Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024
Trang chủPHIMĐấu Trí: Hoàng Đức đỉnh bao nhiêu thì Đại tá Giang bắt...

Đấu Trí: Hoàng Đức đỉnh bao nhiêu thì Đại tá Giang bắt đầu đuối sức

Theo như các bạn cũng đã biết, Đấu Trí đang dần đi đến chặng cuối khiến khán giả không khỏi tò mò về kết cục của những ông trùm. Nếu như phe thiện có đại tá Giang (NSND Trung Anh) đứng đầu thì nhóm phản diện đứng đầu là Hoàng Đức (Vĩnh Xương). Tập phim hôm qua được mọi người nhận định là tập hay nhất của nhân vật Hoàng Đức từ trước đến giờ, từ những chi tiết nhỏ như ánh mắt, biểu cảm xuất sắc vô cùng. Còn về phần Đại tá Giang tôi thấy hình như có dấu hiệu đuối sức, xem không còn lôi cuốn như mấy tập trước nữa.

 Sau khi tập phim kết thúc trên khắp các trang mạng xã hội ai nấy đều khen nhân vật Đinh Hoàng Đức, nhất là đoạn đối thoại với chủ tịch Đoàn Phát từng cử chỉ nhỏ như nét mặt, ánh mắt, nội tâm phải nói là vô cùng đỉnh cao. Vai diễn Đinh Hoàng Đức giống như được đo ni đóng giày cho nghệ sĩ Vĩnh Xương vậy, tôi thấy mừng vì đạo diễn đã chọn đúng người chứ nếu như đây không phải là diễn viên Vĩnh Xương thì sẽ không đặt được hiệu ứng cao đến như vậy.

 Tuy Đức đã mất hết tất cả, sa cơ thất thế nhưng tôi thấy anh vẫn còn Cầm, người trợ lý luôn kề vai sát cánh với Đức cho đến giờ phút cuối cùng, xem như cũng an ủi phần nào ông Đức rồi. Vốn chỉ còn mỗi mình tên “lính ruột” Đức đắng cay tâm sự, khuyên Cầm không nên đi vào vết xe đổ của mình, nên làm lại một cuộc đời mới. 

Nói chung cũng còn một chút tình người, Đức biết rõ số phận của mình sẽ không đi đến đâu nên cũng không níu kéo nữa. Vậy là khán giả sắp phải chia tay Đinh Hoàng Đức rồi, nhiều người nói nếu phim không có Đức thì sẽ mất hay nhưng tôi lại không nghĩ như thế, còn khá nhiều bí mật đang chờ chúng ta phía trước, bộ phim vẫn còn đang gay cấn.

 Đây là lần đầu tiên tôi thấy khán giả dành nhiều tình yêu thương cho vai phản diện đến như vậy, còn về phần vai chính diện như Đại tá Giang tôi thấy lại không đỉnh bằng. Nếu như lúc trước các vụ án mà Đại tá phụ trách đi đến đâu thắng đến đó thì bây giờ tốc độ điều tra bắt đầu chậm dần, thông tin nhỏ giọt dù đang là những giây phút gay cấn. Xem vai Hoàng Đức hay bao nhiêu thì quay sang cảnh Đại tá Giang lại làm tôi chưng hửng bấy nhiêu. 

 Nhất là đoạn nghi ngờ trong nội bộ có nội gián tôi thấy nó hơi thiếu logic, đoạn này đã được Vũ (Thanh Sơn) khám phá ra từ lâu rồi mà. Những lúc đó Đại tá ở đâu mà không nắm bắt được tình hình, tôi cứ tưởng phía cảnh sát sẽ có gì mới mẻ nhưng tập phim hôm nay chỉ xoay quanh việc nghi ngờ nội gián, thật là uổng phí mà. 

 Có phải đây là ý đồ của nhà sản xuất khi đầu phim nâng tầm Đại tá Giang bao nhiêu thì gần đến chặng cuối lại tập trung hết vào nhân vật Hoàng Đức, nghe có vẻ cũng hợp lí vì các diễn viên sẽ được chia đều đất diễn. Nhưng đứng ở một khía cạnh khác, một người là đại tá công an mà không được yêu mến bằng một kẻ xấu, thì quá vô lý rồi.

 Nếu như Hoàng Đức “hết vai” thì cuộc chiến tiếp theo có thể gọi tên dượng Hùng (NSƯT Hồ Phong). Không biết dượng Hùng khi tháo bỏ lớp mặt nạ doanh nhân thì sẽ như thế nào? Có uy quyền như Hoàng Đức hay không? Các bạn hãy nhớ đón xem phim nhé!

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN