Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Trang chủPHIMDàn nam chính tsundere nức tiếng vang danh trong phim Hàn

Dàn nam chính tsundere nức tiếng vang danh trong phim Hàn

Trong thể loại phim hài lãng mạn của Hàn luôn có một kiểu nam chính khiến tôi rất thích, đó chính là bên ngoài ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, tự tin thái quá tạo tiếng cười và cuối cùng là si tình tuyệt đối. Dễ dàng nhận thấy ngay nhân vật của Jung Kyung Ho trong bộ phim Khóa Học Yêu Cấp Tốc đang phát sóng. Và trước đó còn có thêm vài anh như vậy nữa, cùng điểm qua một lượt nhé.

Jung Kyung Ho (Khóa Học Yêu Cấp Tốc)

Chàng giảng viên Choi Chi Yeol của Jung Kyung Ho trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc có vẻ ngoài nổi bật, tài giỏi nên anh rất kiêu ngạo. Bên ngoài thì tỏ vẻ mình là nhất, nhưng thầy giáo của chúng ta thực ra cũng rất quan tâm tới học sinh. Khi cần xin lỗi, anh sẽ không nói ra miệng mà đi đường vòng để tìm cách bù đắp cho lỗi sai của mình. Quả thật đây là một người đàn ông ấm áp, dễ thương nhưng quá bướng bỉnh.

Ahn Hyo Seop (Hẹn Hò Chốn Công Sở)

Nói đến một trong những nam chính tsundere trong phim Hàn thì sao có thể thiếu anh chàng giám đốc Kang Tae Moo “khẩu thị tâm phi” được. Anh chàng rõ ràng đã bị người ta mê hoặc nhưng vẫn không chịu thừa nhận, tìm đủ mọi lý do và viện cớ để gặp gỡ người ta nhưng vẫn cứng miệng. Đã vậy còn tự tin, kiêu ngạo, tự luyến vô cùng, rõ ràng quan tâm nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng. Chính những sự mâu thuẫn ấy lại càng khiến Kang Tae Moo có sức hút hơn, tôi càng thích anh chàng hơn.

>>>> Xem thêm: Lý do vào nghề cực thú vị của dàn sao Hàn: Song Kang vì mê trai

Kim Seon Ho (Hometown Cha-Cha-Cha)

Chàng tổ trưởng Hong Du Sik của Hometown Cha-Cha-Cha là người nhiệt tình, với mọi người, gần gũi không hề kiểu cách, nhưng anh cũng là chàng trai tsundere giấu mặt đấy nhé. Trong phim, ai xem cũng thấy rõ anh thích cô nàng nha sĩ Yoon Hye Jin nhưng lại không chịu thừa nhận tình cảm, cứ tỏ ra xa cách rồi còn hay “lên lớp” người ta. Có lúc anh chàng còn ngầm ghen nữa cơ dù tình cảm cũng chưa thừa nhận. Tôi xem mà cứ vừa tức vừa mắc cười chàng tổ trưởng này lắm.

Park Seo Joon (Thư Ký Kim Sao Thế?)

Nói đến “ông hoàng” tsundere, chiến thần ra vẻ, tự tin, tự luyến thì phải nói ngay tới phó chủ tịch Lee Young Joon. Anh điển trai và tài năng, biết rất rõ rằng bản thân vừa có khuôn mặt đẹp vừa có bộ não thiên tài nên luôn thích tự khen chính mình, suy nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, là tâm điểm của trái đất. Thế nhưng chính những giây phút tự khen ấy lại mang đến những cảnh phim siêu đáng yêu và hài hước, càng khiến tôi thích mê chàng phó chủ tịch hơn nữa. Anh chàng này toàn là nói chuyện ngược lẽ thường, yêu đương cũng khác người thôi, nhưng lại đúng là độc nhất vô nhị, càng xem càng thấy cưng.

So Ji Sub (Master’s Sun)

Joo Joong Won chắc chắn là chàng nam thần phong trần tự tin, kiêu hãnh và tự luyến đặc biệt rồi. Anh còn đặc biệt tự xây tường thành cao vút ngăn cản mình với mọi người, không thích trò chuyện, không hòa đồng với người khác, chỉ duy trì các mối quan hệ xã hội và có lợi cho công việc mà thôi. Thế nhưng dù chàng Joo có thấy cô nàng Tae Gong Sil chướng mắt, phiền phức và thường đuổi cô đi nhưng mỗi khi người ta gặp nguy hiểm là anh lại lao tới để trở thành nơi trú ẩn an toàn cho cô. Tôi thấy rõ anh chàng này cứng miệng nhưng mềm lòng, càng xem nhiều càng thấy siêu đáng yêu.

Hyun Bin (Secret Garden)

Kim Joo Won của Secret Garden thì đích thị là chàng nam chính bướng bỉnh đời đầu trong phim Hàn rồi, cũng là hình mẫu kinh điển nhắc tới là ai cũng nhớ. Anh có ngoại hình, có gia thế, trong mắt người khác anh luôn là cực phẩm vậy nên anh có quyền kiêu ngạo và lạnh lùng, thậm chí không để ai vào mắt. Đến lúc yêu đương rồi, chàng giám đốc Kim của chúng ta cũng toàn làm ra những “trò con bò” để gây chú ý chứ nhất quyết không chịu nói thẳng một lời, thật sự là khó chiều mà. Nhưng chính cái tính thích khoe khoang, cái mỏ hỗn ấy lại thành thương hiệu siêu cấp đáng yêu khiến tôi mãi nhớ về anh dù phim thì đã phát sóng hơn chục năm rồi. 

>>>> Xem thêm: Lý Giải Tình Yêu và loạt phim Hàn thuộc hội “hố đen rating”

Những anh chàng nam chính như thế này luôn đứng ở ranh giới giữa đáng yêu và đáng ghét, nhưng họ lại nghiêng về hướng đáng yêu nhiều hơn, mà lại còn là siêu cấp đáng yêu nữa cơ. Cũng phải nói rằng các đạo diễn và biên kịch chọn diễn viên siêu tốt, những gương mặt này đã giúp cho tôi thêm yêu những chàng nam chính này nhiều hơn, cứ thấy phim có dạng vai tsundere thế này là phải xếp gọn lịch chờ xem phim ngay.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN