Thứ Bảy, Tháng Mười 19, 2024
Trang chủPHIMCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Ông Lưu - bà Hòa có chung...

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Ông Lưu – bà Hòa có chung suy nghĩ, thật may mắn

Trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, có rất nhiều kiểu ông bố bà mẹ. Có người hết lòng hết dạ vì con, cũng có người lợi dụng con để trục lợi cho bản thân mình,… Riêng bà Hòa (Anh Thơ) và ông Lưu (NSƯT Hoàng Hải) là hai đại diện cho ông bố bà mẹ mà tôi đặc biệt quan tâm. 

Bà Hòa là đại diện cho bố mẹ giàu có còn ông Lưu đại diện cho bố mẹ nghèo khổ, nhưng suy cho cùng vật chất cũng không là gì cả, khi họ đều có điểm chung là luôn yêu thương con cái, lo cho tương lai của con mình.

>> Xem thêm: Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Những dấu hiệu cho thấy phim sẽ có kết có hậu

Đối với ông Lưu, người nghèo chỉ có một niềm hy vọng duy nhất chính là con cái mình hạnh phúc. Chẳng ai lại muốn con mình đi vào “vết xe đổ” để rồi khổ cực như mình cả. Và học chính là con đường duy nhất có thể giúp con có 1 cuộc sống tốt hơn, nhưng Thạch (Việt Hoàng) lại chọn cách bảo lưu. 

Đối với một người dốc hết lòng để cho con học như Lưu mà nói thì đây quả là một cú sốc lớn. Đã thế, Thạch trước đó lại còn là một sinh viên có thành tích cao, việc để chuyện học hành bị trì trệ như thế này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn.

Hơn bao giờ hết, ông Lưu luôn muốn cho Thạch đỗ đạt thành tài chứ không phải chôn chân ở xóm chợ làm việc chân tay như ông sẽ không có tương lai. Không những thế, thời gian vừa qua ông đã đấu tranh rất nhiều để mọi chuyện có thể yên ổn như ngày hôm nay. Tôi cho rằng ông Lưu sẽ rất khó để chấp nhận chuyện này. Ông Lưu đã trải qua cả 1 đời nghèo khổ, biết được đi chỗ nào sẽ vấp ngã nhưng Thạch lại cương quyết với quyết định của mình. 

Và đó cũng chính là 1 trong những nỗi lòng của ông bố nghèo khổ, nỗi lo là có nhưng tôi mong ông hãy đặt niềm tin vào Thạch đi. Biết đâu chừng đây sẽ là cột mốc giúp thay đổi tất cả thì sao, học hành không phải là con đường duy nhất đến thành công mà.

Bà Hòa, cũng chỉ vì lo cho cuộc sống của con gái khổ cực nên mới từ chối gia đình ông Lưu. Nga là con gái duy nhất của bà Hòa, cũng chính vì vậy mà bà luôn quan tâm lo lắng nhưng Nga lại không cảm thấy điều đó, luôn cho rằng sự quan tâm của mẹ tạo áp lực cho bản thân và quá bận tâm đến chuyện cá nhân. Suy cho cùng, cũng là do sự khác nhau về suy nghĩ của cả hai thế hệ nên hai mẹ con mới bất hòa.

Là 1 bậc cha mẹ, biết rõ gia đình đối phương không có tương lai, không thể cho con gái mình có một cuộc sống sung túc thì hà cớ gì lại phải gã con gái kia chứ khi chắc chắn con mình sẽ khổ. Nga trách mẹ nhưng Nga không hiểu rằng tại sao mẹ lại phản ứng như vậy, chung quy cũng là vì không hiểu nhau. 

Trong những tập gần đây, bà Hòa rất chủ động quan sát hành xử của ông Lưu và Thạch và tôi nghĩ rằng bà đã thay đổi cái nhìn về họ. Rằng họ đáng thương chứ không đáng trách. Tôi nghĩ rằng, cuối cùng bà Hòa cũng thay đổi suy nghĩ với Thạch, cảm mến được sự chân thành, những hoài bão của cậu ấy sẽ đạt được thành công trong tương lai và chấp nhận cậu với Nga tiến đến.

Chung quy lại, không thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá được. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, dù nghèo vật chất nhưng chắc chắn giàu về tình cảm như bố con ông Lưu vậy. Tôi mong rằng cái kết của phim sẽ tuyệt vời như tên phim vậy, còn bạn bạn có nghĩ như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới và đón xem những tập tiếp theo của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao trên VTV3.

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN