó, nhưng sau khi trải quay câu chuyện của Soon Jae, mình thấy được sâu trong tâm bà, luôn ẩn chứa một điều gì đó tương tự như Yunyoung.

Sẽ không quá khó để bạn nhận ra sự đồng cảm giữa Yunyoung và Soon Jae, cả hai đều yêu thương gia đình hết mực, và khi nhận ra cuộc sống của người thân mình bị ảnh hưởng, họ không ngần ngại làm bất cứ chuyện gì.

Li Ra

Trong hội chị em bạn dì, luôn sẽ có một người tấu hài và giải trí cho cả hội. Ngộ vậy đấy! Nhưng Li Ra chính là mẫu người đó, xuất hiện lần đầu trên khung hình của Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037, mình cứ nghĩ Li Ra là chị đại vì cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và lắm lời thể hiện, nhưng thật ra Li Ra chính là cánh tay phải của Soon Jae.

Đối với Yunyoung, cô luôn xem cô bé như một đứa em gái, bảo vệ đứa bé trong bụng và cả Yunyoung hết mực, mặc dù bên ngoài cô luôn thể hiện mình là “giáo sư biết tuốt” nhưng thật ra kiến thức lại không có quá nhiều. Thứ mà Li Ra có nhiều nhất, Bánh Đúc cảm nhận được đó là sự cho đi, phóng khoáng.

Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 có được tính giải trí là phải nhờ đến nhân vật này, mình công nhận điều đó. Vì khác với 4 cô gái còn lại, Li Ra là người hoạt ngôn, dạn dĩ nhất của hội, ngay cả khi Yunyoung bị tấn công, cô cũng là người bay ra “đấu võ mồm” đầu tiên. 

Quả thật như lời Yunyoung nói trong bức thư gửi cho Li Ra: “Rất buồn vì không thể biết chị sớm hơn”, mình nghĩ Li Ra là kiểu bạn mà ai cũng muốn có trong đời.

Hae Soo

Được mệnh danh là “gương mẫu nhất” trong trại, Hae Soo xuất hiện là ấn tượng với mình liền, bởi cô nàng được mặc trang phục khác màu với những người còn lại, hỏi ra thì mới biết cô là người “gương mẫu” nên được cấp cho trang phục cùng với ruy băng đeo tay như một chứng chỉ ra oai.

Sở dĩ cô bị cho vào trại chỉ vì kinh doanh đa cấp, Bánh Đúc thấy Hae Soo không phải dân anh chị, số má nào hết, cô chỉ là một thủ khoa đại học, tốt nghiệp trường hạng A và có hẳn một mớ sách dày cộm luôn!

Chính vì gắn mác “gương mẫu” nên Hae Soo luôn giữ cho bản thân tránh khỏi những phiền toái nhất định, cô chỉ muốn an phận để chờ ngày mãn hạn tù. Mình thấy Hae Soo như những kiểu bạn không thích thể hiện ra mặt nhưng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho những người yếu ớt, “ngoài lạnh trong ấm” chính là cụm từ mà Bánh Đúc nghĩ đến nhân vật này.

“Bóng hồng” Jang Mi

Ơi là trời! Đây đúng kiểu “bà dẹo” của hội luôn nè! Trong một nhóm phải có ít nhất một “visual” thì Jang Mi chính là nữ thần của cả hội. Thật ra nhân vật này mình thấy nhà làm phim không cho đất diễn cũng không có quá nhiều câu chuyện để khai thác, mình ấn tượng duy nhất chính là khoảnh khắc cô này kể về lý do mình phải vào trại chỉ vì… chơi tay ba!

Mình thấy Jang Mi chính là đại diện cho những đứa bạn mà thích ỏng ẹo, xem chuyện tia trai như là cơm bữa. Tuy nhiên cái hay nhất chính là những lời Yunyoung viết cho Jang Mi trong bức thư cuối phim: “Muốn thấy Jang Mi được mặc váy cưới và hạnh phúc bên người đàn ông chung thủy của chị”, cho thấy Jang Mi là một trong những cô gái quan tâm đến vẻ ngoài và rất yêu bản thân mình.

 

“Đả nữ” Sa Rang

Cuối cùng là cô nàng lạnh lùng nhất hội. Thoạt đầu dòm Sa Rang mình cứ nghĩ sẽ có một trận phong ba bão táp giữa cô với hội chị em còn lại, tuy nhiên tính cách cô khá giống với Hae Soo, là một người ngoài lạnh trong ấm.

Ban đầu cô khá khó chịu Yunyoung và luôn xem cô bé như cái gai trong mắt, nhưng sau này khi Sa Rang nhận được tin cha mất, Yunyoung là người duy nhất an ủi cô và động viên cô. Vẻ ngoài không khác gì một đứa con trai, nhưng thật sự xét về độ visual, Bánh Đúc thấy Sa Rang chỉ xếp sau Jang Mi thôi!

Bản chất cô là một cô bé tội nghiệp, chỉ vì bị bỏ rơi từ lúc nhỏ cho đến khi biết được cha mình là ai thì ông ấy đã qua đời. Mình đánh giá đây cũng là một trong những nhân vật bất hạnh của phim.

Ở phân đoạn cuối phim khi Sa Rang đứng khóc một mình khi đọc được những dòng Yunyoung viết, cảm xúc của mình lúc ấy khá nghẹn ngào, chính tấm lòng của nữ sinh 19 tuổi đã cảm hóa một “tảng băng” như Sa Rang. Mình thấy đây là một trong những nhân vật có bước ngoặt rõ ràng không khác gì Yunyoung.

Tổng kết

Đánh giá chung thì mình thấy Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 mang đến những nhân vật đều có chung một nỗi bất hạnh đó là họ trở thành con cờ trong chính cuộc đời của mình để tự số phận sắp đặt. Chính câu chuyện của từng người đã khiến bộ phim trở nên chân thật và cảm động hơn bao giờ hết.

Còn bạn. Bạn nghĩ sao về dàn nhân vật trong phim. Hãy để lại bình luận cho mình nhé.

 

Theo: Dienanh.net


4.5/5 - (139 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN