Thứ Sáu, Tháng Chín 20, 2024
Trang chủPHIMTin Tức PhimĐấu Trí: Đại tá Trần Giang hỏi câu nào là Tuấn “nháy”...

Đấu Trí: Đại tá Trần Giang hỏi câu nào là Tuấn “nháy” cứng họng câu đó

Trong phần preview tập 6 của Đấu Trí, Tuấn (Doãn Quốc Đam) và Khải (Anh Tuấn) là hai con cá đã sa vào lưới của Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh). Có lẽ chính vì điều đó mà Đại tá quyết định sẽ đích thân mình tra hỏi, tìm hiểu thông tin chứ không hề qua trung gian một ai khác. 

Tôi thấy là vậy cũng tốt vì sẽ tránh được những “hắc cảnh” bao che cho Khải và Tuấn. Ngoài ra, đây cũng là phi vụ mà Đại tá quan tâm nhất, tự tay mình điều tra dù cực chút vẫn cảm thấy an tâm hơn.

 Với một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc phá án, tôi nghĩ tên Tuấn dù ma mãnh đến đâu cũng phải chịu thua trước Đại tá Trần Giang mà thôi. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian làm nghề Đại tá đã gặp đủ loại người, vì thế mà bác dễ dàng trị được Tuấn. 

Cả hai mặt đối mặt, Đại tá nói những câu trúng tim đen khiến Tuấn cứng họng, chỉ biết kêu oan. Không dừng lại ở đó, Đại tá còn cảnh báo rằng: “Pháp luật không làm oan sai cho ai cả. Trách nhiệm của tôi là lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra. Bây giờ tôi hỏi, anh trả lời. Đề nghị anh hợp tác”.

 Theo suy đoán của tôi Tuấn sẽ ngoan ngoãn hợp tác với cơ quan điều tra, vì anh muốn được trả tự do sớm và bên ngoài còn một dự án rất quan trọng đang chờ mình. Trong đó, Tuấn “nháy” bị chột dạ bởi câu hỏi ai là người cấp phép cho công ty Khải Tuấn sản xuất bộ sinh phẩm KT? Có lẽ là Tuấn quen biết người trong ngành y tế nên mới được ưu ái như vậy, bởi vì Khải Tuấn vốn là một công ty cung cấp các thiết bị y tế mà thôi. Liệu đây có phải là nhân vật bí ẩn mà Tuấn luôn muốn Khải ra biển để ký kết hợp đồng hay không?

 Trong khi Tuấn vẫn còn đang ấp a ấp úng với những câu hỏi hóc búa, tại phòng giam bên kia Khải đã thật thà khai ra được kha khá điều: “Tôi chỉ biết Vụ trưởng Bằng là người hậu thuẫn cho Tuấn làm ăn. Tôi chỉ là người góp vốn và ký tá các hợp đồng còn mọi mánh khoé tôi không biết”. Trước giờ tôi cứ nghĩ Tuấn và Khải là anh em tốt nhưng hóa ra chỉ tốt trên thương trường mà thôi, đến lúc gặp nạn thì sẵn sàng bán đứng nhau. 

 Những lời khai của Khải tuy có ích nhưng đội điều tra chưa thể khai thác sâu hơn vì nó rất mơ hồ. Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là điều tra từ những manh mối mà Khải gợi ý. Chuyện này nghe tưởng dễ nhưng tôi thấy nó khó lắm, chắc chắn các mối làm ăn của Khải Tuấn sau vụ này sẽ hoạt động bí mật hơn, không để va vào vết xe đổ như Tuấn “nháy”. Điều này gây khó khăn cho quá trình điều tra rất nhiều.

 Ở một diễn biến khác, Vũ (Thanh Sơn) chuẩn bị đưa cháu gái đi xét nghiệm Covid. Người bà thì không đồng ý vì chi phí tốn kém, xếp hàng chờ đợi rất lâu, có lẽ đây cũng là tiếng lòng của tất cả người dân lúc này. 

Vũ có trầm ngâm một chút nhưng rồi cũng phải lên đường, hoàn cảnh bắt buộc mà, mình phải bảo vệ sức khỏe bản thân và cả gia đình nữa chứ. Có thể sau những lời nói vu vơ của người bà, Vũ sẽ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ điều tra để cuộc chiến này sớm kết thúc, người dân không phải điêu đứng vì xét nghiệm nữa.

 Đó cũng là những chi tiết nổi bật của tập 6, các bạn nhớ đón xem phim vào mỗi tối nha!

 

Theo: Dienanh.net


4.3/5 - (134 votes)
Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN