Chủ Nhật, Tháng Chín 22, 2024
Trang chủPHIMCuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Không thể trách Luyến khi bà Tình...

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Không thể trách Luyến khi bà Tình ở nhờ nhà Lưu

Trong tập 10 của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, hiểu lầm giữa bà Tình (NSƯT Thanh Quý) và Luyến (Thanh Hương) vẫn chưa chấm dứt. Luyến vẫn cương quyết tuyệt tình với bà Tình và đuổi bà ra khỏi nhà. Tôi thấy người mẹ chồng này thật đáng thương, nhìn thấy cảnh bà nằm co ro trong nhà Lưu (NSƯT Hoàng Hải) mà chỉ muốn khóc. Tuy nhiên, tôi nghĩ phải có lý do sâu xa thì Luyến mới làm vậy.

>> Xem thêm: Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao: Xót xa cho bà Tình, tình ruột thịt khó chia cắt

Nhà ở quê chẳng còn, con trai thì có như không có, bà Tình lâm như rơi vào cảnh tứ cố vô thân trong phút chốc. Tôi thấy thương cho số phận hẩm hiu của bà, dù gì nghĩ đi nghĩ lại trong chuyện này bà hoàn toàn không có lỗi. 

Thương bà Tình nhưng trong hoàn cảnh của Luyến thì cũng không sai, nhìn thấy bà là thấy nỗi đau chồng chất trong khi sống khổ sở thì con trai bà hạnh phúc ở đâu đó. Có thể nói, ai cũng có hoàn cảnh riêng, ai cũng thật sự đáng thương.

Người già thì hay tủi thân nên chứng kiến sự hắt hủi từ các con, Lưu động lòng thương cho bà trú tạm. Giờ mới thấy trân trọng tình làng nghĩa xóm, Lưu cộc cằn vậy thôi nhưng đứng trước những tình huống như thế này, anh sẵn sàng ra tay giúp đỡ. 

Thấy bà Tình nằm co ro mà thấy thương, may là Lưu còn có ý tốt bảo bà lên giường nằm. Ở độ tuổi của bà Tình, đáng lẽ ra là được hưởng thụ cuộc sống, có con có cháu bên cạnh chuyện trò. Nhưng đối với bà Tình hiện giờ, sống trong cảnh không nơi nương tựa, sao cuộc đời lại đối xử bất công với người tốt như thế chứ.

Mặt khác, Luyến đuổi bà đi nhưng cũng không vui vẻ gì. Sự dằn vặt chắc chắn là có, bao nhiêu kỷ niệm cùng với nhau, sẽ cảm thấy trống trải vô cùng. Cả 2 người, bà Tình và Luyến khi không có nhau đều nhớ lại những ký ức cũ, dù làm gì cũng yêu thương nương tựa nhau. Luyến cũng không nỡ để bà Tình đi như vậy.

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng Luyến tuyệt tình như vậy chắc rằng muốn cho bà Tình theo Sơn (Hoàng Duka), sống 1 cuộc sống tốt hơn. Vì vợ Sơn là người có điều kiện, sẽ lo cho cuộc sống của Sơn tốt hơn. Ấy vậy mà bà Tình, đã lựa chọn không theo con trai mà vẫn quyết định cùng sống với Luyến – một người không có ruột thịt gì với bà. 

Dù là vậy, nhưng khoảng thời gian sống chung đã khiến cho họ trở nên gắn kết hơn rất nhiều. Hiểu nhau hơn, trân trọng nhau hơn và đặc biệt nhất là đã từ lâu bà Tình đã xem Luyến như con gái ruột của mình.

Tôi biết tính cách của Luyến, sẽ chẳng dễ dàng gì mà mở lòng nhưng tôi vẫn có một niềm tin rằng Luyến sẽ nhận ra và biết ai mới chính là người làm ra chuyện này. Bà Tình không hề liên can tới, đuổi bà đi như vậy thì thật sự là quá đáng. 

Quãng thời gian bên nhau không dài cũng không ngắn nên chất chứa trong đó rất nhiều kỷ niệm của hai mẹ con. Luyến dù không may mắn khi mẹ ruột không yêu thương nhưng cuối cùng cô đã gặp bà Tình – một người mẹ chồng cũng như mẹ ruột, sẵn sàng vì con mà làm tất cả.

Liệu rằng Luyến nhìn bà Tình như vậy có động lòng không? Cô sẽ đưa bà về nhà? Cùng tôi đón xem những tập tiếp theo của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao trên VTV3 để cập nhật những tình tiết mới nhất.

 

 

 

Theo: Dienanh.net


Sưu tầm
Tổng hợp bài viết hữu ích nhất. https://divineshop.vn/tin-tuc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN