Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 5, 2025
spot_img
Trang chủPHIMGiới Thiệu PhimĐệ Nhất Phu Nhân (The First Lady): Chính trường khốc liệt và...

Đệ Nhất Phu Nhân (The First Lady): Chính trường khốc liệt và bi kịch hôn nhân

Đệ Nhất Phu Nhân (The First Lady) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới ra mắt trên đài MBN từ ngày 24/9. Trong lúc màn ảnh nhỏ xứ kim chi đang ngập tràn melodrama, bộ phim nổi bật khi chọn một lối đi khó: khai thác đề tài chính kịch chính trị xen lẫn hôn nhân gia đình.

Dù MBN không phải là đài cáp lớn, ngay tập mở màn phim đã gây bất ngờ với rating 2,2% toàn quốc và đạt đỉnh 2,5% theo Nielsen Korea. Đây được coi là khởi đầu tích cực cho một dự án vừa mới mẻ vừa nhiều tham vọng.

Đệ Nhất Phu Nhân: Câu chuyện hôn nhân và chính trường khốc liệt

Trung tâm câu chuyện là Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo) – một người đàn ông xuất thân nghèo khó nhưng vươn lên thành chính khách hàng đầu. Đồng hành cùng anh là người vợ Cha Soo Yeon (Eugene) – từng mơ ước sự nghiệp riêng nhưng đã từ bỏ để trở thành hậu phương vững chắc.

Biến cố lớn xảy ra khi trong một cuộc đình công, một vụ nổ bất ngờ khiến Min Cheol sống sót nhưng đôi chân vĩnh viễn tàn phế. Từ đây, Soo Yeon không chỉ làm vợ, mà còn trở thành “kiến trúc sư” hình ảnh, biến sự kiên cường của chồng thành biểu tượng để dẫn dắt công chúng.

First Lady siêu hay mà không hot nổi, nữ thần đẹp nhất showbiz đóng chính

Nhưng càng tiến xa, sự hy sinh ấy dần biến Soo Yeon thành người phụ nữ mưu lược. Còn Min Cheol, trong khi được ca ngợi như “tương lai của Hàn Quốc”, lại mang trong lòng nỗi oán hận với con đường đã chọn và với chính người vợ kề cận. Cao trào nổ ra khi ông bất ngờ đòi ly hôn chỉ còn 67 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống.

Ý tưởng kịch bản táo bạo và đầy kịch tính

Điểm mạnh nổi bật của Đệ Nhất Phu Nhân nằm ở ý tưởng: đặt một vụ ly hôn ngay trước ngày nhậm chức. Đây không chỉ là tình huống “đảo ngược” đầy kịch tính mà còn chạm vào sự nhạy cảm của xã hội Hàn Quốc, nơi hình ảnh Đệ nhất Phu nhân luôn chịu áp lực từ dư luận.

Phim mở ra nhiều tầng ý nghĩa: quyền lực công có thể bóp nghẹt đời tư, và người phụ nữ phía sau chính khách phải trả giá như thế nào. Chính yếu tố này khiến tác phẩm không chỉ là một melodrama mà còn mang hơi hướng chính luận, phản ánh thực tế xã hội.

Phim đệ nhất phu nhân xoay quanh cặp vợ chồng Hyun Min Cheol (Ji Hyun Woo) và Cha Soo Yeon (Eugene).

Khi phụ nữ đứng sau quyền lực được đưa ra ánh sáng

Nếu Queenmaker tập trung vào cuộc chiến truyền thông, The Kingmaker khắc họa mối quan hệ cố vấn – chính khách, thì Đệ Nhất Phu Nhân lại chọn cách kể về cuộc đời người vợ phía sau quyền lực. Nhấn mạnh sự hy sinh, mất mát và bi kịch cá nhân, phim mang đến một góc nhìn khác biệt: chính những người phụ nữ mới là người chịu nhiều tổn thương nhất khi quyền lực và tham vọng lên ngôi.

Hình ảnh và âm nhạc mang màu sắc điện ảnh

Bên cạnh câu chuyện, Đệ Nhất Phu Nhân ghi điểm ở phần hình ảnh. Các gam màu được sử dụng giàu dụng ý: đỏ – đen trong cảnh mở đầu gợi báo hiệu bi kịch, ánh sáng lạnh trong nhà xác nhấn mạnh sự khốc liệt, hay sắc vàng ấm trong các buổi phát biểu tạo cảm giác trang trọng.

Âm nhạc tuy không quá nổi bật nhưng vẫn đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc. Một số cảnh biểu tình được quay bằng máy cầm taygóc cận mặt khiến khán giả cảm nhận sự căng thẳng chân thực, gần với phong cách phim tài liệu.

Eugene vai cha soo yeon phim đệ nhất phu nhân the first lady

Diễn xuất của Eugene và Ji Hyun Woo: Điểm tựa cho bộ phim

  • Eugene tiếp tục chứng minh thực lực khi hóa thân thành Cha Soo Yeon – một người phụ nữ vừa kiên cường, vừa tổn thương, vừa đầy toan tính.
  • Ji Hyun Woo, vốn quen thuộc trong dòng phim tình cảm, có bước chuyển mình mạnh mẽ khi đảm nhận vai chính khách nhiều mâu thuẫn, giằng xé giữa trách nhiệm quốc gia và đời sống riêng.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm diễn xuất và sức hút ngôi sao giúp cặp đôi chính trở thành điểm sáng lớn của bộ phim.

phim hàn đệ nhất phu nhân

Hạn chế khó bỏ qua của bộ phim Đệ Nhất Phu Nhân

Tuy có ý tưởng xuất sắc, bộ phim vẫn tồn tại nhiều điểm yếu:

  • Thiếu chiều sâu tâm lý: Quá trình Soo Yeon biến chất từ một người vợ tận tụy sang hình ảnh đầy mưu tính được xây dựng khá nhanh, thiếu cảm xúc thuyết phục.
  • Nhịp dựng chưa mượt mà: Một số cảnh quan trọng như giấu danh tính thi thể trong nhà xác bị xử lý gượng gạo, gây cảm giác rời rạc.
  • Kịch tính đôi khi lấn át tinh tế: Phim dễ rơi vào tình trạng chạy theo cú sốc thay vì khắc họa tâm lý sâu sắc.

So với các tác phẩm cùng dòng, The First Lady chưa đủ sắc lạnh như The Kingmaker, cũng chưa dồn dập như Queenmaker. Tuy vậy, phim vẫn chạm đến những vấn đề xã hội nóng bỏng: hình ảnh Đệ nhất Phu nhân, cái giá của quyền lực và sự nhập nhằng giữa công – tư.

Phim đệ nhất phu nhân first lady

Đệ Nhất Phu Nhân (The First Lady) là bộ phim nhiều tiềm năng với ý tưởng táo bạo, diễn xuất thuyết phục và phần hình ảnh chỉn chu. Song để trở thành một tác phẩm bứt phá, phim cần giữ được sự cân bằng giữa yếu tố chính luận và bi kịch gia đình, tránh rơi vào lối mòn melodrama.

Nếu bạn yêu thích thể loại phim chính trị – hôn nhân, thích những câu chuyện xoáy sâu vào sự hy sinh của phụ nữ và cái giá phải trả khi bước vào vòng xoáy quyền lực, Đệ Nhất Phu Nhân chắc chắn là bộ phim không nên bỏ lỡ.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN