Dear X 2 là giả thuyết về mùa tiếp theo của series Dear X, nơi những tấm still cut và phân cảnh cuối cùng gợi mở Baek Ah Jin có thể vẫn còn sống sau vụ tai nạn và đã sống ẩn dật trong một thời gian dài. Việc cô xuất hiện trong ảnh viếng mộ chính mình, tay không đeo nhẫn cưới và phong thái sang chảnh đã tạo ra nhiều đồn đoán: liệu đây là màn trở lại để trả thù chồng tài phiệt Moon Do Hyeok, hay một kế hoạch tinh vi hơn, nơi cô leo lên đỉnh quyền lực bằng những mánh khóe mới?
Mục lục
Màn kết mở và dấu hỏi về thời gian ẩn náu
Cảnh cuối của Dear X được xây dựng như một dấu phẩy, mở ra vô vàn kịch bản cho phần 2. Việc phim chuyển nhanh từ đoạn video hé lộ Baek Ah Jin còn sống sang cảnh cô đi viếng mộ khiến nhiều người thắc mắc về logic thời gian: thủ tục công bố tử vong có thể kéo dài nhiều năm, vậy Baek Ah Jin đã ẩn thân bao lâu và bằng cách nào cô vắng mặt mà không để lại dấu vết? Câu trả lời có thể nằm ở những nguồn lực bí mật giúp đỡ cô, hoặc việc cô đã chuẩn bị kỹ càng từ trước để biến mất mà không bị truy ra.

Nhẫn cưới và tín hiệu thoát khỏi mối quan hệ cũ
Chi tiết Baek Ah Jin không đeo nhẫn cưới khi viếng mộ chính mình được nhiều khán giả đọc như một dấu hiệu ý nghĩa: cô có thể đã chấm dứt ràng buộc với Moon Do Hyeok, ít nhất về mặt biểu tượng. Điều này đặt ra giả thiết rằng trong thời gian ẩn náu cô đã giành lại quyền kiểm soát tài chính hoặc tìm được người bảo trợ mới. Việc không đeo nhẫn cũng có thể là thông điệp ngầm rằng Baek Ah Jin trở lại với tư cách một kẻ tự do, không còn là con rối bị sở hữu.

Nguồn lực và kịch bản hậu ẩn náu
Một điểm then chốt là ai chi trả cho cuộc sống ẩn dật của Baek Ah Jin. Nếu không phải Moon Do Hyeok, thì có thể là một nhân vật mới với quyền lực lớn hơn — người có động cơ riêng để che giấu và sử dụng cô. Hoặc Ah Jin đã tinh tế chuyển nhượng tài sản qua tên người khác trước khi “biến mất”, đủ để duy trì cuộc sống xa hoa và chuẩn bị kế hoạch trở lại. Mỗi kịch bản đều mở ra hướng phát triển khác cho phần 2: trả thù cá nhân, thao túng quyền lực, hoặc hợp tác với thế lực ngầm.

Khả năng trả thù và đối đầu với Moon Do Hyeok
Nếu Dear X 2 đặt cốt truyện vào tuyến trả thù, khán giả có thể chứng kiến màn đấu trí giữa Baek Ah Jin và Moon Do Hyeok — người mà cô từng chịu đựng dưới dạng “chồng tài phiệt”. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhẫn cưới và thái độ lạnh lùng trong cảnh viếng mộ cho thấy Ah Jin không quay trở lại chỉ để gồng gánh cảm xúc tiêu cực; thay vào đó, cô có thể lên kế hoạch tinh vi nhằm lật đổ quyền lực hoặc tận dụng điểm yếu của Moon Do Hyeok để đạt mục đích.

Yếu tố cảm xúc và mâu thuẫn đạo đức
Nhiều khán giả mong muốn thấy Ah Jin bị trừng phạt thay vì tiếp tục được tôn vinh; cảm xúc này phản ánh mong muốn công bằng và hệ quả cho những hành vi ác. Tuy nhiên, nếu phần 2 chọn hướng khai thác chiều sâu tâm lý, nó có thể đào sâu vào lý do khiến Ah Jin trở nên tàn nhẫn, mối quan hệ phức tạp giữa nạn nhân và kẻ áp bức, và câu hỏi liệu trả thù có thực sự giúp chữa lành hay chỉ tạo vòng tròn bạo lực mới.

Tình trạng nguyên tác và xác suất phần 2
Dear X dựa trên webtoon cùng tên nhưng nguyên tác hiện chưa có phần 2 rõ ràng, và nhà sản xuất chưa công bố chính thức. Vì vậy mọi chi tiết về Dear X 2 hiện vẫn là suy đoán dựa trên các still cut, tuyên bố của diễn viên và mạch cảm hứng của đội ngũ làm phim. Dù vậy, các gợi mở ở phần cuối cùng đủ sức kích thích fan sáng tác giả thuyết và chờ đợi thông báo chính thức từ nhà sản xuất.

Kết luận
Dear X 2 là chủ đề thu hút vì mở ra nhiều kịch bản hấp dẫn: Baek Ah Jin có thể trở lại để trả thù, thao túng quyền lực hoặc tiếp tục ẩn mình với một thân phận mới. Những chi tiết nhỏ như việc không đeo nhẫn, hình ảnh viếng mộ và các mốc thời gian được khéo léo lồng ghép tạo nên bầu không khí bí ẩn, khiến khán giả không ngừng đặt câu hỏi về động cơ và kế hoạch tiếp theo của nhân vật. Dù phần 2 có được sản xuất hay không, thương hiệu Dear X đã thành công trong việc để lại dấu chấm hỏi đủ lớn để khán giả tự tưởng tượng tiếp diễn.




