Thứ Sáu, Tháng Mười 11, 2024
Trang chủPHIMĐấu Trí: Đông tự nguyện chỉ "trùm cuối" cho Vũ, coi bộ...

Đấu Trí: Đông tự nguyện chỉ “trùm cuối” cho Vũ, coi bộ không đáng tin

Nếu ai đó hỏi tôi trong Đấu Trí nhân vật nào được xem là khó ưa nhất? Tôi không ngần ngại mà trả lời ngay đó chính là tên Đông (Lý Chí Huy) chủ tịch tập đoàn Đông An. Không chỉ là nhân vật nằm trong tuyến phản diện mà những thái độ, cử chỉ của người này cũng khiến tôi không có thiện cảm mấy. Vậy mà trong tập phim hôm nay, Đông bỗng dưng hoá người tốt, muốn chỉ điểm cho Vũ (Thanh Sơn) thông tin về trùm cuối. Tôi chắc chắn hắn ta không đơn giản như vậy đâu.

Ai cũng biết đó giờ tên Đông ranh ma cỡ nào, mấy hôm nay còn đang lên kế hoạch qua mặt dượng Hùng (NSƯT Hồ Phong) để tiếp cận dự án đất mà ông Hùng đã lãng quên. Gần đây nhất là màn đôi co và tác động vật lí qua lại với Lam (Lương Thu Trang), vì vậy nên tự dưng hôm nay nhìn thấy hắn “quay xe” kết thân với Vũ làm tôi cảm thấy không hề đáng tin.

Nắm bắt được tâm lý muốn tìm ra chân tướng sự thật của Vũ, Đông hứa hẹn sẽ cung cấp “in – tư” trùm cuối. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản vậy đâu, có thể Đông đang tính nhờ Vũ làm chuyện gì đó.

Theo dõi hết tập phim tôi mới nhận ra được đây chính là kế hoạch tinh vi mà tên Đông bày ra, tôi không biết những kế hoạch kinh doanh sắp tới của Đông có gì không minh bạch hay sao mà phải tìm người để “chống lưng” ngay từ bây giờ. Đổi lại với sự giúp đỡ này, Đông sẽ cung cấp thông tin về những cái tên được nghi ngờ là trùm cuối cho Vũ, người đó có thể là Hoàng Đức (Vĩnh Xương) hay cũng có thể là bố vợ tương lai của Vũ.

Thông qua chuyện này, tôi nghĩ Vũ cũng phần nào hiểu được tên Đông không phải dạng vừa. Hắn đã qua lại với những người “lách luật” thì chắc chắn cũng không phải là người trong sạch gì. Nếu Vũ đồng ý tiếp tay với Đông vậy thì có khác nào anh đang bao che cho kẻ xấu, đi ngược lại với nguyên tắc của chính mình.

Như tôi nói ngay từ ban đầu, tự dưng Đông tốt bụng quá làm tôi nghi nghi, có khi nào đây chỉ là cái bẫy mà thôi. Hắn biết rõ Vũ nổi tiếng bởi tính kỷ luật, kỷ cương, việc gì ra việc đó và không có ngoại lệ, vậy mà muốn “dẫn dụ” Vũ vào kế hoạch của hắn rồi sau đó tìm cách tố cáo anh cảnh sát tiếp tay cho kẻ xấu?

Với lại lời nói của tên Đông tôi thấy cũng chẳng đáng tin mấy để mình phải đánh đổi như vậy, thay vì hợp tác với Đông tôi nghĩ Vũ nên để mắt chặt chẽ đến người này thì may ra sẽ thu được kết quả tốt.

Biết là Vũ nôn nóng tìm ra chân tướng sự thật nhưng không nên qua lại với mấy kẻ như vầy đâu, tôi mong anh sẽ có một quyết định thật sáng suốt. Có khi nào đây sẽ là “cú twist” mà biên kịch dành cho nhân vật Vũ hay không? Nếu những lần trước anh thẳng thắn từ chối anh rể, người anh họ làm việc ở Hiếu Mobile thì tôi thấy lần này Vũ có vẻ ngập ngừng, không có quả quyết như trước.

Liệu phải chăng đây sẽ là lần anh phá lệ vượt rào, từ đó trở thành một “hắc cảnh”? Nếu bạn cũng quan tâm đến vấn đề này, hãy nhớ đón xem tập phim tiếp theo của Đấu Trí trên VTV1 nhé!

Theo: Dienanh.net

Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN