Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimĐấu trí: Vũ yêu chiều người yêu là thế, nhưng công việc...

Đấu trí: Vũ yêu chiều người yêu là thế, nhưng công việc vẫn là số một

Trong Đấu Trí tập 19, Vũ (Thanh Sơn) và Lam (Lương Thu Trang) đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm nhưng tình cảm có ổn hay chưa thì tôi không biết, tôi chỉ biết có người yêu như Vũ chắc tôi nuốt cơm không trôi mất!

Từ tập trước, Vũ và Lam đã có chuyến du lịch biển như mong ước của Lam. Tận hưởng vui chơi chưa bao nhiêu tôi đã thấy Vũ dần dà quên mất mục đích chính của chuyến đi này khi vô tình bắt gặp con gái của ông Cửu (NSƯT Đức Khuê). Bệnh nghề nghiệp nổi lên, đi chơi với Lam nhưng anh cứ dán mắt vào người khác khiến cho Lam phải khó chịu. 

Là con gái, ai lại có thể đứng nhìn bạn trai mình cứ mãi dán cặp mắt vào người con gái khác dù mình biết lý do là gì đi nữa. Tôi nghĩ Lam cũng thế. Hết nhìn gần, nhìn xa, lôi điện thoại ra chụp, thậm chí lấy mình ra để hỗ trợ cho việc chụp hình thì quả là muốn kiếm chuyện với chị em mình mà. Đến lúc Lam dỗi bỏ đi Vũ mới biết mà đến ỉ ôi năn nỉ. Dỗi thì dỗ dành, tôi đoán Vũ cũng chỉ nghĩ đến như thế vì anh đã bị công việc làm cho mờ mắt rồi.

 Vũ dùng những lời ngon ngọt để xin lỗi người yêu, cho đến khi Lam cho phép anh tiếp tục công việc thì anh lại phóng đi ngay. Tôi nghĩ Lam cũng chạnh lòng lắm đây dù cô rất thấu hiểu cho công việc của anh. Đã là người yêu đang đi chơi với nhau, tôi nghĩ ít nhất Vũ cũng nên dành thêm thời gian cho bạn gái mình, lâu lâu qua hóng bên con gái ông Cửu một miếng là được rồi. Đằng này, Vũ đi phá án cứ như cá gặp nước, quên hết mọi thực tại xung quanh để rồi bỏ rơi luôn cô người yêu mình.  

 Trong mối tình này, Vũ vẫn luôn chăm sóc tốt cho Lam nhưng cô sẽ mãi là người thiệt khi Vũ cứ đặt công việc lên như thế này. Đúng lúc này người yêu cũ của Lam lại bắt gặp và muốn có một bữa hẹn với cô. Tôi thấy cách Lam giải quyết vấn đề này rất tinh tế khi mong muốn có cả Vũ đi chung. Điều này giống như bảng cảnh báo của Lam dành cho anh người yêu cũ vậy đó. 

 Bù lại, tôi thấy khá thất vọng với Vũ. Dù trong cuộc hẹn bị người yêu cũ của Lam khiêu khích nhưng Vũ có vẻ như hồn vía để trên mây, cuối cùng vẫn phải xin phép rời đi trước để tiếp tục theo dõi con gái ông Cửu, để Lam lại một mình. Tôi không biết liệu đây có phải là bước đi sai của anh trong cuộc tình này không nữa, chứ gặp tôi là tôi chắc phải hờn ba ngày ba đêm mới tạm nguôi ngoai. 

Đến cả người yêu cũ của Lam cũng nhìn ra được vấn đề trong mối quan hệ này khi nói Lam không còn như xưa, cô có vẻ ít nũng nịu người yêu hơn. Tôi đoán khi ở trong mối quan hệ bận bịu với Vũ đã khiến cô phải như vậy chứ con gái mà, ai mà chẳng thích nũng nịu với người yêu để được yêu chiều cơ chứ.

Mối quan hệ giữa Vũ và Lam hiện tại, tôi chỉ thấy có mỗi sự cố gắng một chiều từ phía Lam, còn Vũ tôi chỉ cảm nhận anh là một đồng chí tốt nhưng lại là một người yêu không mấy lý tưởng khi mà liên tục cho người yêu ra rìa như vậy.

Sự cố gắng từ một phía sẽ chẳng thể nào duy trì một mối quan hệ được. Nếu cứ kéo dài như thế này thì sớm muộn gì Vũ cũng sẽ mất đi người yêu mình thôi. Chỉnh đốn lại chế độ làm người yêu nào Vũ ơi! Bạn có thấy thế không? Hãy cho tôi biết nhé!

 

Theo: Dienanh.net


4.4/5 - (70 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN